Hình ảnh mới nhất tại nơi "cô" Phú chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

Hôm qua (15/9), Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên kiểm tra, xác minh việc hành nghề của bà Phạm Thị Phú (Sông Công - Thái Nguyên).

Hôm qua (15/9), Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên kiểm tra, xác minh việc hành nghề của bà Phạm Thị Phú (Sông Công - Thái Nguyên).

Trước đó, thông tin bà Phú (còn được nhiều người gọi là "cô" Phú) có thể chữa được bách bệnh chỉ bằng cách giẫm đạp lên người bệnh nhân được lan truyền chóng mặt.

Ngay trong ngày 15/9 - khiCục Quản lý Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế Thái Nguyên xác minh việc hành nghề chữa bệnh của bà Phú và xử lý theo quy định, thì cơ sở của bà này vẫn có rất đông bệnh nhân.

Theo tờ Dân Việt, hôm 15/9, bà Phú cho hay, bà không chữa bệnh cho mọi người mà chỉ xoa bóp giúp họ, không hề lấy tiền. Bà cũng khẳng định: "Việc đỡ hay khỏi bệnh là việc của người ta".

Hình ảnh mới nhất tại nơi "cô" Phú chữa bệnh bằng cách giẫm đạp

Khi đến đây, mỗi người sẽ nhận phiếu đăng ký tẩm quất. Trong phiếu này, mỗi người sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân thì phải có cam kết không khiếu kiện.

Cụ thể, phiếu này có đoạn: “Hôm nay, tôi đến cơ sở tẩm quất của bà Phạm Thị Phú tại Tân Sơn, Vinh Sơn, Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xin được tẩm quất.

Trong quá trình tẩm quất, có vấn đề gì xảy ra với tôi, tôi xin được chịu hoàn toàn trách nhiệm, không khiếu kiện, không gây phiền hà cho cơ sở tẩm quất Ban Mai”.

Trên thực tế, việc "tẩm quất" của bà Phú sẽ có màn giẫm lên người bệnh nhân. Có thời điểm, người bệnh nằm kín ở sân, tất cả phải cởi áo, quần kéo xuống để hở vòng 3 để bà giẫm chân lên.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất tại nơi "cô" Phú chữa bệnh gây xôn xao dư luận:

Ảnh: Kênh 14
Ảnh: Kênh 14

Hình ảnh sáng 15/9. Ảnh: Người đưa tin
Hình ảnh sáng 15/9. Ảnh: Người đưa tin

Bà Phạm Thị Phú. Ảnh: Kênh 14
Bà Phạm Thị Phú. Ảnh: Kênh 14

Ảnh: Dân Việt
Ảnh: Dân Việt

Một người bệnh ốm nặng, kiệt sức được đưa đến. Ảnh: Kênh 14
Một người bệnh ốm nặng, kiệt sức được đưa đến. Ảnh: Kênh 14

Ảnh: VOV
Ảnh: VOV
Mỗi một chiếc võng thu 10 ngàn đồng. Ảnh: Người đưa tin
Mỗi một chiếc võng thu 10 ngàn đồng. Ảnh: Người đưa tin


Xe của người đến xin chữa bệnh. Ảnh: Người đưa tin
Xe của người đến xin chữa bệnh. Ảnh: Người đưa tin

Ảnh: Facebook
Ảnh: Facebook

Chiều 14/9, khi công an ra về, vẫn có người đến nhà bà Phú xin chữa bệnh dù cơ sở đã đóng cửa. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Chiều 14/9, khi công an ra về, vẫn có người đến nhà bà Phú xin chữa bệnh dù cơ sở đã đóng cửa. Ảnh: Pháp luật TPHCM




Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Ông Nguyễn Xuân Hướng: Chữa bệnh theo phương pháp giẫm chân hay truyền năng lượng chữa bách bệnh nêu trên là không có căn cứ. Có thể bà Phú đang mắc bệnh hoang tưởng, tâm lý bất ổn nên cho rằng, mình có thể chữa được bách bệnh bằng phương pháp thần bí. (Theo Dân Việt)


Theo Trí thức trẻ



Thông tin về hiện trường vụ bác sĩ giết người tình, phân xác ở Đồng Nai
Nghi can trong vụ giết người, phân xác người tình được đồng nghiệp đánh giá là bác sĩ có chuyên môn tốt, hiền lành... Nhưng nghi phạm đã dùng chuyên môn được đào tạo trong việc cứu người để giết người ngay tại bệnh viện, rồi phân xác nạn nhân một cách dã man. Điều này đã khiến nhiều người bàng hoàng khi hay tin.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.