- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau 10 năm xa cách, gặp lại bạn gái cũ mà tôi thấy tự ti vô cùng
Bây giờ tôi mới biết được bạn gái cũ của tôi không hề tầm thường.
Tôi và Phương sống cùng một khu phố, học từ cấp 1 đến cấp 3. Chúng tôi từng có mối tình rất đẹp thời sinh viên. Thế nhưng ra trường, tôi ở lại quê hương làm việc, còn Phương thì ra nước ngoài học tiếp.
Tôi bận rộn với công việc, còn bạn gái thì học hành căng thẳng, chúng tôi không còn thời gian cho tình yêu và cuối cùng là chia tay.
Tháng vừa rồi, bạn gái cũ bất ngờ gọi điện cho tôi, nói là muốn trở về quê hương làm việc. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, thì ra cả hai bận rộn nên đều đang ế. Phương nói là lần này về muốn nối lại tình yêu với tôi.
Tôi vẫn còn tình cảm với Phương, nghe cô ấy nói thế tôi cũng muốn được thử làm lại từ đầu xem thế nào.
Ngày Phương về nước, tôi đã thuê xe và mang hoa ra tận sân bay đón cô ấy. Nhìn Phương ăn mặc giản dị, cách nói chuyện vẫn tình cảm như xưa nên tôi vui lắm. Hai đứa xa nhau hơn 10 năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả, thế cũng tốt, càng dễ dàng quay trở lại với nhau hơn.
Ngày hôm qua, ông nội tôi đi họp tổ dân phố về khoe là được Phương tặng cho mỗi người 500 nghìn. Tôi hãnh diện nói: "Nhờ có cháu, ông mới được số tiền đó đấy".
Ông bảo cả khu phố, những người nào trên 60 tuổi đều được Phương biếu tiền, đâu phải riêng ông. Tôi tái mặt nghe ông nói câu đó. Tính cả khu phố của tôi, có khoảng hơn 100 người trên 60 tuổi, sao Phương lại mạnh tay biếu tiền các cụ thế?
Có vài người nói lần này Phương trở về quê hương phục hồi lại làng nghề gỗ của gia đình. Nghe nói là Phương đang mua một mảnh đất rộng hơn 1ha ở ngoại ô, để làm xưởng sản xuất.
Cả tháng nay, tôi đã gặp Phương rất nhiều lần nhưng cô ấy không nói với tôi những kế hoạch đó. Cô ấy sắp trở thành bà chủ giàu có, còn tôi chỉ là anh nhân viên lương tháng 12 triệu.
Phương đang ở vị trí quá cao, tôi không thể với tới. Tôi thật sự không dám đối mặt với cô ấy nữa. Theo mọi người tôi nên rút lui hay tiếp tục yêu cô ấy đây?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự1 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.