- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ ruột ném con trai 1,5 tháng tuổi xuống đất rồi liên tục giẫm đến chết, tưởng là trầm cảm sau sinh nhưng chân tướng lại gây ớn lạnh
Cái chết của đứa bé đã khiến dư luận hoang mang và phẫn nộ, nguyên nhân không hề xuất phát từ chứng trầm cảm sau sinh.
- Mẹ già 83 tuổi giết con trai bằng 60 viên thuốc ngủ và những lời khai làm cả phiên tòa chết lặng
- Gánh nặng tài chính đè lên vai, người cha nghèo xuống tay giết con gái ruột: Khi tội ác nằm ở đáy sâu của sự tuyệt vọng!
- Vị hoàng hậu vì "đại nghĩa diệt thân" mạnh tay nhất trong lịch sử Trung Hoa: Muốn giết con trai vừa sinh do sợ làm hại đến Hoàng đế
Ngày 4/12, trang Sina đưa tin về vụ việc khiến nhiều người hoang mang và phẫn nộ. Một người phụ nữ sống tại huyện La Bình, thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã nhiều lần vứt con trai mới sinh xuống đất, sau đó đạp lên cơ thể đứa bé đến chết.
Nhiều người cho rằng, hành động này là do ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau sinh nhưng kết quả giám định của tòa án đã khiến dư luận chấn động, bởi nguyên nhân xuất phát từ một sự việc đầy phẫn nộ.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/1/2020, nghi phạm họ Trương sinh một bé trai. Khoảng 8h tối ngày 15/2, 2 vợ chồng Trương và 2 con đi ngủ nhưng nghi phạm không thể ngủ được.
Đến khoảng 4h sáng, vì đã đến thời điểm cho con bú, Trương bế đứa bé 1 tháng rưỡi lên thì vội ném xuống đất. Cô ta khai rằng: "Lúc tôi vừa bế nó lên thì có cảm giác tê rần như bị giựt điện".
Sau khi ném con xuống đất, nghi phạm đã bế con lên sau đó lặp lại những hành động này rất nhiều lần, nhiều đến mức chính cô ta cũng không nhớ được mình đã ném bao nhiêu lần. Đứa ngày càng lịm đi thì tiếng khóc càng nhỏ đi.
Chính tiếng khẽ khóc này đã khiến nghi phạm Trương thêm kích động, cô ta đã dùng chân giẫm lên cơ thể đứa bé nhiều lần và cũng không nhớ được là bao nhiêu lần. Cô ta nói: "Mắt nó vẫn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rất sợ".
Khi thảm kịch xảy ra, không ít người đã cho rằng hành vi tàn độc của nghi phạm là vì căn bệnh trầm cảm sau sinh. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan giám định đã xác định, không có bằng chứng khẳng định Trương mắc bệnh trầm cảm, khi phạm tội cô ta hoàn toàn có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Mới đây, Tòa án Trung cấp Khúc Tĩnh kết luận, nghi phạm Trương mê tín dị đoan, nghĩ con là ma quỷ nên đã bằng mọi cách như ném xuống đất, giẫm đạp lên thân thể đứa bé còn đang bú mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hành vi đã vi phạm pháp luật và cấu thành tội giết người.
Sau khi gây án, Trương đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình, người thân của nghi phạm lẫn nạn nhân đều biết thư xin giám án. Do đó, tòa án đã đưa ra phát quyết sơ thẩm: Trương bị kết án 10 năm tù giam vì tội cố ý giết người.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới3 giờ trướcMột vụ việc vừa xảy ra tại Thái Lan đã khiến những người quen biết của nạn nhân không khỏi bàng hoàng, đau xót.
-
Thế giới14 giờ trướcNhiều người trẻ kéo đến đồn cảnh sát ở thành phố Changsha (Trung Quốc) chụp ảnh sau sự lan truyền của một bộ phim tài liệu.
-
Thế giới14 giờ trướcTrong bức ảnh Mèo Béo chụp cùng bạn gái, nhiều người xót xa khi nhìn vào bàn tay biến dạng của anh vì cày game suốt thời gian dài.
-
Thế giới15 giờ trướcHoàng tử Harry đã phủ nhận khả năng gặp lại cha ruột trong chuyến đi về Anh. Nguyên nhân được phía Công tước xứ Sussex đưa ra là Vua Charles quá bận rộn, không sắp xếp được thời gian.
-
Thế giới19 giờ trướcCamera an ninh ở một bến tàu điện trên cao tại Thái Lan đã ghi lại được hình ảnh gã đàn ông hùng hổ lao đến với mục đích cưỡng bức cô gái.
-
Thế giới20 giờ trướcMột sinh viên y khoa nằm trong top những người thông minh nhất Hàn Quốc đã bị bắt vì tình nghi sát hại bạn gái.
-
Thế giới20 giờ trướcTại tòa, biện minh cho hành vi sàm sỡ cô dâu trong đêm tân hôn, phù rể khai rằng anh ta mắc chứng rối loạn giấc ngủ và mộng du, nhưng không thoát được án tù.
-
Thế giới1 ngày trướcLực lượng chức năng phải mất nửa năm để phá vụ án này.
-
Thế giới1 ngày trướcMột người đàn ông vô gia cư ở Arnhem, Hà Lan chết thương tâm sau khi thùng rác mà anh đang nằm ngủ trong đó bị đổ vào thùng xe tải nghiền chở rác tái chế.