- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mùa “chặt, chém”
Vào những ngày lễ lớn, các địa phương có điểm du lịch trên cả nước lại tất bật với việc đối phó nạn “chặt, chém” nhưng không ngăn chặn nổi
Vào những ngày lễ lớn, các địa phương có điểm du lịch trên cả nước lại tất bật với việc đối phó nạn “chặt, chém” nhưng không ngăn chặn nổi
Sáng 19-4, chúng tôi có mặt tại đường Thùy Vân, khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc này, dòng người tấp nập chơi lễ bắt đầu kéo nhau đến khá đông từ cửa ngõ TP.
Quán Như Ý ở phường 2, TP Vũng Tàu đã đổi tên thành Thu Mai. Ảnh: XUÂN HOÀNG
Đưa khách vào bẫy
Hòa trong dòng du khách là một số người cầm trên tay một tập danh thiếp mời chào đến với những nhà hàng, khách sạn. Trong khi đó, ở các điểm khác, những tài xế taxi, xe ôm kiêm “cò mồi” cũng hoạt động ráo riết. Tại đây, khoảng hơn 10 giờ, chúng tôi bị những tài xế xe ôm chèo kéo, quảng cáo và sẵn sàng dẫn đường miễn phí nếu đến nhà hàng họ giới thiệu.
Suốt buổi sáng lòng vòng các con đường Hạ Long, Võ Thị Sáu, Hoàng Hoa Thám ở khu vực lân cận, chúng tôi đều nghe các “cò” mời gọi đến những địa điểm “quen thuộc” vốn đã đầy tai tiếng từ bao nhiêu năm nay như H.K, H.T.T, B.L…
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết những “cò” này có nhiệm vụ… lừa khách đến các quán quen của họ, sau đó sẽ được chủ quán trả tiền “hoa hồng” 20%, thậm chí đến 35% trên hóa đơn của thực khách.
Khi chúng tôi đến UBND phường 2, TP Vũng Tàu, ông Lê Thanh Phong, phó chủ tịch phường, đưa cho xem một tin nhắn vừa nhận được qua điện thoại: “Cò hoạt động ghê lắm, kéo thành từng băng đón khách từ đường Thùy Vân, bến tàu cánh ngầm rồi đưa vào các “lò sát sinh” như B.L, H.V…”. Tuy nhiên, ông Phong cho biết phải xem xét kỹ vì không ngoại trừ trường hợp các quán cạnh tranh không lành mạnh nên nhắn tin nặc danh để hại nhau.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những quán ăn, nhà hàng đầy tai tiếng về “chặt, chém” ở TP Vũng Tàu, sau nhiều lần bị xử phạt đã thay tên và… giả vờ đổi chủ. Cụ thể, những quán ăn ở phường Thắng Tam đã nhiều lần bị thực khách phản ánh và cơ quan chức năng nhắc nhở như Hiệp Ký hiện đang tạm đóng cửa sang tên, Tùng Ngọc Thủy đổi thành Phượng Vỹ; Như Ý ở phường 2 đổi thành Thu Mai… Riêng quán Thu Mai, vẫn do chủ cũ đứng tên, cách đây 2 tháng lại bị một du khách “tố” lừa gạt với một bữa cơm tính giá 3,6 triệu đồng.
Ông Lê Thanh Phong cho biết vấn nạn trên khiến chính quyền địa phương luôn đau đầu. Cách đây 2 ngày, UBND TP Vũng Tàu và các phường tiếp tục ra quân kiểm tra, giám sát nhắc nhở các chủ quán. “Chúng tôi dán số điện thoại đường dây nóng ở các quán và tụ điểm đông du khách để cảnh báo, khi có hiện tượng chặt chém là sẵn sàng can thiệp” - ông Phong nói.
Vắng lực lượng chức năng là giá tăng
Thời tiết ở TP Đà Nẵng nắng nóng nên hàng vạn người dân địa phương cùng du khách đã kéo nhau đến các khu du lịch như Bà Nà, Suối Hoa, Sơn Trà... để vui chơi, hóng mát. Đến chiều, hàng vạn người kéo nhau xuống biển để giải nhiệt trước cái nắng oi bức khiến các bãi tắm đông nghịt người.
Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giá cả nhưng mỗi khi vắng bóng họ là một số dịch vụ lại tăng thêm vài ngàn đồng so với ngày thường. Tại bãi tắm Mỹ Khê, ngày thường thuê một ghế ngồi chỉ mất 10.000 đồng nhưng đã tăng lên 15.000 đồng, nhiều nơi còn hét giá 20.000 đồng.
Trong khi đó, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Đà Nẵng đã phát hiện và xử phạt hành chính 11 khách sạn vi phạm quy định về bình ổn giá dịch vụ với tổng số tiền 44 triệu đồng. Ngoài ra, qua thanh tra, kiểm tra 95 nhà trọ, nhà khách, nhà hàng, dịch vụ ăn uống…, cơ quan chức năng cũng phát hiện 74 trường hợp vi phạm quy định bình ổn giá và tiến hành xử phạt với tổng số tiền 128 triệu đồng.
Tại cảng Sa Kỳ (huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi), từ sáng sớm, hàng ngàn du khách đã có mặt để mua vé ra đảo Lý Sơn. Ông Đặng Quang Sơn, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, cho biết vì lượng khách đông nên dù chuẩn bị 2 tàu cao tốc nhưng vẫn không giải quyết hết nhu cầu.
Theo ông Phạm Hoàng Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, toàn bộ nhà nghỉ, khách sạn phục vụ nhu cầu lưu trú và các phương tiện vận chuyển khách trên đảo đã được đăng ký hết. “Chúng tôi đã chỉ đạo Công ty Truyền thông Du lịch Lý Sơn đưa du khách về nghỉ ở một số nhà cổ trên đảo nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần” - ông Linh nói.
Theo Người lao động
-
Thời sự2 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự2 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự6 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự9 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự10 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự22 giờ trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự22 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 25/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại Hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.
-
Thời sự1 ngày trướcTrong hai ngày 24 và 25/4, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động tri ân và tăng cường hợp tác cùng phát triển giữa hai địa phương.