- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phân chia tài sản, cả nhà ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của người em ngoài giá thú
Mẹ tôi sửng sốt, giận dữ khi bố công khai người con ngoài giá thú và đòi hỏi quyền lợi cho cậu con trai ấy.
30 năm nay, tôi luôn nghĩ bố mình là một người đàn ông tuyệt vời. Ông luôn chiều theo mọi ý định, sở thích của vợ. Mẹ tôi chỉ cần to tiếng, ông đã im lặng trước vì không muốn vợ chồng mâu thuẫn. Chính sự chiều chuộng đó khiến mẹ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Tuần trước, bố mẹ tôi tiến hành họp gia đình để phân chia tài sản. Khi cả nhà tập trung đông đủ, bố nói cả nhà đợi ông một chút rồi gọi điện cho ai đó. Nửa tiếng sau có một cậu thanh niên vào nhà chào mọi người. Bố tôi ngập ngừng một lúc rồi giới thiệu người thanh niên này chính là con ruột của ông, tên Vỹ, là em cùng cha khác mẹ với chị em tôi.
Chúng tôi nhìn nhau ngỡ ngàng vì không thể nào tin nổi. Mẹ tôi sốc quá nên loạng choạng, đứng không vững. Bố tôi nói ông đã suy nghĩ suốt mấy năm rồi, bây giờ mới dám công khai người con ngoài giá thú này. Hóa ra, cách đây hơn 20 năm, bố tôi còn là chủ thầu xây dựng; ông đi giám sát công trình thi công rồi có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ ở nơi đó.
Khi về lại quê hương, ông cứ nghĩ chuyện cũ đã qua nên không nghĩ ngợi nhiều. Cho đến khi cậu thanh niên ấy đem giấy tờ đến tận công ty tìm, ông mới vỡ lẽ ra mình đã có con bên ngoài. Từ đó đến nay, ông đành phải giấu giếm vợ, chu cấp tiền học hành cho con trai. Giờ phân chia tài sản, ông cũng muốn con trai mình có một phần như các anh chị cho con khỏi thiệt thòi.
Mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Bố thì vẫn khẳng định cả đời chỉ yêu một mình mẹ thôi, Vỹ chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng mẹ vẫn không chịu. Bà cảm thấy uất ức vì bị chồng lừa dối suốt thời gian qua.
Thấy gia đình tôi lộn xộn, Vỹ lấy lý do bận công việc để xin đi về. Tôi tiễn cậu thanh niên ấy ra tận ngõ. Vỹ nói không muốn đến nhưng bố tôi ép cậu ấy đến; từ nay về sau, cậu ấy không bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi nữa.
Tôi biết bố cũng khó xử và cắn rứt lương tâm lắm. Nhưng tự nhiên xuất hiện một người em trai cùng cha khác mẹ, chúng tôi thật sự không biết phải làm sao cho đúng đắn nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự22 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.