Đổi con sau 3 năm nuôi nhầm: Hai đứa trẻ, ai may mắn hơn?

Nước mắt người thân của 2 đứa trẻ vẫn không ngừng tuôn rơi đầy đau đớn trước cái kết được cho là có hậu này.

Thông tin 2 cháu bé Lan Anh và Ngọc Yến bị trao nhầm 3 năm trước đã “được” chính thức trở về bên bố mẹ ruột của mình khiến không ít người vui mừng cho các em và gia đình. Tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, nước mắt người thân của 2 đứa trẻ vẫn không ngừng tuôn rơi đầy đau đớn trước cái kết được cho là có hậu này.

Dư luận quan tâm cũng có những phỏng đoán riêng của mình, người thì vui mừng chúc phúc cho 2 bé, người thì vẫn lăn tăn về phận đời 2 đứa trẻ thơ ngây bỗng dưng bị xô đẩy vào hoàn cảnh éo le…

trao nhầm con, Bình Phước, trao trả,
Niềm vui của 2 gia đình nhỏ luôn chìm trong nước mắt

Hai đứa trẻ, ai may mắn hơn?

Xuyên suốt tuyến bài báo về vụ trao nhầm con đáng tiếc này, chúng ta thấy rõ hoàn cảnh từng gia đình. Anh Khiên – chị Trang nuôi bé Lan Anh có điều kiện kinh tế hơn và gia đình cũng ấm êm hơn.

Gia đình anh Tuấn – chị Liên nuôi bé Ngọc Yến là người dân tộc S’tiêng, cuộc sống vất vả, khó khăn. Kết quả là dù được gia đình vô cùng yêu thương nhưng bé Ngọc Yến vẫn rất gầy, thậm chí suy dinh dưỡng khiến bố mẹ đẻ em nhìn thấy phải đau xót cứa lòng, càng thêm quyết tâm muốn đón cháu về.

Hai bé nô đùa bên nhau. Ảnh: Phước Tuấn
Hai bé vô tư nô đùa bên nhau.

Như vậy theo cảm quan, ban đầu bé Lan Anh đã may mắn vì được nuôi dưỡng ở gia đình có điều kiện hơn những năm đầu đời, nhưng sau khi được trao trả về đúng nơi đúng chỗ, em lại phải thiệt thòi?

Ngược lại, bé Ngọc Yến không may mắn đã phải cùng “bố mẹ nuôi” trải qua những khó khăn của cuộc sống đáng ra không phải chịu, nhưng ngày trùng phùng em dường như là đứa trẻ may mắn nhất được trở về với cuộc đời thực của mình thuận lợi hơn bên bố mẹ đẻ đang dang tay chờ đón.

Nụ cười và nước mắt của hai gia đình bị trao nhầm con cách đây 3 năm ở Bình Phước - 1

Vợ chồng chị Trang bên cạnh con ruột mới đón về

Tuy nhiên, hơn ai hết, cả 2 em đều phải chịu tổn thương không đáng có khi phải chịu cảnh gia đình xáo trộn, phải thay đổi môi trường sống khi tuổi đời còn quá nhỏ. Giờ đây, các em sẽ phải làm quen lại từ đầu với cuộc sống mới, những con người mới và đau đớn nhất là phải chịu đựng nỗi nhớ nhung khi phải rời xa những người thân yêu bên mình từ tấm bé.

Mong rằng 2 gia đình sau khi nhận lại con vẫn sẽ quan tâm đến các em (kể cả con đẻ và con nuôi) để các em không thấy tủi thân và hụt hẫng.

“Bố nuôi” của bé Ngọc Yến không hẳn là “tệ bạc”?

Trong suốt quá trình trao trả con cho nhau, chị Liên đã khóc rất nhiều. Người mẹ đang mang thai phải chịu đựng một việc làm quá khó khăn được mọi người vô cùng thương cảm.

Chị Liên bật khóc ôm đứa con 3 năm nay mình nuôi dưỡng trước khi trao trả lại cho vợ chồng anh Khiên. Ảnh: Phước Tuấn

Chị Liên bật khóc ôm đứa con 3 năm nay mình nuôi dưỡng trước khi trao trả lại cho vợ chồng anh Khiên


Bên cạnh đó, chồng chị anh Tuấn cũng được dư luận chú ý bởi đến phút cuối cùng lại muốn đổi ý không chấp nhận việc trao trả con, đồng thời tuyên bố sẽ khởi kiện rồi đột ngột bế cháu Ngọc Yến đi thẳng ra cửa.

Lý do anh Tuấn đưa ra trong phiên tòa là khoản bồi thường của bệnh viện (10 tháng lương tối thiểu và 8 triệu đồng, tổng cộng 20 triệu) là không thỏa đáng khiến không ít người bất bình.

Đỉnh điểm là những người hàng xóm, họ hàng của chị Thị Liên đã không nể nang chất vấn anh Tuấn ngay tại phiên tòa: “Mày đã nuôi được con Yến ngày nào chưa mà mày đứng ra đòi hỏi?”, “Con Yến có bầu 4 tháng mày bỏ đi biền biệt 3 năm mới quay về, lại làm nó có bầu rồi lại đi, mày có tư cách gì mà nói chuyện?”…

hai-gia-dinh-o-binh-phuoc-doi-con-sau-3-nam-nuoi-nham

Trước giây phút trao trả hai bé, anh Tuấn (cầm micro) bất ngờ tuyên bố không chấp nhận do bệnh viện hỗ trợ không thỏa đáng.


Rất nhiều ý kiến độc giả trì trích anh Tuấn tệ bạc không lo đón con ruột về mà còn tính toán từng đồng bạc. Tuy nhiên, ở góc độ khác cũng không ít người bênh vực và thông cảm cho người bố này.

"Đừng hiểu lầm anh ấy. Hành động bỏ về của anh ấy cho thấy nước mắt anh đang chảy ngược vì đứa con nuôi nấng 3 năm qua nay lại đưa về tay người khác và đứa con ruột nhận về nhưng rõ ràng khi bế nó sẽ lại nhớ đến đứa kia. Anh không dám chứng kiến cảnh đó, anh đang bị tâm lý thôi”, bạn Trung Đào bình luận.

Tương tự, độc giả có nickname Bbo178 nhận định: “Mình nghĩ tiền không phải là lí do khiến anh Tuấn khởi kiên đâu, mà vì ấm ức, tức giận, đau lòng, không nỡ, tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình mình nên anh ấy mới thể hiện muốn làm cho tới để cho bệnh viện biết lỗi lầm của họ khó mà tha thứ được. Đó chỉ là cảm nhận của mình thôi, mình nghĩ nên cho anh ấy thêm thời gian để nguôi ngoai chứ đừng lúc nào cũng cho rằng anh ấy đòi hỏi gì đó từ chuyên nhầm con này”.

Tình hình mới nhất của 2 bé Ngọc Yến – Lan Anh sau khi trở về đúng với gia đình của mình:

- Sáng 26/7, chị Trang cho biết, vào đêm qua, cháu Yến vui vẻ, trêu đùa với chị gái. Hơn 23 giờ khuya, cháu vẫn mải miết chơi cùng chị gái. Do đêm quá khuya, chị đành yêu cầu hai con đi ngủ.

Nụ cười và nước mắt của hai gia đình bị trao nhầm con cách đây 3 năm ở Bình Phước - 2

Cháu Lan Anh chỉ nói chuyện với bà ngoại

- Chị Liên chia sẻ: cháu Lan Anh trở về với mẹ ruột nhưng vẫn rất nhớ vợ chồng chị Trang. Cháu cứ khóc suốt, không nói năng gì. Thỉnh thoảng, cháu chỉ trò chuyện vài từ với bà ngoại. “Nhìn Lan Anh như thế, tôi xót lắm! Cũng may, khuya, do quá mệt, cháu lăn ra ngủ”.

V.K/VietNamNet

trao nhầm con

nuôi nhầm con

xét nghiệm ADN

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.