- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cặp vợ chồng lừa đảo 23 triệu USD hàng hiệu trốn chạy như thế nào
Theo lời khai của hai người đàn ông Malaysia, đồng phạm của Pi và Pansuk, cặp vợ chồng này đã lên kế hoạch táo tợn để chạy sang Malaysia, sau đó tiếp tục bỏ trốn đến Thái Lan.
Pi Jiapeng (26 tuổi, người Singapore) và Pansuk Siriwipa (27 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo hàng xa xỉ bằng cách thu hàng chục triệu USD từ hàng trăm khách hàng nhưng không giao đồ như đã hẹn.
Các nhà chức trách cho biết Pi và Pansuk đã lẻn ra nước ngoài nhờ trốn trong khoang chứa của một chiếc xe tải hôm 4/7. Cặp vợ chồng được cho nhập cảnh vào Malaysia qua trạm kiểm soát Tuas. Cả hai cũng bị Interpol phát lệnh truy nã.
Những tòng phạm
Hai người đàn ông Malaysia là Mohamed Alias (40 tuổi) và Mohamad Fazli Abdul Rahman (38 tuổi) đều đang làm việc cho cùng một công ty logistics (dịch vụ hậu cần) ở Malaysia, CNA đưa tin.
Người quen của Fazli chỉ được tiết lộ danh tính là Anson đã liên lạc với anh vào ngày 3/7. Anson yêu cầu Fazli tìm một tài xế khác để đưa hai người rời Singapore, đến Malaysia qua trạm kiểm soát Tuas vào hôm sau, ngày 4/7.
Lúc đó, Anson không nói rõ tên hai người là ai, nhưng sau đó danh tính những người này được tiết lộ là Pi và vợ anh ta, Pansuk, The Straits Times viết.
Pi và Pansuk đã thuê người hỗ trợ mình rời Singapore bất hợp pháp.
Fazli đã đồng ý phi vụ này để nhận số tiền 16.000 RM (3.400 USD). Anh gọi điện cho Alias cùng ngày để nói về kế hoạch. Alias, tài xế xe tải chuyển hàng từ Malaysia đến Singapore, đồng ý tham gia.
Hôm 4/7, Alias lái xe một chiếc xe tải đăng ký tại Malaysia đến kho hàng ở Ang Mo Kio.
Anh chia sẻ vị trí của mình với Fazli, người được Anson hướng dẫn, và đợi Pi, Pansuk ở kho hàng.
Vào khoảng 17h, cặp vợ chồng đến nơi. Pi và Pansuk sau đó lên xe tải, trong khi Alias thông báo cho Fazli về việc đón người thành công.
Người quen báo tin cho cảnh sát
Pi và Pansuk ngồi trên ghế phụ, còn Alias lái chiếc xe tải. Khi đến gần trạm kiểm soát Tuas, Alias bảo cặp vợ chồng trốn trong khoang chứa hàng.
Ba người đến trạm kiểm soát vào khoảng 19h30 và một nhân viên xuất nhập cảnh làm thủ tục thông quan cho phương tiện rời Singapore. Theo The Straits Times, nhân viên này đã không kiểm tra khoang chứa hàng của xe tải.
Sau khi qua trạm kiểm soát, Alias để Pi và Pansuk xuống xe trên một cầu vượt gần đó. Một tài xế không rõ danh tính sau đó đã đón cặp đôi.
Đến Johor, Pi và Pansuk đã tìm cách tránh bị bắt trong hơn một tháng, cho đến hôm 10/8.
Cặp đôi dự định tiếp tục trốn sang Thái Lan, mặc dù họ không có hộ chiếu. Tuy nhiên, kế hoạch của cả hai đã thất bại sau khi xảy ra lùm xùm với một đối tác Thái Lan, người dường như đã báo tin cho cảnh sát.
Cảnh sát Thái Lan đã báo cho Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) về nơi ở của cặp vợ chồng.
Pi Jiapeng bị cảnh sát bắt giữ sau khi chạy trốn sang Malaysia.
SPF hợp tác với cảnh sát Malaysia để bắt Pi và Pansuk vào lúc 23h, ngày 10/8, khoảng 30 phút sau khi cặp đôi đến khách sạn BookMe, gần Aeon Mall ở Bukit Indah.
Trước khi bị bắt, CCTV từ khách sạn cho thấy Pi và Pansuk đứng bên ngoài và chờ nhận một phòng bình dân, có giá 69 RM/đêm.
Cảnh sát Malaysia đưa cặp đôi đi lúc 3h15 ngày 11/8. Cả hai đã được bàn giao cho SPF và đưa về Singapore lúc 18h cùng ngày. Các cuộc điều tra và tố tụng chống lại Pi và Pansuk đang được tiến hành. Phiên tòa đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 11/10.
Trong khi đó, Alias bị giam giữ tại trạm kiểm soát Tuas và bị bắt vào hôm 14/7. Việc bắt giữ Fazli diễn ra sau đó 15 ngày. Mỗi người phải đối mặt với hai cáo buộc riêng biệt vì đã tiếp tay cho Pi và Pansuk rời khỏi Singapore bất hợp pháp.
Alias và Fazli đều đã nhận tội nhưng mong được giảm án vì hoàn cảnh khó khăn.
Alias cho biết mình là trụ cột duy nhất trong gia đình, có ba con nhỏ và phải phụng dưỡng cha mẹ già.
Fazli cũng có hoàn cảnh tương tự, phải chăm sóc bố mẹ, ba đứa con và vợ của mình, người không đi làm. Anh cho biết thêm mình phải đưa mẹ đến bệnh viện hàng tháng, đồng thời lo tiền nhà và tiền xe.
Công tố viên lập luận rằng thiệt hại do Alias và Fazli gây ra là "đáng kể", vì họ đã hỗ trợ hai người đang bị điều tra về tội nghiêm trọng rời khỏi Singapore bất hợp pháp. Cuối cùng, cả hai nhận mức án mỗi người một năm tù.
Theo Zing
-
Thế giới17 phút trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới4 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới6 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới19 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới23 giờ trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.