- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bà chủ nhà trọ tốt bụng ở Hà Nội bị chết não và nồi canh cá còn dang dở
Bác Đỏ đã bị chết não và đang được gia đình chuyển từ miền Nam ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.
>> Chủ nhà trọ được sinh viên ca ngợi "tốt nhất hệ mặt trời"
Bác Nguyễn Thị Đỏ (chủ một xóm trọ ở Láng Thượng, Đống Đa) lâu nay được nhiều người biết đến là một chủ nhà trọ tốt bụng “có 1 không 2” ở Hà Nội, thường xuyên nấu canh cá cho những người thuê trọ ăn.
Không chỉ có vậy, trong những ngày hè oi nóng bác còn tự tay nấu chè phục vụ miễn phí các khách thuê trọ nhà mình. Chia sẻ về hành động của mình, bác Đỏ luôn khiêm tốn cho rằng việc làm đó rất nhỏ nhoi, không đáng được nhắc tới.
Từ những việc làm đó, những người thuê trọ luôn coi bác Đỏ là “người mẹ” thứ 2 của mình và luôn dành những tình cảm tốt đẹp dành cho bác.
Tiếp chúng tôi, ông Hải (chồng bác Đỏ) xác nhận vợ bác vừa bị đổ bệnh và hiện đang được di chuyển bằng đường bộ từ miền Nam ra Hà Nội.
Những hình ảnh thường xuyên xuất hiện ở xóm trọ bác Đỏ.
“Tôi xin cảm ơn mọi người đã gọi điện và đến tận gia đình chia sẻ. Trong lúc bối rối và còn nhiều việc phải lo, chúng tôi xin phép không chia sẻ gì vào lúc này”, bác Hải nói.
Xóm trọ bệnh cạnh ngôi nhà chính của bác Đỏ thường ngày luôn rộn rã tiếng cười, nhưng hôm nay lại rất im ắng. “Trong xóm mọi người biết tin bác ốm nặng, ai cũng buồn và chỉ mong bác mau khoẻ lại”, Nam sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải chia sẻ.
Xóm trọ nhà bác Đỏ ảm đảm hơn khi biết tin bác ốm.
Còn bạn Liên (sinh viên năm 2 trường Đại học Luật) vừa nói vừa cố ghìm lại những giọt nước mắt: “Mấy hôm trước bác bảo bác đi vào miền Nam thăm người thân vài ngày rồi sẽ ra, bác còn dặn mọi người ở nhà đợi bác ra rồi bác sẽ có quà và bác lại nấu canh dưa cá cho mà ăn. Vậy mà…”.
Cảm giác của Liên cũng là cảm giác chung của những ai đã từng thuê trọ tại nhà bác Đỏ lâu năm, bởi họ đều nhận được những bát chè đậu xanh trong ngày hè oi nóng. Và cứ mỗi dịp cuối tháng bác Đỏ lại “chiêu” đãi những bát canh dưa nóng hổi để “đám” sinh viên cải thiện bữa ăn.
Huy đã từng được ăn canh cá bác Đỏ nấu.
“Lần nào bác trai đi câu về có cá là bác gái lại nấu một nồi canh dưa thật to rồi thông báo cho mọi người xuống lấy. Em đã được thưởng thức canh cá bác nấu vài lần, quả thật ngon như cơm mẹ nấu ở quê vậy”, Huy (sinh viên năm 2 ĐH Luật Hà Nội) chia sẻ.
Theo lời kể của năm sinh viên này, khoảng gần 1 tuần nay không thấy bác Đỏ ở nhà và sáng nay nghe thông tin bác ốm nặng đang phải chuyển ra Hà Nội ai cũng cảm thấy choáng váng.
Chia sẻ với chúng tôi, bác Huân (Tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Láng Thượng), đồng thời cũng là họ hàng với nhà bác Đỏ cho biết, bác Đỏ mắc bệnh hen phế quản từ nhiều năm nay, vì thế khi bị thay đổi môi trường rất dễ đổ bệnh.
Bác Huân cho biết, bác Đỏ là người rất tốt bụng, thường giúp đỡ mọi người.
“Bà Đỏ đang bị bệnh rất nặng và đã bị chết não. Do không thể di chuyển bằng máy bay được nên gia đình phải thuê xe và có bác sĩ đi cùng. Hiện xe đã di chuyển đến Huế - Đà Nẵng, dự kiến khoảng 1 ngày nữa sẽ về đến Hà Nội. Đi theo bà Đỏ có con trai Ngọc Anh, còn chồng bà Đỏ vừa bay ra Hà Nội sáng nay”, bác Huân chia sẻ.
Những dòng thông báo như thế này thường xuyên xuất hiện ở xóm trọ bác Đỏ.
-
Thời sự7 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự10 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự10 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự11 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự23 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự23 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.