- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau đêm tân hôn, tôi không đứng dậy nổi vì sở thích cứ "30 phút 1 lần" của vợ
Bị vợ "hành" cả đêm, chân tay tôi giờ run lẩy bẩy sợ hãi. Bây giờ cứ nghĩ về đêm tân hôn là tôi lại toát mồ hôi hột, phụ nữ sao có thể có những sở thích kỳ quái như thế?
- Sau đêm đầu tiên mặn nồng, sáng ra bạn gái thỏ thẻ thú nhận một tin vui mà tôi hãi hùng chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh
- Sau đêm mặn nồng vợ để lại sợi tóc của con rồi bỏ đi, tôi hốt hoảng cầm nó đi làm việc này ngay
- Tỉnh dậy sau đêm tân hôn tôi tá hỏa thấy người nằm bên không phải vợ mình, vội gọi cho mẹ thì bà tiết lộ vợ đã…
Trước đây tôi cứ nghĩ lấy vợ sướng lắm, đặc biệt là đêm tân hôn. Nhưng không, tôi đã lầm. Tôi kết hôn khi cả hai vợ chồng mới yêu nhau vỏn vẹn 3 tháng. Vợ tôi là cô gái cá tính, hay ghen và rất "nghiện" tôi. Yêu nhau mà lúc nào em cũng bám rịt tôi, sợ tôi có bóng hồng nào xung quanh thả thính. Vì sợ mất tôi, vợ chốt sổ cưới nhanh.
Ngày cưới, vợ tôi vẫn không để cho tôi được tự do đi mời rượu bạn bè. Cô ấy cứ kè kè bên tôi, không cho chụp ảnh cùng mấy cô bạn xinh đẹp. Tôi giấu vợ mời Nga - tình cũ của tôi đến dự. Nga đến dự đám cưới một mình, vui vẻ chúc mừng hai vợ chồng tôi.
(Ảnh minh họa)
Trước đây tôi và Nga yêu nhau 5 năm, vì không còn tình cảm nữa chúng tôi quyết định chia tay trong sự đồng nhất của cả 2. Sau chia tay chúng tôi vẫn làm bạn, dành sự tôn trọng cho đối phương. Vợ biết Nga là tình cũ của tôi, giờ Nga lại xinh đẹp, giỏi giang nên cô ấy ghen lắm. Thay vì vui vẻ với Nga thì cô ấy lại tỏ thái độ khó chịu, cà khịa khiến tôi xấu hổ phải giải thích, xin lỗi Nga.
Cưới xong, tưởng mọi chuyện êm thấm, tôi chuẩn bị sẵn sàng để tận hưởng một đêm tân hôn đúng nghĩa trọn vẹn. Nhưng không, vừa lên giường ôm vợ cô ấy đã đuổi tôi xuống rồi bắt tôi đứng tấn 30 phút. Vợ bảo đây là hình phạt cho tôi, vì tôi đã mời tình cũ đi ăn cưới làm vợ thấy khó chịu, không vui. Cô ấy nghi ngờ chúng tôi vẫn còn qua lại với nhau. Tôi giải thích với vợ nhưng cô ấy không tin, bắt tôi chịu phạt bằng được.
Ngậm ngùi đứng tấn cho vợ vừa lòng, nhưng hết 30 phút mỏi rã chân lên giường nghỉ tý thì vợ lại bắt tôi xuống đứng tiếp. Cô ấy nói, phải phạt nặng thì tôi mới chừa cắt đứt toàn bộ liên lạc với tình cũ. Vợ muốn phạt tôi ghê gớm hơn nhưng chưa nghĩ ra hình phạt nào nên phạt đại bằng cách này.
Chịu thua vợ, sợ vợ nói nhiều về tình cũ, ghen tuông, nghi ngờ tôi lại tiếp tục hình phạt chả giống ai trong đêm tân hôn. Cứ vậy cả đêm vợ canh tôi đứng tân rồi lục tung điện thoại tôi kiểm tra xem tôi có nói chuyện với tình cũ hay cô nào hay không. Mãi cho đến khi vợ ngủ thiếp đi tôi mới được tha nhưng chân tay cũng mỏi rụng rời rồi.
(Ảnh minh họa)
Sáng dậy, mẹ kêu hai vợ chồng đi về quê ra mắt họ hàng nhưng tôi chẳng thể đứng dậy, bước đi nổi vì đêm qua bị vợ "hành" cả đêm. Ái ngại vì điều này, tôi đành cáo ốm mệt không đi được, để mấy hôm nữa. Vợ nhìn tôi vô tư nói: "Cho chừa, thế này còn nhẹ đấy. Anh mà léng phéng với cô nào thì đừng trách em ác".
Toát mồ hôi trước lời đe dọa của vợ, tôi không ngờ vợ lại ghê gớm, ghen đến mức này. Bây giờ tất cả điện thoại, laptop, thẻ ATM của tôi vợ đều quản lý. Đi đâu làm gì tôi cũng phải khai báo và hạn chế tiếp xúc với phụ nữ. Hôm nào lỡ quên thì y rằng lại đứng tấn cả đêm.
Mấy hôm đầu tôi còn chịu được, chứ vợ mà cứ ghen, kiểm soát chồng thái quá thế này tôi cảm thấy sợ, mệt mỏi vô cùng. Chưa bao giờ tôi nghĩ phụ nữ lại ghen đáng sợ đến mức ấy. Tôi nên làm gì để được vợ tin tưởng, không hành hạ mỗi đêm nữa đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự19 phút trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự8 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự9 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.