'Hải tặc nhốt chúng tôi trong lồng như con vật'

"Suốt đời em cũng không thể quên hình ảnh những tên cướp bặm trợn súng ống lăm lăm chỉ chực bắn. Từng người bị nhốt trong lồng, không được tắm rửa...", thủy thủ Nguyễn Văn Hải nhớ lại 18 tháng bị cướp biển bắt giữ.

"Suốt đời em cũng không thể quên hình ảnh những tên cướp bặm trợn súng ống lăm lăm chỉ chực bắn. Từng người bị nhốt trong lồng, không được tắm rửa...", thủy thủ Nguyễn Văn Hải nhớ lại 18 tháng bị cướp biển bắt giữ.

Là người đầu tiên bước ra cửa sân bay Nội Bài chiều 24/7, đang lơ ngơ, chàng thanh niên Trần Minh Trí bật khóc khi người thân lao tới ôm chặt. "Lúc này em chỉ muốn về nhà", chàng trai 21 tuổi có nước da đen sạm nức nở. Đi sau Trí, thủy thủ Hồ Xuân Hương mắt đỏ hoe khi được cả bố lẫn mẹ ra đón. "Giờ con về nhà, bố không cho con đi mô nữa, rau cháo có nhau thôi", bố Hương mếu máo.

Toàn bộ 12 thủy thủ cùng những người thân từ Nghệ An, Hà Tĩnh đều không kìm được nước mắt. Những người lớn ôm hôn, xoa đầu như thể chưa tin vào mắt mình khi thấy con em thoát nạn trở về từ bàn tay của cướp biển Somalia. Toàn bộ thủy thủ, ai cũng gầy gò, đen sạm đi sau quãng thời gian 18 tháng khủng khiếp.


Các thuyền viên bị bắt cóc phờ phạc trong ngày trở về. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Trẻ nhất trong số 12 thủy thủ bị cướp biển Somali bắt giữ song Nguyễn Văn Hải lại tỏ ra khá bình tĩnh. "Suốt đời em cũng không thể nào quên hình ảnh bặm trợn của hàng chục tên cướp súng ống lăm lăm chỉ chực bắn khi chúng nhảy lên tàu và bắt cóc toàn bộ thuyền viên", thủy thủ 20 tuổi nói. Cùng thời điểm đó, một tàu cá khác cũng ở ngay cạnh song đã thoát chạy kịp do phát hiện sớm lũ cướp biển.

Hải cho biết, tàu FV Shiuh Fu No1 bị toán cướp bắt khi đang đánh cá gần vùng biển Somalia. Sau khi bị 2 canô chở đầy cướp biển khống chế, các thuyền viên đã tìm cách bỏ trốn song không kịp. Cướp biển cắt đứt mọi liên lạc, thu giữ vũ khí rồi giam tất cả dưới boong tàu. Phát hiện ở khoang thuyền còn giấu 2 khẩu súng, bọn cướp trói ngược tay, chân tất cả thuyền viên, bó lại kéo căng người cả giờ đồng hồ khiến mọi người gần như ngất lịm.

Chúng còn dùng chính chiếc tàu cướp được làm mồi nhử để cướp thêm các tàu, thuyền khác. Các thuyền viên ở dưới tầng hầm bị bắt hầu hạ, kéo canô cho cướp biển. Thỉnh thoảng, chúng bắt mọi người gọi điện về thúc ép người nhà nộp tiền chuộc. Gần một năm sau, bọn cướp lại đưa tàu quay về vịnh. Từ đây, các thuyền viên Việt Nam và Trung Quốc bị đưa vào vùng hoang mạc sâu trong nội địa. Cứ vài ngày, bọn cướp lại di chuyển địa điểm cho đến lúc cả đoàn vào sâu trong rừng.

"Trong rừng, từng người bị nhốt riêng trong lồng gần nhau như con vật, sống trong cảnh màn trời chiếu đất hàng tháng trời, không được tắm rửa. Mỗi ngày một người chỉ được ăn hai bữa sáng, tối với bát cơm trắng kèm nước lã", Hải nhớ lại, khuôn mặt lộ vẻ thảng thốt.

Vì thế, toàn bộ thủy thủ đoàn, người sụt ít nhất cũng mất 10 kg, rất nhiều người bị ốm song cũng không được uống thuốc cảm, cúm... Hải cho biết, trước đây em nặng hơn 60 kg, khá vạm vỡ nhưng giờ thì gầy đi nhiều, may mà vừa cắt tóc nên trông cũng đỡ gầy đi nhiều.


Lưu Đình Sơn, chàng thủy thủ 21 tuổi bị bọn hải tặc giam riêng và phao tin đã giết anh cùng
2 người khác để đòi tiền thêm tiền chuộc. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Nhẩm tính tổng thời gian xa quê và bị bắt là 32 tháng, chàng thanh niên này cho hay, trước khi đi, cậu có người yêu ở quê và cũng đã tính đến chuyện lập gia đình. "Giờ chắc người yêu đã đi lấy chồng rồi", Hải cười buồn.

Trong khi đó, những thuyền viên khác cho hay, dù mục đích là lấy được nhiều tiền chuộc, song lũ cướp không ngại dọa dẫm, đánh đập con tin. Đáng sợ nhất là lần chúng bắt một người Việt Nam và hai người Trung Quốc đi rồi nói rằng 3 người này bị giết vì chưa có tiền chuộc. Kể từ đó, các thuyền viên không được liên lạc về nhà mà chỉ có thuyền trưởng gọi về cho chủ tàu và công ty để thương lượng.

Sau này, mọi người mới biết đó là chiêu cách ly nhằm lung lạc tinh thần con tin hòng đòi thêm tiền. "Chúng nói nếu chậm tiền, sẽ có thêm nhiều người khác bị giết. Lúc đó, dù lạc quan và cố gắng động viên nhau đến mấy bọn em không bao giờ nghĩ là còn có ngày được trở về quê", thủy thủ Nguyễn Thanh Tú nhớ lại.

Cuối buổi chiều, sau khi hoàn tất một số giấy tờ, thủ tục với công ty, các thủy thủ đã theo gia đình về quê. Chào tạm biệt mọi người, Hải và những thủy thủ trẻ khác cho hay, không một ai trong số 12 người dám nghĩ đến chuyện đi biển thêm nữa.

"Trước mắt, bọn em chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình. Em thèm một bữa cơm quê và giấc ngủ thật dài. Còn chuyện công việc chắc phải đợi nguôi ngoai những ký ức hãi hùng này mới dám nghĩ đến", Hải tâm sự.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.