- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sát ngày cưới, một chiếc váy cưới được gửi đến tận nhà tôi, vừa nhìn thấy, người yêu tôi đã loạng choạng suýt ngã
Chưa hết, ngày hôm sau, lại một bưu phẩm nữa được gửi đến nhà tôi.
- Đến nhà anh trai ở qua đêm mà tôi vừa bàng hoàng vừa phẫn nộ với chị dâu mình
- Chồng mất được 100 ngày thì bạn cũ tìm đến đưa cho tôi 10 triệu đồng, cầm tiền trên tay, tôi hận mình đã quá đa nghi và nhẫn tâm với chồng
- Đêm không ngủ được, tôi ra ban công thì vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với chị gái, nghĩ đến đứa con trong bụng mà tim thắt lại
Tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Suy cho cùng thì tôi không có lỗi, nhưng nếu kết hôn, tôi sẽ biến mình thành một người tồi tệ mất.
Tôi và người yêu quen nhau qua mạng. Sau vài lần nói chuyện, chúng tôi hẹn gặp ngoài đời. Cảm thấy anh là người hài hước, tôi đã đồng ý hẹn hò. Suốt thời gian quen nhau, chúng tôi không gặp phải khó khăn gì. Người yêu tỏ ra hiểu chuyện và tâm lý, anh rất quan tâm tới gia đình tôi.
Về phía nhà anh, bố mẹ cũng rất dễ tính, thậm chí lần nào tôi đến chơi, mẹ anh cũng không cho tôi nấu cơm rửa bát vì xem tôi là con gái trong nhà. Chính vì vậy, sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.
Thế nhưng vừa chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức thì chuyện xảy ra khiến tôi ân hận. Chuyện là cách đây vài hôm, tôi có nhận được một chiếc váy cưới. Địa chỉ người gửi rất lạ nhưng người nhận thì đúng là tôi. Hơn nữa bên trong có ghi dòng chữ: "Bạn cũ chúc hạnh phúc".
Người yêu đã loạng choạng suýt ngã, miệng lắp bắp: "Em lấy chiếc váy này ở đâu?". (Ảnh minh họa)
Tôi cứ ngỡ đó là một người bạn đã lâu, còn đăng bức thư ấy lên facebook để cảm ơn. Hôm sau người yêu sang nhà chơi, tôi khoe rồi mặc cho anh xem thử. Vậy mà khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, người yêu đã loạng choạng suýt ngã, miệng lắp bắp: "Em lấy chiếc váy này ở đâu?".
Sau đó anh nói mệt rồi vội vã ra về. Trong khi trước đó chúng tôi có hẹn đi xem đồ nội thất phòng cưới. Còn tôi thì ngờ ngợ có chuyện gì đó khác thường. Chưa kịp tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì chiều hôm ấy, lại một bưu phẩm nữa được gửi đến nhà tôi.
Vẫn địa chỉ cũ, nhưng lần này lại là một chiếc thẻ nhớ, bên trong là toàn bộ ảnh của người yêu tôi với một cô gái xa lạ. Trông họ rất thân mật. Khi tôi mở phần video thì thấy một đoạn video cô ấy nhắn gửi tới mình. Rằng họ yêu nhau khi còn học năm hai đại học. Nhưng lại bị mẹ anh ra sức cấm cản. Ngày ấy cả hai đã bất chấp tất cả, đến nỗi đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới (chiếc váy được gửi cho tôi chính là chiếc váy cô ấy mặc trong ngày chụp ảnh). Vậy mà cuối cùng, người yêu tôi lại nói anh không muốn làm đứa con bất hiếu rồi chia tay.
Sau khi nói chuyện, người yêu tôi khăng khăng nói cô ấy nói dối. Đúng là tuổi trẻ bồng bột, anh đã đi chụp ảnh cưới với cô ấy nhưng sau đó anh nhận ra cô ấy sống hai mặt, không thật lòng với anh nên anh đã chia tay. Cô ấy sống chết níu kéo và tìm đủ mọi cách, nhưng anh vẫn quyết tâm lạnh lùng. Thật không ngờ giờ biết anh chuẩn bị lấy vợ thì cô ấy lại phá đám cưới.
Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi có nên tin người yêu và đi gặp cô gái kia một chuyến để làm rõ mọi chuyện không?
Theo Nhịp sống Việt
-
Tâm sự7 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự13 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự17 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự18 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.