- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời
Lúc y tá đưa tôi ra khỏi phòng sinh, nhìn qua nhìn lại tôi chỉ thấy mỗi mẹ đẻ, mẹ nói cả nhà chồng tôi về hết rồi.
Mọi người thường nói con gái có nhan sắc thì sung sướng. Tôi tuy không phải tuýp người sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn. Cũng vì lẽ đó mà chồng tôi luôn lo sợ tôi ngoại tình.
Tôi cũng nói luôn là tôi không phải người dễ dãi. Biết tính chồng nên tôi rất dè chừng trong các mối quan hệ khác giới. Bình thường thì tình yêu đôi khi ghen tuông nó là gia vị, nhưng đối với tôi nó khiến tôi bị tù túng và rất khổ sở.
Chẳng nói đâu xa, chồng tôi có thể ghen với cả người xa lạ. Nhà tôi làm quán ăn, khách hàng đa số là đàn ông. Lúc họ ăn xong tiện thể gọi bà chủ ra tính tiền anh cũng nghi ngờ tôi có gì mờ ám. Lý lẽ anh đưa ra là tại sao lại không gọi ông chủ mà gọi bà chủ. Mà các bạn biết rồi đấy, những người ghen tuông thái quá họ rất vô lý nhưng không biết điều đó. Nhiều khi có bộ quần áo đẹp tôi cũng không dám mặc, chải chuốt một chút thì lại bị nghi ngờ. Sống như thế tôi thấy rất mệt mỏi.
Cho đến khi tôi có thai bé đầu tiên, anh chăm sóc tôi rất cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi tôi có thai bé đầu tiên, anh chăm sóc tôi rất cẩn thận. Tôi vẫn nuôi hy vọng chồng có thể đỡ ghen để tôi dễ thở. Tôi và chồng đều học cùng lớp đại học, trước khi tôi sinh con một tháng thì lớp chúng tôi tổ chức họp mặt ăn uống.
Dĩ nhiên là tôi đến đó đều phải tạo khoảng cách với mọi người bởi vì chồng đi cùng nên tôi rất e dè. Có lẽ thấy tôi ít nói quá lúc đi hát anh bạn mới nắm tay tôi lên để hát cùng. Thế mà về chồng tôi đay nghiến tôi suốt mấy ngày trời.
Tôi sinh con cách đây một tuần. Trước lúc sinh thì cả nhà kẻ đón người đưa nhưng con tôi vừa ra đời đã chẳng ai đếm xỉa và nhất là bố nó. Tôi sinh thường, trộm vía khoẻ mạnh nên sinh xong tôi đã được đưa đến phòng hồi sức rồi làm thủ tục về ngay trong ngày. Nhưng lúc y tá đưa tôi ra khỏi phòng sinh, nhìn qua nhìn lại tôi chỉ thấy mỗi mẹ đẻ, mẹ nói cả nhà chồng tôi về hết rồi.
Tôi còn tưởng có chuyện gì to tát lắm. Mẹ tôi nói khi bác sĩ bế con ra thì chồng tôi đỡ lấy con. Anh nhìn lên mặt con thấy con có cái nốt ruồi dưới cằm giống của bạn tôi nên nghi ngờ đó không phải là con của anh. Xong đó anh bỏ về và cũng nói cả bố mẹ chồng tôi về luôn.
Khổ nữa là người đàn ông anh nghi ngờ tôi ngoại tình với, lại là cậu bạn học đã nắm tay tôi lên hát karaoke hôm họp mặt. Tôi đã phải kìm chế lắm nếu không chắc sẽ uất ức quá mà hậu sản. Về nhà bố mẹ đẻ ở cữ, tôi gọi cho chồng thì anh nói tôi tư tình với người khác sinh ra con chứ không phải con anh.
Tôi nghe xong mà xót xa, nhìn đến con ngây thơ tôi lại càng đau lòng. Bố mẹ tôi đều nói có chồng như thế khó sống, thôi ly hôn rồi về ở với ông bà. Nhưng tôi thương con lắm, con mới sinh ra không lẽ đã chịu bất hạnh bố một nơi mẹ một nẻo hay sao? Các bạn ơi, tôi có nên đi xét nghiệm ADN để chứng minh con của chồng và xin anh quay về không?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự2 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự7 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự1 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.