Giết chồng do thường xuyên bị bạo hành

Theo thông tin ban đầu, 19 giờ ngày 267, sau khi nhậu say về, ông Nguyễn Đình Hùng (47 tuổi trú tại tổ 14, thị trấn Chư Sê) đã tát 2 cái vào mặt vợ mình là bà Nguyễn Thị Liên (48 tuổi).

Cầm 2 con dao Thái Lantrên tay, người phụ nữ “nhắm mắt” đâm tới tấp 4 nhát vào ngực, bụng người chồngnhiều năm đầu gối, tay ấp của mình.

Theo thông tin ban đầu, 19giờ ngày 26/7, sau khi nhậu say về, ông Nguyễn Đình Hùng (47 tuổi trú tại tổ14, thị trấn Chư Sê) đã tát 2 cái vào mặt vợ mình là bà Nguyễn Thị Liên (48tuổi).

Giết chồng do thường xuyên bị bạo hành
Hung thủ Nguyễn Thị Liên

 Sau đó, ông Hùng bỏ vào phòngngủ, còn bà Liên bỏ đi. Đến 23 giờ cùng ngày, nghe thấy tiếng kêu thất thanh củabố, các con bà Liên chạy đến thì thấy bà Liên đang cầm 2 con dao Thái Lan đầymáu trên tay. Quá hoảng sợ, bà Liên vứt dao bỏ chạy khỏi nhà.

 Ông Hùngsau đó được đưa tới Bệnh viện huyện Chư Sê cấp cứu nhưngdo vết thương quá nặng đã tử vong.

 Kết quả khám nghiệm pháp y chothấy, ông Nguyễn Đình Hùng bị đâm 4 nhát vào ngực và bụng.

 Bỗng chốc trở thành hung thủgiết người, bà Liên sợ hãi bỏ trốn ra rẫy cà phê cách nhà chừng 350m. Đến 5 giờ30 ngày 27/7, bà Liên đến cơ quan Công an huyện Chư Sê đầu thú.

 Tại đây, bà Liên đã thừa nhậntoàn bộ hành vi phạm tội và cho biết, dù có 4 đứa con chung nhưng bà vẫn thườngxuyên bị chồng đánh đập nên uất ức, gây nên tội.

Theo Tuy Phong
 Dân Trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.