Nhếch nhác làng đại học Thủ Đức

Khu 'làng' này vẫn mang đầy đủ các đặc điểm đúng như tên gọi của nó: Nhếch nhác, bẩn thỉu, ô nhiễm...

Khu 'làng' này vẫn mang đầy đủ các đặc điểm đúng như tên gọi của nó: Nhếch nhác, bẩn thỉu, ô nhiễm...

Làng đại học Thủ Đức là nơi tập trung hàng chục nghìn sinh viên đang theo học tại các trường trong khu vực. Lẽ ra, làng đại học cần phải được đầu tư, xây dựng sạch sẽ, hiện đại để tạo bộ mặt xứng đáng với vị thế là nơi đào tạo ra những nhân tài trong tương lai của đất nước. Thế nhưng, khu 'làng' này vẫn mang đầy đủ các đặc điểm đúng như tên gọi của nó.
 
Nhếch nhác, bẩn thỉu, ô nhiễm là những từ đơn giản nhất để diễn tả khu vực này khi đặt chân vào. Khắp nơi là những mái nhà tôn lụp xụp, dựng trên những khu đất không được quy hoạch rõ ràng. Đường sá nham nhở, chưa được xây dựng đồng bộ. Rác thải  “giăng đầy khắp lối”.
 
Dạo một vòng quanh làng đại học, dễ dàng nhận ra xung quanh các trường được xây dựng khá kiên cố đẹp đẽ là những khu nhà trọ của sinh viên. Nhiều phòng trọ xây dựng sơ sài, mái tôn, vách bạt tạm bợ, lụp xụp và bẩn thỉu nhưng lại là nơi ăn ở của hàng nghìn sinh viên. Điều kiện sống tồi tệ đã tác động nhiều đến việc học hành của các bạn ở tại đây.
 
Dù đã được đầu tư xây dựng mới, nhưng hầu hết các con đường trong làng Đại học đang trong tình trạng dở dang do vướng các khâu giải phóng mặt bằng. Hằng ngày, sinh viên vẫn phải đi lại trên những con đường nhỏ hẹp, chật chội. Bên cạnh đó, là các con đường đất, sình lầy, bụi bặm dẫn vào các khu nhà trọ cũng làm cho khu vực này thêm phần nhếch nhác.
 
Ngoài ra, làng đại học lâu nay còn trở nên nổi tiếng với “đặc sản” rác thải. Khắp nơi là rác, trên đường, trước nhà, dưới kênh. Điều này chủ yếu do ý thức bảo vệ môi trường của chính các sinh viên chưa cao, xả rác bừa bãi. Bên cạnh đó, hệ thống thu gom rác của khu vực cũng chưa có nên các đống rác này vẫn “phình” to mỗi ngày.
 
Môi trường sống bị ô nhiễm là điều kiện để phát sinh các loại ruồi, muỗi, gián, chuột… tiềm ẩn nhiều nguyên nhân gây bệnh dịch. Thế nhưng, đến nay, hàng chục nghìn sinh viên - những tài năng tương lai của đất nước - vẫn phải "chui rúc" trong những căn nhà chật chội, nóng bức và vẫn phải sống cạnh những đống rác mỗi ngày một lớn hơn. Phải chăng cần có một sự thay đổi, một bước đột phá lớn, để tạo ra một bộ mặt mới cho làng đại học. Đưa khu vực này xứng tầm với các trường đại học lớn trên thế giới.
 
Một số hình ảnh nhếch nhác tại làng đại học:
 

 
Những khu trọ nhếch nhác và những con đường “làng” nham nhở trong làng Đại học


 
 
 
Môi trường làng “Đại học” bị ô nhiễm nghiêm trọng
 

 

 
Rác có mặt ở khắp nơi


 
Hàng nghìn sinh viên vẫn phải sống trong điều kiện hết sức tồi tệ
 
Theo VNN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.