Cả nhà mất Tết vì “bà hỏa” ghé thăm

Nhìn thấy ngọn lửa bùng phát lên từ trong quán, mọi người chạy sang tìm mọi cách dập lửa nhưng không kịp. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ quán thịt chó, rất may không có ai bị thương.

Nhìn thấy ngọn lửa bùng phát lên từ trong quán, mọi người chạy sang tìm mọi cách dập lửa nhưng không kịp. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ quán thịt chó, rất may không có ai bị thương.

Vụ hỏa hoạn nói trên xảy ra vào khoảng 18h chiều ngày 5/2 tại quán thịt chó của anh Hoàng Văn Dược, ở khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An).
 

Chỉ trong phút chốc, toàn bộ quán đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.


Một số người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, vào thời điểm nói trên, khi chị Hiền (vợ anh Dược) dọn dẹp đồ để cả nhà về quê ăn Tết, tháo bình gas gửi sang nhà hàng xóm, do bất cẩn quên tắt lửa khiến ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng, tạo thành 1 đám cháy lớn. Nhiều người hàng xóm phát hiện ngọn lửa bùng phát đã chạy sang để ứng cứu và gọi lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng PCCC Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tiến hành dập lửa. Khoảng 10 phút sau đám cháy mới được khống chế nhưng toàn bộ quán và tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tại hiện trường, khu vực quán rộng khoảng hơn 100m2 cùng tất cả tài sản trong quán đã bị ngọn lửa nuốt gọn. Nhiều vật dụng như bình gas, bếp, bàn ghế, bị lửa thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người.
 

Nguyên nhân cháy được xác định do bất cẩn trong lúc tháo bình gas


Vẫn chưa hết bàng hoàng, bác Nguyễn Sỹ Dương - nhà sát quán thịt chó của anh Dược, người chứng kiến vụ hỏa hoạn từ đầu cho biết: “Tôi đang ở bên nhà thì nhìn thấy lửa phát ra từ trong quán của anh Dược, thấy thế tôi cùng hàng xóm chạy sang, lấy chăn ướt, nước để dập lửa rồi gọi điện báo cứu hỏa. Nhưng lửa to quá không dập nổi. Khi xe cứu hỏa đến thì quán cháy cũng gần hết mất rồi, chẳng còn gì nữa. Lúc tháo bình gas Hiền còn bế đứa con nhỏ trên tay mà đứa trẻ may mắn không làm sao”.
 
Được biết, chị Hiền và anh Dược ở quê lên thành phố lập nghiệp, thuê quán để bán thịt chó. Ngày 5/2 anh chị đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa quán về quê ăn Tết thì gặp tai ương.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.