- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn bị tai nạn mất, nhóm côn đồ đập phá bệnh viện, đuổi đánh bác sĩ
Đại diện bệnh viện đến giải thích với nhóm 5 người trên là cả 2 đã tử vong. Tuy nhiên, không hiểu vì sao nhóm người này nổi nóng la hét...
Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tiếp
tục xác minh, triệu tập nhóm đối tượng để điều tra vụ gây rối, hành
hung đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.
Nhóm côn đồ gây rối, đập phá cửa kính bệnh viện và đuổi đánh bác sĩ - ảnh trích xuất từ camera
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 25-2, một nhóm 5 người đưa 2 bệnh nhân, gồm: Dương Thành Anh Đức (18 tuổi, trú tại Tiểu khu 10, thị trấn Hoàn Lão) và Nguyễn Minh Lượng (28 tuổi, trú tại thôn 3, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cấp cứu sau khi bị tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch.
Khoa Cấp
cứu do bác sĩ Trần Thanh Tùng phụ trách cùng kíp trực tiếp nhận và tiến
hành khám, cứu chữa cho 2 người trên nhưng xác định cả 2 nạn nhân đều
ngưng thở trước đó.
Sau đó, đại diện bệnh viện đến giải thích
với nhóm 5 người trên là cả 2 đã tử vong. Tuy nhiên, không hiểu vì sao
nhóm người này nổi nóng la hét, thóa mạ, chửi bới các y, bác sĩ. Manh
động hơn, nhóm đối tượng này còn đuổi đánh các y, bác sĩ trong ca trực,
khiến các nhân viên có mặt ở đây hoảng sợ phải bỏ chạy. Sau đó, nhóm này
liều lĩnh đập vỡ cửa kính ở 2 khoa Xét nghiệm và Khoa Sản của bệnh
viện.
Bác sĩ Lê Chiêu Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện
Bố Trạch, cho biết vụ việc xảy ra không những khiến đội ngũ y, bác sĩ
tại bệnh viện vô cùng hoang mang, mất tinh thần mà nhiều bệnh nhân đang
điều trị tại đây vô cùng sợ hãi, lo lắng.
Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch nơi xảy ra vụ việc trên - ảnh Minh Tuấn
"Khi tiếp nhận bệnh nhân thì các bác sĩ khẩn trương thăm khám và xác định cả 2 nạn nhân đều tử vong do chấn thương quá nặng nhưng không ngờ nhóm người nổi nóng đuổi đánh các y, bác sĩ và gây rối tại bệnh viện. Trong đêm chúng tôi phải gọi Công an huyện Bố Trạch, Công an thị trấn Hoàn Lão nhờ can thiệp, xử lý" – bác sĩ Tú khẳng định.
Còn
bác sĩ Trần Quốc Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, nói
rằng bản thân ông cũng như các y, bác sĩ đang công tác tại đây rất buồn
về sự việc vừa rồi bởi xảy ra trong ngày kỷ niệm của đội ngũ thầy thuốc
Việt Nam (27-2).
"Chúng tôi mong muốn có sự hỗ trợ chặt chẽ, kịp thời của công an địa phương để hạn chế những vụ việc tương tự xảy ra; đảm bảo an ninh, an toàn cho bệnh viện, tạo sự yên tâm cho các y, bác sĩ trong việc chữa bệnh, cứu người" – bác sĩ Lĩnh nói.
Theo NLĐ
-
Thời sự6 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự8 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự19 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.