Cái chết oan uổng của một học sinh lớp 8

Hai học sinh khác lao vào cứu bạn cũng bị điện giật đang phải điều trị tại bệnh viện. An toàn điện đường phố là vấn đề đặc biệt quan tâm trong mùa mưa.

>>Mưa ngập, một học sinh bị điện giật chết

Ngày 1-9, hàng trăm học sinh Trường THCS Lý Phong, Q.5 - TPHCM đã tới viếng đám tang, nhiều em đã không cầm được nước mắt trước cái chết oan uổng của học sinh Cồ Quốc Duy (SN 1996, học sinh lớp 8) vào tối 31-8.

30 phút vẫn không ngắt nguồn điện

Trưa 1-9, phóng viên có mặt tại nhà cháu Duy ở chung cư số 66 Bạch Vân (P.5, Q.5). Mẹ cháu Duy, bà Nguyễn Phương Hoa (SN 1963), đã không nói nên lời. Tiếp chúng tôi, ông Cồ Lê Huy (chú ruột cháu Duy), người có mặt tại hiện trường vụ việc, kể lại: “Chiều 31-8, Duy xin gia đình cho sang nhà bạn mượn sách về chép bài. Đi cùng cháu Duy còn có hai cháu T. và K. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình nhận được tin cháu Duy bị điện giật ngay ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Biểu (trước trụ sở Công ty Cho thuê Tài chính II, ở số 422 Trần Hưng Đạo) nên mọi người chạy tới hiện trường. Lúc này, cháu Duy nằm đè lên chiếc xe đạp bị dính vào trụ đèn chiếu sáng. Xe cứu thương cùng với một số cơ quan chức năng cũng có mặt ở hiện trường nhưng nguồn điện trong khu vực chưa được cắt nên không ai dám vào cứu cháu tôi. Phải mất hơn 30 phút sau đó, nguồn điện tại khu vực nơi cháu Duy bị giật mới được cắt! Lúc này mọi người đưa cháu Duy vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu không qua khỏi”.

Bà Phương Hoa (mẹ cháu Duy) đau khổ tột cùng trước cái chết oan uổng của con trai

Cháu K. (bạn đi cùng Duy) đang cấp cứu tại Bệnh viện An Bình (Q.5) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc đó trời mưa rất lớn khiến đường Trần Hưng Đạo ngập hơn nửa mét nước. Do bạn Duy thấp nên nói với chúng cháu lên lề đường chạy để không bị ngập. Khi đến gần ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu, bạn Duy bị té rồi bị “dính” vào trụ đèn nhưng không kêu được tiếng nào. Cháu cùng một bạn nữa lao tới kéo bạn Duy ra nhưng cũng bị điện giật tê hết chân tay nên buộc phải buông bạn Duy để chạy ra ngoài”.

Khi nhận được tin người dân báo, các cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân. Phía Điện lực Chợ Lớn (thuộc Công ty Điện lực TPHCM) dùng thiết bị dò các cột điện trong khu vực, phát hiện trụ đèn chiếu sáng có dấu hiệu hở, phóng điện nên lập biên bản.

Không biết vì sao rò rỉ điện!

Chiều 1-9, một lãnh đạo Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM nói: “Theo báo cáo, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 31-8. Đến gần 22 giờ cùng ngày, chúng tôi mới được biết. Khi tới nơi, thấy một chiếc xe đạp nghiêng vào thân trụ đèn, có một cháu tử vong, chúng tôi rất bất ngờ. Qua kiểm tra, chúng tôi không thấy mát điện ngoài trụ đèn nhưng khi Điện lực Chợ Lớn dùng thiết bị kiểm tra đưa vào trụ đèn nơi xảy ra rò điện thì có tiếng kêu bíp báo hiệu có hiện tượng rò rỉ điện. Ngay sáng 1-9, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật đã cùng cán bộ chuyên môn của công ty tới hiện trường kiểm tra lần nữa thấy đường dây được đấu nối đúng kỹ thuật, không biết thiết bị dò điện của điện lực có đủ chất lượng không”.

Khi được hỏi khu vực trụ đèn gây ra cái chết oan uổng của cháu Duy đã từng rò rỉ và nhiều người khi đi qua bị giật điện, vị lãnh đạo này cho biết công tác kiểm tra do bộ phận duy tu làm. Vào trước mùa mưa, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra. Trụ đèn nơi gây ra cái chết của cháu Duy có số hiệu CS86 do Xí nghiệp Chiếu sáng 2 quản lý. Về nguyên nhân rò rỉ điện gây chết người, vị này cho biết không hiểu vì sao vì công tác duy tu kiểm tra được tiến hành thường xuyên.

Đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân

Khi xảy ra tai nạn, Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM đã cử đại diện tới chia buồn với gia đình nạn nhân và đã đề xuất hỗ trợ mai táng cho cháu Duy nhưng gia đình nạn nhân cho biết việc này tính sau do tang gia bối rối. Hiện vụ việc đang được Công an quận 5 thụ lý điều tra.

Ông Cồ Lê Huy cho biết: “Ngoài việc yêu cầu phía Công ty Chiếu sáng công cộng TPHCM bồi thường về mặt dân sự, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân gây ra cái chết oan uổng của cháu tôi. Vì đây không phải lần đầu ở TPHCM xảy ra những cái chết oan uổng như trường hợp cháu Duy. Sau những cái chết oan đó, các đơn vị liên quan chỉ hỗ trợ hay bồi thường cho gia đình nạn nhân vài chục triệu đồng và rồi những vụ chết người oan uổng lại tiếp diễn. Chúng tôi đã phải đau khổ, không muốn những gia đình khác gặp cảnh này”.

Theo Tân Tiến



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.