Ăn trưa tại trường, gần 100 học sinh đi cấp cứu

Ngày 12/12, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận cấp cứu gần 100 em học sinh của trường tiểu học trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngày 12/12, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận cấp cứu gần 100 em học sinh của trường tiểu học trong tình trạng đau bụng, nôn ói. Chẩn đoán ban đầu nghi ngộ độc thực phẩm.

Em Cao Thùy Quế Hương (học sinh lớp 5/3, trường tiểu học Nguyễn Trung Trực địa chỉ ở phường 3, TP Tân An), đang nằm điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Long An, cho biết, lúc 10h cùng ngày, em và các bạn trong lớp xuống nhà ăn của trường ăn cơm trưa các món: canh rau cải thịt băm, chả cá chiên… Sau khi ăn xong, lên lớp nghỉ đến khoảng hơn 11h thì thấy đau bụng, nôn ói nên chạy ra nhà vệ sinh ói và xỉu luôn ở đó, các bạn cùng lớp thấy vậy đưa em xuống phòng y tế trường và báo ban giám hiệu, chuyển em vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo em Hương, khi ăn cơm đã phát hiện trong cơm có mùi hôi của keo (loại keo dán ống nước).

Còn chị Võ Thị Thúy Loan, nhân viên y tế trường cho biết, không riêng gì em Hương, rất nhiều em ở khối 4 và 5 của trường, sau khi ăn cơm xong đã có triệu chứng đau bụng, ói, đã được nhà trường và phụ huynh đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các em học sinh đang được gia đình chăm sóc tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Long An.

Một phụ huynh có con đang nằm điều trị ở Khoa Nhi cho biết: “Con chị cũng bị ngộ độc, được đưa vào bệnh viện nằm, hiện đã cháu đã khỏe. Chị bức xúc cho biết thêm: Tại đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học, rất nhiều phụ huynh đề nghị nhà trường quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn, nhưng thấy nhà trường có phần lơ là”.

Theo một bác sĩ ở Khoa Nhi, sau khi các em đã được cấp cứu xong, em nào khỏe, gia đình đưa về nhà, em nào bị nặng được chuyển lên Khoa Nhi. Đơn vị này đã cho truyền dịch, hiện sức khỏe các em đã dần ổn định. Đến 15h40 cùng ngày, tại Khoa có 37 em đang nằm điều trị.

Ông Phạm Công Đấu, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An, cho biết, sau khi nhận được thông tin, ông cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp xuống trường nắm thông tin, kiểm tra quy trình nấu ăn tại bếp ăn của trường và lấy 3 mẫu gồm: cơm, nước canh, chả cá để gửi đi xét nghiệm.

Theo Khám Phá



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.