Huế: Một phố cổ sắp hết… nhà cổ

Cùng thời với phố cổ Hà Nội và phố cổ Hội An, phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, Hương Trà, TTHuế vốn là khu bến cảng của đàng trong từ thế kỷ 17. Tiếc rằng những ngôi nhà cổ hoặc đang dần bị thay thế bởi nhà cao tầng; hoặc đang “lung lay”.

Cùng thời với phố cổ Hà Nội vàphố cổ Hội An, phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, Hương Trà, TT-Huế vốn là khu bếncảng của đàng trong từ thế kỷ 17. Tiếc rằng những ngôi nhà cổ hoặc đang dần bịthay thế bởi nhà cao tầng; hoặc đang “lung lay”.

Phố cổ Bao Vinh vốn được coi làtrung tâm của thành phố Huế, là nơi giao lưu, buôn bán hàng hóa rất sầm uất. Nólà một khu phố nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc cổ, những ngôi nhà rườngtruyền thống có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và thuộc về di sản văn hóa củaCố đô Huế… Nhưng nay, dường như phố cổ ấy đang bị loại dần khỏi trí nhớ củangười dân xứ Huế và du khách thập phương.

Hỏi về Bao Vinh người ta vẫn biết là phố cổ. Nhưngphố cổ bây giờ đã khác xa phố cổ ngày xưa. Nơi hạ nguồn sông Hương, những ngôinhà cổ đã được thay thế bằng các ngôi nhà kiên cố, cao tầng. Những ngôi nhà cổsót lại nằm nép mình, run rẩy trước những cơn thiên tai, đón chờ sự hủy hoại củathời gian.

Huế: Một phố cổ sắp hết… nhà cổ

Phố cổ ngày càng nhiều nhà hiện đại

Cụ Phạm Hỷ (86 tuổi), người sống ở khu phố cổ, chobiết: “Năm 1885, Kinh đô Huế thất thủ, Bao Vinh bị tàn phá và mai một dần từ đó.Nhưng nhìn chung khu phố cổ Bao Vinh vẫn còn nguyên vẹn. Đến đầu thế kỷ XX đâyvẫn là một khu trung tâm buôn bán quan trọng, nơi người ta có thể tìm thấy đủsản vật trong và ngoài nước”.

Còn hiện tại, như ông Nguyễn Điếm, người đang sốngtrong khu nhà cổ, nói thì “mỗi khi mùa mưa về, cả nhà không sao ngủ được. Máingói dột khắp nơi, kèo, cột cũng bị mục hết. Mỗi khi nghe đài báo có bão là cảnhà lại phải di tản”.

Ông bà Phạm Văn Tâm (75 tuổi)sống trong ngôi nhà cổ do tổ tiên để lại. Mỗi khi có gió mạnh là có cảm giác nhàlung lay. Hầu hết những ngôi nhà cổ còn sót lại ở đây đều trong tình trạng nhưvậy. Cứ thấy nước sông Hương lên là người dân mải miết lo chống đỡ.

Huế: Một phố cổ sắp hết… nhà cổ

Những ngôi nhà cổ xập xệ khó chống đỡ nổi sự tàn phá của thời gian.

Người dân cho biết, để giữ đượcngôi nhà cổ mà vẫn có chỗ ở ổn định, họ cần đầu tư từ 150 đến 200 triệu đồng,một khoản tiền khá lớn.

Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, cho biết:“Năm 1991 BaoVinh còn 39 ngôi nhà cổ. Những ngôi nhà có niên đại từ 150 đến 200 năm đã bị hưhỏng quá nặng nên chủ nhà đã phá đi xây lại nhà mới, đến nay số nhà cổ chỉ cònlại là 15 nhà. Do đất có chủ nên xã cũng chỉ vận động bà con giữ nhà cổ chứ cũngkhông thể can thiệp. Việc hỗ trợ kinh phí để trùng tu là một việc lớn, vượt khỏitầm kiểm soát của xã”.

Ông Huy cho biết thêm, mới đây 5ngôi nhà có niên đại gần 200 năm đã được tu sửa, phục hồi bằng nguồn kinh phí hỗtrợ của Hội đồng vùng Nord Pas Calais (CH Pháp) 100 triệu/nhà.

Theo Lâm Nguyên
Huế: Một phố cổ sắp hết… nhà cổ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.