- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha mẹ thể hiện thái độ trước hôn nhân “chưa từng có” của Công chúa Nhật, tâm sự nặng trĩu của bậc sinh thành gây xúc động mạnh
Bố mẹ và em gái cựu Công chúa Mako đều đã đưa ra những lời chia sẻ chính thức để chúc phúc cho cuộc hôn nhân đầy sóng gió của cô.
- Vợ chồng Công chúa Nhật Bản lộ diện sau khi kết hôn, hé lộ nơi ở hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng
- Sau đám cưới của Công chúa Nhật Bản, vương triều lâu đời nhất thế giới đứng trước nguy cơ cạn kiệt thành viên
- Ngắm đám cưới hoành tráng của loạt Công chúa Nhật gả đi trong vinh quang, chúc phúc: Nhìn sang Mako mà xót xa vì quá đỗi khác biệt!
Ngày 26/10, Công chúa Mako đã kết hôn với bạn trai lâu năm Kei Komuro và có một ngày cưới gây bão truyền thông khắp thế giới. Cuộc hôn nhân của cặp đôi bị phản đối kịch liệt vì những đánh giá không hay về chàng rể "không tương xứng". Trong suốt 4 năm qua, kể từ khi scandal nợ nần của gia đình Komuro bị phanh phui, người dân xứ sở mặt trời mọc đã "ném đá" gay gắt cuộc hôn nhân này. Càng đến ngày cưới, cơn sóng bất bình càng dâng cao, thậm chí nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra.
Sau ngày cưới sóng gió của con gái, bố mẹ đẻ của Mako là Thân vương Akishino - người thừa kế ngai vàng Nhật Bản và Thân vương phi Kiko đã đưa ra tuyên bố chính thức của họ với báo giới. Vợ chồng Thân vương thừa nhận cuộc hôn nhân của con gái đã gây ra khủng hoảng cho hoàng tộc và gửi lời xin lỗi đến dân chúng.
Cựu công chúa cúi chào cha mẹ nhiều lần trước khi một mình rời đi
Cụ thể, chia sẻ của cặp đôi hoàng gia viết:
"Con gái lớn của chúng tôi, Mako, đã kết hôn. Kể từ lần đầu tiên thông báo về cuộc hôn nhân này, đã có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra. Chúng tôi đã nhận được nhiều lời đề nghị, cũng như những tiếng nói quan tâm và phản đối. Nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoàng tộc. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện do hôn lễ này gây ra.
Từ lúc bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn đến hôm nay, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tình cảm và quyết tâm của Mako và Kei chưa bao giờ lung lay. Với sự kiên định như vậy, tôi hy vọng cả hai sẽ xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Đám cưới lần này là một cuộc hôn nhân chưa từng có đối với gia đình hoàng gia. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, chúng tôi vẫn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều người. Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới những người đã ủng hộ trực tiếp và gián tiếp trong thời gian qua".
Trước đó, sau khi chàng rể gặp thị phi, bị người dân phản đối, Thân vương Akishino đã nhiều lần trực tiếp thể hiện thái độ không vừa lòng với cách ứng xử của Kei. Trước thềm đám cưới, mẹ Mako cũng chia sẻ bà có nhiều "suy nghĩ khác biệt" với con gái và phải cố gắng để "trân trọng cảm xúc của con". Khủng hoảng truyền thông của Mako và Kei cũng đã tác động tiêu cực tới cả gia đình. Nhiều người chỉ trích vợ chồng Thân vương đã không thể giải quyết ổn thỏa scandal của con gái trong suốt thời gian dài.
Cả gia đình vẫy tay chào tạm biệt Mako trong ngày cưới buồn của cô
Bên cạnh đó, em gái của Mako - Công chúa Kako cũng đưa ra bình luận chính thức của mình với rất nhiều lời yêu thương, tình cảm dành cho chị gái:
"Chị gái tôi đã, đang và sẽ luôn là một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian trưởng thành vui vẻ bên nhau và tôi thường cảm thấy được bảo vệ, chăm sóc bởi chị gái thân yêu của mình. Tôi cảm ơn chị từ tận đáy lòng. Ngoài ra, tôi biết ơn Kei Komuro vì đã quan tâm, yêu thương chị tôi. Nhiều lời phỉ báng về cuộc hôn nhân này đã bị lan truyền và rất nhiều trong số đó là thông tin sai sự thật. Tôi rất buồn vì chị mình đã bị vu khống. Mặc dù vậy, tôi đã thấy chị tôi và Kei Komuro ủng hộ nhau mạnh mẽ như thế nào. Hôm nay, họ đã kết hôn. Tôi thực sự hy vọng rằng chị tôi, Kei Komuro và gia đình của Kei Komuro sẽ được trải qua những ngày yên bình trong tương lai".
Từ trước đến nay, Kako luôn là người ủng hộ hết mực quyết định của chị gái và không ít lần lên tiếng bênh vực cặp đôi trước truyền thông. Vào thời khắc Mako chào gia đình trong ngày cưới, em gái thân thiết đã chủ động trao cựu công chúa một cái ôm ấm áp. Công chúa Kako cũng là người đã có mặt sau cánh gà và giúp đỡ trong việc tổ chức buổi họp báo truyền thông của chị gái và anh rể hôm 26/10.
Công chúa Kako ôm trầm lấy chị gái trong giờ phút chia tay
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thế giới1 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới6 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới7 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới20 giờ trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới1 ngày trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.