Nam thanh niên ngáo đá, cầm dao khống chế con tin đòi công an gọi mẹ đến

Sau khi được đáp ứng yêu cầu gọi người nhà đến, đối tượng chấp nhận bỏ dao, thả con tin.

Sau khi được đáp ứng yêu cầu gọi người nhà đến, đối tượng chấp nhận bỏ dao, thả con tin.

Hiện trường nam thanh niên khống chế con tin. Ảnh: Quang Huy.

Tối 7/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công vụ khống chế con tin trên địa bàn phường Cốc Lếu.

Theo đó, khoảng 9h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng (31 tuổi, trú tại thuyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm dao đi lang thang ngoài đường.

Khi bị lực lượng công an yêu bỏ dao, hợp tác, Thắng chạy vào quán nước bên đường Nhạc Sơn khống chế bà Nguyễn Thị T. (65 tuổi), một tay kẹp cổ, tay còn lại dùng dao uy hiếp rồi kéo nạn nhân vào một ngôi nhà đóng cửa lại.

Lực lượng chức năng đến hiện trường. Ảnh: Quang Huy.

Tại đây, Thắng yêu cầu gọi người nhà đến, lực lượng cảnh sát đã cử cán bộ đón mẹ của đối tượng đến hiện trường. Khi được nói chuyện với mẹ, gã mới chịu bỏ dao, thả con tin.

Sau khi đưa về trụ sở kiểm tra, đối tượng Thắng dương tính với ma túy đá. Thanh niên 30 tuổi từng có 3 tiền án về các tội tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản.


Theo Trí Thức Trẻ


ngáo đá

thanh niên ngáo đá


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.