Đau đớn yêu râu xanh hiếp con, chém mẹ trọng thương

Đang làm “chuyện người lớn” với cháu bé 13 tuổi thì bị mẹ cháu đi làm đồng về phát hiện. Khi bị mẹ cháu bé bắt phải ở lại để báo công an, tên yêu râu xanh đã dùng dao chém trọng thương người phụ nữ này rồi bỏ trốn.

Đang làm “chuyện người lớn”với cháu bé 13 tuổi thì bị mẹ cháu đi làm đồng về phát hiện. Khi bị mẹ cháubé bắt phải ở lại để báo công an, tên yêu râu xanh đã dùng dao chém trọngthương người phụ nữ này rồi bỏ trốn.

Đã nhiều ngày trôi qua, nhưngHương vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc xảy ra thật kinh khủng đối với em. Ngồico ro phía góc giường ở bệnh viện với mẹ, ánh mắt em không giấu được nỗihoảng sợ mỗi khi nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Đau đớn yêu râu xanh hiếp con, chém mẹ trọng thương
Căn nhà nơi đối tượng Hoàng thực hiện hành vi thú tính với cháu Nguyễn Thị Hương.

Vào khoảng hơn 10h trưangày 12/5, đối tượng Lê Viết Hoàng, ở thôn 3, xã Định Thành, huyện YênĐịnh (Thanh Hóa), đến nhà cháu Nguyễn Thị Hương, 13 tuổi tại thôn 2,cùng xã để chơi.

Lúc này, mẹ của cháu Hương làchị Nguyễn Thị Nguyệt đang đi làm đồng, chỉ có cháu Hương và bà ngoại 80tuổi ở nhà. Thấy cháu Hương ăn mặc “mát mẻ”, thú tính nổi lên, lại biết bàngoại của Hương nghiện rượu nên y đã cho bà cụ 20.000 đồng và bảo bà đi muarượu uống. Trong lúc bà ngoại cháu Hương đi mua rượu, y đã ép cháu Hương đểthực hiện hành vi đồi bại của mình.

Lúc đầu, y dụ dỗ cháu Hươngrằng “sẽ cho tiền và cho điện thoại”, rồi không đợi cho cháu Hương phản ứng,y đã dùng sức mạnh vật cháu ra giường rồi hãm hiếp và còn dọa “nếu còn kêula, hắn sẽ đánh chết”.

Đau đớn yêu râu xanh hiếp con, chém mẹ trọng thương
Cháu Hương kể lại câu chuyện trong nỗi bàng hoàng, sợ hãi.

Một lúc sau, bà ngoạicháu Hương về, Hoàng lại cho bà cụ thêm tiền và bảo đi mua một chai rượuđầy. Khi bà cụ đi khỏi, Hoàng tiếp tục bắt Hương làm “chuyện người lớn”lần thứ hai. Lần này, chị Nguyệt (mẹ cháu Hương) đi làm đồng về và bắtgặp.

Bị phát hiện, tên yêu râuxanh định dắt xe ra về nhưng bị chị Nguyệt giữ lại và nói sẽ mời công an xãđến làm việc. Hai bên giằng co một hồi, đối tượng Hoàng vớ ngay con dao ởsọt bát và dọa nếu không để y về, y sẽ chém chết. Tưởng hắn chỉ dọa, chịNguyệt vẫn giữ xe hắn và bảo con gái đi gọi công an đến làm việc. Không ngờ,hắn đã dùng dao chém một nhát vào cổ tay trái chị Nguyệt rồi vứt cả xe vàdao lại bỏ trốn.

Thấy cánh tay của chị Nguyệtra nhiều máu, người nhà đã đưa chị Nguyệt đến trạm y tế của xã để băng bóvết thương, nhưng do vết chém quá nặng dẫn đến đứt gân nên chị được ngườinhà đưa lên bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định để tiếp tục điều trị. Tại đây,các bác sỹ cho biết chị bị đứt gân tay. Ngay sau đó, đối tượng Lê Viết Hoàngđã bị Công an huyện bắt giữ tại địa bàn xã để tiến hàng điều tra.

Một người hàng xóm của chịNguyệt bức xúc: “Thấy mẹ con đàn bà, con bé Hương lại không được khôn cholắm nên nó mới dở trò khốn nạn như thế. Hôm đó, khi chúng tôi nghe tiếng kêula của chị Nguyệt, chạy sang thì thằng Hoàng đã chạy đi rồi, chỉ có chịNguyệt đang ôm cái tay đầy máu”.

Đã mấy ngày trôi qua, nhưngHương vẫn sống trong tình trạng sợ hãi, hoảng loạn. Hương không dám ở nhàmột mình mà theo mẹ lên viện rồi ở lại. Gặp Hương tại đây, thấy người lạ,Hương cứ co rúm người lại, ngồi nép trong góc giường...

Qua giám định ban đầu tạiBệnh viện huyện Yên Định thì cháu Hương chỉ bị xây xước ở phía ngoài. Tuynhiên, chị Nguyệt không chấp nhận và không đồng ý ký vào biên bản xác nhậnkết quả giám định. Ngay sau đó, gia đình chị đã đưa cháu đến Bệnh viện đakhoa Trí Đức, đóng tại huyện Yên Định để giám định lại. Kết quả giám địnhcho thấy cháu Hương đã bị rách màng trinh.

Được biết, đối tượng Hoàng làmột người hay rượu chè, không nghề nghiệp, Hoàng đã từng có vợ và một con.Nhưng do không chịu làm ăn lại hay lêu lổng chơi bời nên vợ chồng đã bỏ nhaunhiều năm. Qua một người quen, Hoàng biết và quen với gia đình chị Nguyệt vàcó hay qua lại.

Đau đớn yêu râu xanh hiếp con, chém mẹ trọng thương
Chị Nguyệt và con gái đang ở tại Bệnh viện huyện Yên Định.

Bản thân chị Nguyệt khôngcó chồng, sống cùng mẹ già trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp tồi tàn. Năm1999, trên đường đi bán kem, chị bắt gặp một bé sơ sinh bị bỏ rơi, nằmbên vệ đường cạnh một cánh đồng, thấy phận mình không chồng, không connên chị mang đứa bé này về nuôi. Lớn lên, cháu Hương lại hơi ngớ ngẩn vàkhông được như những đứa trẻ khác. Gia đình chị lại thuộc diện hộ nghèo,quanh năm chạy ăn từng bữa nên chị cũng không cho cháu đi học.

Ông Lê Quang Vinh, Phó trưởngCông an xã Định Thành, huyện Yên Định xác nhận: “Sự việc như trên là có thậtvà hiện đối tượng đã bị Công an huyện Yên Định bắt giữ để điều tra theo thẩmquyền”.

Hiện vụ việc đang được cơquan Công an huyện Yên Định tiến hành điều tra làm rõ.

*Tên nhân vật đã được thay đổi*

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.