- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh nhân thoát chết trong sự cố chạy thận ở Hoà Bình ngày ra viện: "Giờ sống rồi, nghĩ lại vẫn rùng mình"
Nhiều bệnh nhân không cầm được nước mắt vì thương những điều dưỡng, y tá, bác sĩ ở BVĐK tỉnh Hoà Bình, thương những người không may qua đời.
Nhiều bệnh nhân không cầm được nước mắt vì thương những điều dưỡng, y tá, bác sĩ ở BVĐK tỉnh Hoà Bình, thương những người không may qua đời. Với họ, dù đã qua gần 10 ngày, nhưng vẫn là nỗi ám ảnh...
>> Sốc phản vệ tập thể tại BVĐK Hòa Bình
Sáng 8/6, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức họp chia sẻ thông tin về 10 bệnh nhân trong sự cố y khoa lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình được ra viện.
Sống rồi, nghĩ lại vẫn rùng mình
Nhận nhân Phạm Ngọc Chung – 56 tuổi, ở xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình, đã chạy thận nhân tạo
được 6 năm nay tại BVĐK tỉnh Hoà Bình nhớ lại, sáng 29/5, khi đang chạy thận được gần 1 tiếng, bác cảm thấy khó thở, buồn nôn, nôn ra hết sau đó phải đi ngoài. Khi bác Chung quay vào, ngay lập tức được thở ôxy và ngừng chạy thận nhân tạo.
Sáng 8/6, 10 bệnh nhân trong sự cố y khoa chạy thận ở BVĐK tỉnh Hoà Bình, được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai điều trị, được ra viện. Ảnh: V.Thu |
“Tôi chạy ở phòng số 3, thời gian chạy sớm hơn mọi người. Trong ca chạy đó tôi gần như yếu nhất. Lúc tôi có biểu hiện kia, tôi đã nghe tin có người chết ở phòng số 2” – ông Chung nhớ lại.
Ngay sau đó trong buổi chiều, bệnh nhân Chung cùng nhiều người khác được chuyển sang BVĐK thành phố Hoà Bình, và trong đêm 29/5, rạng sáng 30/5, các bệnh nhân này được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.
“Đời tôi nhiều lần chết hụt lắm, lần này cũng không khiến tôi quá hoang mang. Nhưng dù sao cũng thấy may mắn, được chuyển về đây, được chăm sóc tận tình, tôi thấy thực sự may mắn vì mình vẫn còn sống. Con người mà, ai cũng khao khát được sống” - ông Chung chia sẻ.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân được theo dõi tình trạng tuần hoàn, hô hấp, lọc máu liên tục - ngắt quãng, kháng sinh, rối loạn điện giải, nhiễm toan, dinh dưỡng hợp lý…
Sau 10 ngày điều trị, các bệnh nhân hiện tại đã ổn định trở lại. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhân được hỗ trợ hoàn toàn viện phí, ăn miễn phí. Bệnh nhân cũng tiếp tục được lọc máu chu kỳ tại khoa thận nhân tạo, BV Bạch Mai.
Bệnh nhân Phạm Ngọc Chung chia sẻ với báo chí. |
Là bệnh nhân nặng nhất khi được đưa về Bạch Mai, anh Nguyễn Văn Thiều cho biết, đến giờ anh vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại buổi chạy thận hôm đó và không thôi cho rằng mình thật sự may mắn được cứu sống.
Còn chị Lê Thị Thuỳ Linh, một bệnh nhân trẻ tuổi nhưng có thâm niên chạy thận được 7 năm nay chia sẻ, khi sự cố xảy ra, ai có tội người đó sẽ phải chịu nhưng chị rất thương điều dưỡng, y tá, bác sĩ ở đó bởi họ rất tận tâm. Ngay cả với các bệnh nhân cũng rất thân thiết với nhau.
Bà Bùi Thị Rấm, một trong 10 bệnh nhân thoát chết cho biết 10 ngày sau tai biến bà sụt cân 2 kg. "Tôi vẫn còn bị ám ảnh hình ảnh mọi người gặp sự cố đó", bà Rấm nói.
Bác sĩ mơ đến “phép màu” hồi sinh bệnh nhân
Tại buổi tiễn 10 bệnh nhân ra viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê khẳng định, vụ tai biến ở Hoà Bình là thảm hoạ nghiêm trọng với 18 người mắc phải, 8 người tử vong. Hơn 100 bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình bị gián đoạn điều trị, phải di chuyển từ Hoà Bình về Hà Nội lọc máu chu kỳ.
Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (BV Bạch Mai), đây là trường hợp hiếm có trong y văn thế giới nên khi xảy ra vụ việc, không thể tham khảo y văn, kinh nghiệm thế giới.
Còn TS Dương Đức Hùng – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, BV Bạch Mai chia sẻ, ngay từ khi nhận được thông tin, Bộ Y tế, BV Bạch Mai đã ứng phó rất nhanh với quan điểm không tiếc bất kỳ một cái gì từ phương tiện, máy móc, con người, thuốc men. Bằng mọi giá phải cứu bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.
“Cao điểm có lúc 6 kíp bác sĩ tinh nhuệ của Bạch Mai lên Hoà Bình trực ứng cứu” – TS Hùng nói.
Trong thời gian cứu chữa bệnh nhân nặng nhất ở Hoà Bình, các chuyên gia chia sẻ, có những giai đoạn bệnh nhân đã loé lên có hi vọng khiến các bác sĩ khấp khởi và có cả niềm hi vọng có phép màu nào cho bệnh nhân tốt lên.
“Nhưng đây là bệnh nhân chạy thận quá lâu, nền thể trạng sức khoẻ yếu, chức năng thận không còn, nhiều lần ngừng tuần hoàn. Những ngày cuối, bệnh nhân suy tới 6 tạng. Theo thang điểm đánh giá tỉ lệ mất bệnh nhân cao không cứu được. Việc duy trì được 6 ngày bằng hệ thống máy móc, thuốc men hiện đại nhất đã là một kỳ tích”, TS Hùng nói
GS.TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, 10 bệnh nhân sự cố tai biến chạy thận ở Hoà Bình sức khoẻ đã ổn định. Hôm nay BV cũng có chuyến xe đưa họ trở lại Hoà Bình. Sau khi trở về địa phương, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai.
Hiện cũng đang có 4 chuyên gia của BV Bạch Mai tham gia họp Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hoà Bình. Đoàn chuyên gia khác tham gia hỗ trợ chuyên môn cho BV Đa khoa TP Hoà Bình trong việc chuẩn bị lắp đặt, vận hành 10 máy chạy thận nhân tạo, để sớm phục vụ hơn 100 bệnh nhân không còn phải di chuyển từ Hoà Bình về Hà Nội lọc máu chu kỳ.
Ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai đón 10 bệnh nhân ra viện. Hiện tại BV đa khoa Thành phố Hoà Bình đã có 9 máy lọc thận, nếu có thêm 10 máy sẽ đáp ứng được cho hơn 100 bệnh nhân khi chạy 3-4 ca.
Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình cũng đã quyết định giao bác sĩ Quách Thiên Tường, Phó Giám đốc thường trực BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình tạm điều hành bệnh viện thay cho TS Trương Quý Dương - Giám đốc BV đang bị tạm đình chỉ công tác hai tuần để điều tra.. |
Theo Võ Thu (Giadinh.net.vn)
-
Thời sự1 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự2 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự10 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự13 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự13 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự15 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự15 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).