- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái gốc Á lấy triệu phú rồi mang thai, cứ ngỡ hóa thành "phượng hoàng" nào ngờ 6 tháng sau, gia đình nhận cuộc gọi hé lộ sự thật tàn khốc
Đang mang thai 19 tuần, cô gái gốc Á xinh đẹp chẳng ngờ có một ngày mình sẽ "bốc hơi" không dấu vết bởi người chồng triệu phú tàn độc.
- Ghen tuông mù quáng, vợ giết chồng với thủ đoạn dã man khiến thi thể "bốc hơi" hoàn toàn, cảnh sát nhập cuộc vẫn không thể tìm ra
- Hoàng đế "máu lạnh" nhất nhà Đường: Âm mưu đầu độc cha, giết anh trai để đoạt ngôi, ngay cả Lý Thế Dân nổi tiếng tàn nhẫn cũng "chào thua"
- Tên cướp giết 8 người đi phẫu thuật thẩm mỹ hòng thoát tội
Li Hua Cao, 27 tuổi, đến từ Trung Quốc, là một cô gái nhỏ nhắn và sở hữu gương mặt khả ái. Người phụ nữ xinh đẹp này đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với một ông trùm bất động sản. Cứ ngỡ rằng cuộc đời sẽ rẽ sang trang mới tốt đẹp hơn nhưng Li Hua Cao lại có sự lựa chọn hoàn toàn sai lầm. Cái giá phải trả chính là mạng sống của cô cùng đứa con chưa kịp chào đời.
Đổi đời chớp nhoáng sau cuộc gặp định mệnh
Cô Li Hua lần đầu gặp triệu phú Anh Robert Ekaireb, 39 tuổi, tại một câu lạc bộ giải trí vào tháng 3/2006. Khi ấy, ông trùm bất động sản Ekaireb đã trả 270 bảng Anh (8 triệu đồng) để mời Li Hua khiêu vũ riêng với anh ta.
Gia đình cô gái gốc Á này cho hay, Li Hua đã rời quê hương để tự lập, bắt đầu cuộc sống mới từ rất sớm. Mục tiêu của cô là tìm được một người chồng giàu có để gửi gắm cả cuộc đời mình, giúp gia đình khấm khá hơn. Sau lần gặp đầu tiên ấy, Li Hua và triệu phú Anh nhanh chóng bắt đầu lao vào mối quan hệ yêu đương mặn nồng.
Li Hua là một cô gái gốc Á xinh đẹp, làm nghề vũ công.
Robert Ekaireb là một người rất hào phóng, triệu phú này đã tặng cho bạn gái rất nhiều tiền và quà tặng đắt giá. Li Hua ngày càng chìm sâu vào bể tình do triệu phú này giăng ra. Không lâu sau đó, cặp đôi nhanh chóng làm thủ tục đăng ký kết hôn ở Trung Quốc trong một buổi lễ đơn giản.
Cặp đôi chuyển đến sống tại tòa nhà Pavilion ở trong khu Hampstead giàu có, gần London, Anh để xây dựng tổ ấm mới. Gia đình Li Hua rất vui mừng khi con gái xinh đẹp của họ cuối cùng cũng tìm được bến bờ vững chắc với người đàn ông giàu có. Tuy nhiên họ không thể ngờ rằng, sau khi kết hôn cũng là lúc khởi đầu cho bi kịch thảm thương của cô gái này.
Robert Ekaireb là một ông trùm bất động sản.
Thai phụ bốc hơi không dấu vết
Sau khi về chung một nhà, Li Hua mới phát hiện ra người chồng triệu phú lịch thiệp, rộng rãi thực chất là một kẻ có máu ghen tuông, tinh thần không ổn định. Triệu phú Ekaireb tìm mọi cách kiểm soát cô vợ xinh đẹp và luôn nghĩ rằng Li Hua đang có người khác ở bên ngoài. Gã từng nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng, bản thân nhiều lần muốn bóp chết vợ mình.
Trước sự kìm kẹp đến ngộp thở của chồng, Li Hua đã 6 lần tìm cách rời bỏ gã triệu phú cuồng ghen nhưng lần nào người đàn ông này cũng dỗ ngon dỗ ngọt để thuyết phục cô quay về. Điều đáng nói là mặc dù luôn tìm cách kiểm soát vợ nhưng Ekaireb vẫn lén lút qua lại với người tình cũ. Ngoài ra, gã cũng ngoại tình với một người hàng xóm khác.
Căn hộ hạng sang nơi cặp đôi sinh sống.
Lần cuối cùng gia đình nhận được cuộc gọi của Li Hua là vào đêm 23/10/2006. Khi đó, vợ triệu phú nói rằng cô đang tuyệt vọng với cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đang muốn rời bỏ tất cả. Đến tháng 2/2007, gia đình Li Hua báo cho cảnh sát về việc cô mất tích. Họ đã kể lại cuộc gọi cuối cùng đầy ám ảnh của Li Hua với sự đau khổ cùng cực.
Vào thời điểm mất tích, Li Hua đang mang thai 19 tuần. Điều đáng nói là người chồng không tin đứa trẻ này là con ruột của mình. Gã triệu phú đã bắt vợ đi kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để xem thai nhi có chung huyết thống với gã hay không. Khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc, gã triệu phú nói rằng vợ hắn đã bỏ đi với đứa con trong bụng. Li Hua bỗng chốc "bốc hơi" không dấu vết. Vụ mất tích rơi vào ngõ cụt khi không có lấy một manh mối khả nghi nào.
Tội ác được phơi bày
Đến năm 2010, cảnh sát lúc này mới nghi ngờ rằng Li Hua thực sự đã bị giết chết vì tài khoản ngân hàng của người phụ nữ hoàn toàn không ai động đến, điện thoại di động cũng không sử dụng và không có bất kỳ thông tin về một em bé nào được sinh ra.
Đáng chú ý hơn cả là gã triệu phú có những hành động bất thường trong suốt những năm tháng người vợ gốc Á mất tích. Cảnh sát cho hay, Ekaireb đã nhanh chóng cho xây dựng và trang trí lại căn hộ mà hắn cùng Li Hua sinh sống chỉ sau vài tuần cô mất tích.
Trong lúc vợ chưa được tìm thấy, gã Ekaireb quay lại với bạn gái cũ, người Slovakia và cặp đôi này đã có với nhau một bé gái. Tài sản của Ekaireb cũng ngày một đầy lên. Hắn rất thích khoe khoang với thú chơi xa xỉ như máy tính xách tay nạm kim cương, nhà vệ sinh dát vàng và sở hữu dàn siêu xe chất lượng.
Robert Ekaireb hoàn toàn dửng dưng về sự biến mất của vợ.
Có thể nói rằng, Ekaireb hoàn toàn dửng dưng với sự mất tích của Li Hua. Các nhà điều tra phát hiện triệu phú Ekaireb có mối liên hệ chặt chẽ với một tổ chức tội phạm có trụ sở tại Clerkenwell. Một thành viên trong tổ chức này thừa nhận đã phân xác và phi tang ít nhất 4 thi thể, trong đó có người vợ xấu số.
Ekaireb nhất quyết phủ nhận mọi chuyện nhưng với bằng chứng có được, gã đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cảnh sát cho biết, gã triệu phú đã giết vợ trong cơn tức giận vì hắn ta nghi ngờ cô đi bán dâm với số tiền nhận đươc là 600 bảng Anh (hơn 17 triệu đồng). Ra tay xong, gã đã liên hệ với tổ chức tội phạm để phi tang xác Li Hua. Cho đến nay, thi thể nạn nhân vẫn không được tìm thấy.
Li Hua đã ra đi mãi mãi với đứa con chưa kịp chào đời.
Trong phiên toà xét xử năm 2014, Robert Ekaireb nhận mức án chung thân và phải ngồi tù ít nhất 22 năm trước khi được xem xét ân xá. Thẩm phán gọi triệu phú bất động sản là "một kẻ đạo đức giả, nhẫn tâm và ích kỷ".
"Đây là vụ sát hại một người vợ đang mang thai, có nghĩa là bị cáo đã kết liễu hai cuộc đời. Đây là một trường hợp bạo lực gia đình khủng khiếp, tội ác này là không thể nào được tha thứ", thẩm phán cho biết.
Li Bin Cao, em trai nạn nhân thay mặt gia đình phát biểu trong phiên toà: "Thật khó để đối diện với sự thật rằng Li Hua yêu quý của chúng tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi không hiểu vì lý do gì hắn ta lại giết chết Li Hua. Chị ấy là một người tràn đầy tình yêu thương và ấm áp.
Chúng tôi không bao giờ có thể nhìn thấy Li Hua sống lại và gia đình chúng tôi sẽ tồn tại như thế nào đây khi ngay cả hài cốt của chị tôi cũng không có để mà chôn cất".
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới1 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới6 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới11 giờ trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới12 giờ trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới1 ngày trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.