- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu nhau 2 năm, muốn dẫn bạn trai về ra mắt mà anh cứ chối đây đẩy, hỏi lý do thì anh ấp úng mãi mới nói rõ câu khiến tôi tròn mắt kinh ngạc
Biết là về ra mắt sẽ không thiếu những màn bi hài bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đâu đến mức người yêu tôi lại sợ đến vậy?
- Chị gái U30 dẫn người yêu về ra mắt, mẹ em mừng còn hơn bắt được vàng nhưng khi gặp con rể tương lai, bà tái mét mặt bắt con gái chia tay
- Bị người yêu bỏ vì nghèo, ngày tôi áo gấm về làng, em hớn hở dắt đứa trẻ chạy đến và đưa tôi một nhúm tóc khiến tôi bàng hoàng
- Ra mắt nhà người yêu, bị mẹ chồng tương lai chê thẳng mặt: “Bán trái cây thì sao xứng với thạc sĩ kinh tế”, tôi nhẹ nhàng hỏi người yêu một câu nhưng đủ khiến mẹ anh tái mặt
Biết là về ra mắt sẽ không thiếu những màn bi hài bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đâu đến mức người yêu tôi lại sợ đến vậy?
Người yêu tôi cao dong dỏng và khá trắng trẻo đẹp trai. Nhà anh ở ngoại ô thủ đô, gia đình anh cũng là toàn người tri thức. Bố mẹ và chị gái anh đều là giáo viên. Anh làm nhân viên đồ họa của một công ty lớn, lương tháng khá ổn. Tuy anh không lãng mạn nhưng rất thành thật dễ thương. Chúng tôi dã yêu nhau được 2 năm rồi. Tôi cũng về nhà anh vài lần vì cả hai đều dự tính tới chuyện kết hôn trong tương lai.
Nhân dịp Tết tôi muốn đưa anh về ra mắt bố mẹ. Trước kia mỗi lần tôi rủ thì anh đều viện cớ bận để từ chối. Nhưng lần này Tết nhất nên tôi nài ép bằng được. Bố mẹ tôi cũng muốn gặp anh.
Hôm mùng 2, tôi đến nhà anh chúc Tết, lúc ra về tôi bảo anh sáng mùng 3 qua nhà tôi. Tôi đã dặn bố mẹ chuyện anh tới ra mắt rồi. Ấy thế mà anh vẫn chối đây đẩy. Lúc đầu anh bảo: "Mùng 3 anh hẹn bạn bè đi nhậu rồi". Tôi bảo: "Anh hẹn bạn nào, đưa số đây em gọi hủy hẹn giúp".
Tuy anh không lãng mạn nhưng rất thành thật dễ thương. (Ảnh minh họa)
Thế là anh nói mai đi chúc Tết nhà anh rể. Tôi bảo anh chiều về đi cũng không sao. Loanh quanh một hồi, tôi gặng hỏi: "Anh nói rõ đi, tại sao anh không muốn về nhà em chơi? Anh không có ý định nghiêm túc với em chứ gì?".
Thấy lần này tôi quyết tâm nên anh ấp úng nói: "Hay mình về chút buổi sáng thôi, gần trưa thì đi được không? Anh sợ bố em bảo anh đi chặt gà lắm. Anh không biết chặt gà đâu. Anh sợ lắm".
Nghe lý do anh đưa ra mà tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra bao lâu nay anh cứ từ chối về ra mắt là vì sợ bị bố tôi bảo đi chặt thịt gà. Tôi thật không biết khóc hay cười trước tình huống này nữa.
Thấy tôi vẫn còn trợn tròn mắt, anh bảo: "Hay là em nói trước với bố, đừng bắt anh chặt gà, để anh rửa bát cũng được".
Nếu mai mà làm khó anh quá thì có lẽ anh chẳng bao giờ bén mảng tới nhà tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Biết là về ra mắt sẽ không thiếu những màn bi hài bất đắc dĩ, nhưng mà cũng đâu đến mức người yêu tôi lại sợ đến vậy?
Sau khi tôi thề thốt rằng sẽ nói trước với bố mẹ tôi, anh mới yên tâm đồng ý đến chơi. Lúc tối tôi về nói với bố chuyện ngày mai người yêu tới chúc Tết. Bố tôi đã hí hửng bảo mẹ tôi đi bắt con gà nhốt lại, sáng ra bố tôi với con rể tương lai cùng nhau làm mâm cỗ mới.
Tôi nghe thấy thế là biết bố tôi muốn thử tài rể rồi nhưng không dám nói cho bạn trai biết vì sợ anh chạy mất. Giờ tôi đang nghĩ cách làm thế nào giúp được người yêu đây? Nếu mai mà làm khó anh quá thì có lẽ anh chẳng bao giờ bén mảng tới nhà tôi nữa. Sau có cưới thì cũng trốn phận làm rể mất thôi.
Theo Helino
-
Tâm sự2 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự4 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự9 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...