- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha ung thư, ba con thơ nheo nhóc, mình mẹ lo không đủ
Từ một người nông dân khỏe mạnh, ăn nên làm ra, bất ngờ phát hiện bệnh hiểm, anh Thanh phải nằm liệt giường nhiều năm nay
Anh Nguyễn Xuân Thanh (48 tuổi, trú tổ 1 thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bị ung thư vòm họng, hoàn cảnh hết sức khó khăn đang rất cần được giúp đỡ.
Sinh sống dựa vào làm nông nghiệp và nghề thợ xây, anh Thanh miệt mài chăm chỉ lao động, không ngại khó khăn chăm lo cho gia đình. Do nhà nghèo, lại nghĩ mình khỏe mạnh, nên khi có những triệu chứng như đau vòm họng, cổ họng khó nuốt, anh cũng chỉ nghĩ mình bị viêm họng thông thường mà chủ quan.
Anh Thanh nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư quái ác.
Vào đầu tháng 2/2014, trong lúc đang làm đồng, anh bỗng xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng rồi ngã quỵ. Mọi người xung quanh sợ hãi vội đưa anh đến bệnh viện. Các kết quả kiểm tra, xét nghiệm cho thấy, anh Thanh mắc bệnh ung thư vòm họng, buộc phải chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để điều trị.
Kể từ đó đến nay, đã hơn 3 năm ròng liên tục xạ trị, chạy chữa, lấy bệnh viện làm nhà, sức khỏe của anh Thanh giảm sút đi trông thấy. Ung thư vòm họng vốn là căn bệnh khó phát hiện, lại diễn tiến nhanh. Chạy chữa đã lâu, gia cảnh kiệt quệ song bệnh tình không thuyên giảm. Không còn cách nào khác, anh phải về nhà tự điều trị.
Hiện tại, thể trạng của anh rất yếu. Anh nằm liệt giường, vòm họng sưng đau, ăn uống khó khăn, chỉ ăn được ít cháo lỏng, sức khỏe suy kiệt đến mức lo ngại.
Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Thị Thanh Trung (37 tuổi), vợ anh nghẹn ngào: “Gia đình tôi là hộ nghèo của địa phương, tôi ốm yếu không lao động nặng được, chưa kể 3 đứa con đang tuổi ăn học, đứa lớn nhất đang học lớp 11 có nguy cơ bỏ học, đứa nhỏ nhất vừa vào lớp 1. Trước đây kinh tế gia đình phụ thuộc phần lớn vào anh Thanh. Từ ngày chồng phát hiện ra bệnh hiểm, tôi phải bán hết tư trang đồ đạc, vay mượn mọi người hơn 20 triệu đồng mà bệnh vẫn không giảm”.
Chị Trung bên người chồng đau ốm. |
Nợ cũ chưa trả hết, bệnh chồng không biết sẽ ra sao, các con nheo nhóc. Hoàn cảnh gia đình anh Thanh quá đỗi khó khăn. Hằng tháng, gia đình anh được nhận trợ cấp xã hội 405.000 đồng và 5 khẩu được nhận 5 thẻ Bảo hiểm Y tế cũng chỉ đỡ đần phần nào.
Theo ông Lê Văn Chiến, Trưởng thôn Xóm Bùng xã Điện Hòa: “Trong nhiều năm qua gia đình của anh Thanh gặp vô vàn khốn khó. Địa phương, bà con chòm xóm, họ hàng thân thuộc trong những năm qua đã tạo mọi điều kiện, quan tâm giúp đỡ gia đình anh Thanh chị Trung tinh thần lẫn vật chất, song sự hỗ trợ có hạn. Nhân đây tôi tha thiết mong rằng cộng đồng xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái, mà cứu giúp gia đình anh Thanh”.
Mọi đóng góp có thể gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Thanh Trung, tổ 1 thôn Xóm Bùng, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. SĐT 01699.351.607
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.231 (anh Nguyễn Xuân Thanh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436
-
Thời sự3 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự3 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự4 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự8 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự8 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự12 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự12 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự14 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự16 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.