Chồng chết lặng chứng kiến vợ và mẹ vợ bị sát hại

Nghe mẹ vợ gọi điện kêu cứu, anh Khắc tức tốc chạy về. Trong căn nhà ở trung tâm TP Thái Bình, chị Huế nằm gục trên vũng máu, phía ngoài là thi thể bà Tỉnh

 Nghe mẹ vợ gọi điện kêu cứu, anh Khắc tức tốc chạy về. Trong căn nhà ở trung tâm TP Thái Bình, chị Huế nằm gục trên vũng máu, phía ngoài là thi thể bà Tỉnh.

Một ngày sau cái chết của vợ là chị Bùi Thị Huế (38 tuổi, ở phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và bà Tỉnh (60 tuổi, mẹ vợ), anh Trần Huỳnh Khắc cùng 2 con chết lặng bên linh cữu trong lễ tang.

Người đàn ông đeo khăn tang, khắc khổ bảo hai bên gia đình đều bị sốc khi hung thủ đoạt mạng 2 người thân lại là Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ở huyện Vũ Thư). Hơn 10 năm trước, Tuấn và anh Khắc từng là đồng hao.

2 cuộc điện thoại báo hung tin

Cách hiện trường vụ án mạng khoảng 7 km, đám tang bà Tỉnh và con gái được tổ chức ở 2 xã thuộc huyện Vũ Thư. Không khí tang thương kèm những lời thương tiếc đều được người dân chia sẻ suốt đoạn đường liên xã gần 3 km nối 2 đám tang.

Chong chet lang chung kien vo va me vo bi sat hai hinh anh 1
Người chồng kết phút chứng kiến vợ và mẹ vợ bị đâm chết. Ảnh: Hoàng Lam.

Hàng chục người dân cùng đại diện chính quyền địa phương và bạn học của Trang (con gái chị Huế) nín lặng trước di ảnh người phụ nữ xấu số.

Phía sau những vòng hoa đặt hai bên đường dẫn vào nơi tổ chức lễ viếng, anh Khắc ngồi gục bên linh cữu vợ. Cạnh đó, cô con gái 16 tuổi vừa được người thân dìu đưa đi chăm sóc. Thiếu nữ không thể nói chuyện.

Chồng nạn nhân khàn giọng vì khóc, chia sẻ, từ khi nhận hung tin và biết Tuấn gây án, cả 2 gia đình đều bàng hoàng. Anh bảo từng nhiều lần có lời qua tiếng lại với nhau nhưng không thể nghĩ, Tuấn lại cùng lúc đoạt mạng 2 mẹ con bà Tỉnh.

Nhớ lại buổi chiều định mệnh hôm 11/8, anh Khắc kể, lúc đó anh từ nhà ở phường Trần Lãm về quê xã Vũ Vinh (Vũ Thư) để làm giấy tờ đất đai. Đang ở UBND xã, anh Khắc nhận điện thoại của mẹ vợ, báo Tuấn tìm đến nhà.

“Do Tuấn từng dọa giết nên tôi chột dạ khi nghe mẹ vợ gọi, tôi vội phi xe máy từ xã về nhà ở đường Lý Bôn, TP Thái Bình”, anh Khắc cho biết.

Đi được một đoạn, anh Khắc tiếp tục dừng lại vì người hàng xóm gọi điện báo Tuấn đã đâm chết 2 mẹ con bà Tỉnh. Nhận hung tin thứ 2, anh Khắc rụng rời. Người đàn ông chết lặng một lúc rồi cố đi tiếp.

Anh Khắc kể phút gục bên thi thể vợ và mẹ vợ sau khi bị Tuấn đoạt mạng

Tới nơi, anh rẽ đám đông trước cửa căn nhà 3 tầng để lao vào bên trong. “Thấy vợ nằm gục trên vũng máu ở giữa nhà, tôi lao đến gọi nhưng vô vọng”, chồng nạn nhân kể và cho biết, nhìn ra trước nhà, anh thấy thi thể bà Tỉnh.

Người đàn ông khóc nghẹn chạy đi chạy lại giữa 2 thi thể bất động cho đến khi được hàng xóm dìu đi. Lúc này, anh bất chợt hét lớn: “Các con tôi đâu, con tôi đâu”.

Nhớ lại lúc đó, anh bảo khi nghe người hàng xóm nói đã đưa 2 cháu tạm lánh sang nơi khác, anh mới thôi la hét. “Rất may lúc đó các con tôi ở trên tầng 3, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra”, anh Khắc cho biết.

Chân dung nghi phạm đoạt 2 mạng người

Nói về Tuấn, anh Khắc và gia quyến hai bên đều không nghĩ anh ta có thể gây án với người thân. Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, Tuấn đến tìm gặp vợ chồng Khắc để hỏi tiền vì cho rằng, chị Huế mới là người nợ Tuấn.

“Anh ta nói chúng tôi nợ 10 triệu đồng trước đây, bây giờ phải trả 30 triệu cả gốc lẫn lãi nhưng chúng tôi không đồng tình”, người đàn ông quấn khăn tang chia sẻ.

Chong chet lang chung kien vo va me vo bi sat hai hinh anh 2
Tuấn bị người dân cùng cảnh sát giữ lại sau khi gây án.

Ông Bùi Hữu Lân (70 tuổi, trưởng thôn Trung Hòa) cho biết, ở địa phương Tuấn không có tiền án, tiền sự và cũng chưa từng vướng lao lý. Anh ta có điều tiếng cờ bạc nhưng chưa nghe ai phản ánh người này nghiện ngập.

Hai nhà cách nhau vài chục mét nên Tuấn kết hôn với chị Hương. Nhiều năm chung sống, có một số lần họ xô xát với nhau và được địa phương hòa giải. Năm 2006, chị Hương từ Đài Loan trở về đưa đơn ly hôn và được tòa giải quyết.

Sau đó không lâu, khi người phụ nữ trở lại nước ngoài làm việc, Tuấn bỏ vào miền Nam sinh sống. Đến năm 2014, anh ta về quê và sống cùng mẹ đẻ ngoài 80 tuổi tại thôn Trung Hòa.

Theo người dân địa phương, ban ngày anh ta đi lang thang, tối mới về nhà mẹ đẻ. Nhận xét về nghi phạm giết người, hàng xóm cho hay anh ta thường lang thang, thất nghiệp nhưng chưa từng gây gổ hay va chạm với ai.

Bởi thế, biết Tuấn đâm chết bà Tỉnh và con gái, ai cũng ngỡ ngàng.

Gần đây, Tuấn luôn cho rằng em vợ nợ tiền mình nên nhiều lần đến đòi trả. Hai ngày trước khi xảy ra vụ việc, Tuấn mang quần áo ra khỏi nhà. Nghĩ rằng anh ta đi làm ăn xa nên người thân không gặng hỏi, cho đến khi họ nhận hung tin Tuấn gây án mạng.

Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.