Nhiều uẩn khúc quanh vụ "vợ treo cổ chết, chồng thoi thóp trong nhà trọ"

Người thân và gia đình cho rằng việc nạn nhân chết trong tư thế treo cổ có nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ.

Người thân và gia đình cho rằng việc nạn nhân chết trong tư thế treo cổ có nhiều uẩn khúc cần được làm sáng tỏ.

Như chúng tôi đã đưa tin, vụ “Phát hiện người đàn ông thoi thóp bên xác vợ ở nhà trọ” trong ngõ 26B phố Trần Quy Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa) vào ngày 24/7 khiến dư luận chưa hết bàng hoàng.

Theo đó, nạn nhân được xác định là chị Phạm Ngọc B. (SN 1990) tử vong trong tư thế treo cổ còn chồng là anh Cao Ngọc A. (SN 1987, trú tại Dương Nội, quận Hà Đông) bị thương nặng được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

tự tử
Nhiều uẩn khúc về cái chết của cô gái treo cổ trong ngôi nhà trên phố Trần Quý Cáp

Ngay sau sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luồng thông tin bày tỏ sự nghi ngờ về cái chết của chị B. được cho là bất thường và kêu gọi cộng đồng chung tay đi tìm sự công bằng. Chiều 24/7, PV đã đến ngôi nhà mẹ đẻ nạn nhân ở phố Cự Lộc, quận Thanh Xuân để tìm hiểu sự việc.

 “Tôi không tin con mình tự tử”

Tiếp xúc với PV tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ có bố mẹ đẻ nạn nhân là ông Phạm Văn Xuyên và bà Trần Thị Thuận. Theo ông bà, trước cái chết vô cùng bất ngờ, đau xót của chị, gia đình đã đặt ra rất nhiều nghi vấn về việc chị B. có đúng là thắt cổ tự tử hay bị người khác hãm hại rồi dựng hiện trường giả. 

tự tử
Bố mẹ đẻ nạn nhân đau buồn chia sẻ câu chuyện.

Bà Thuận cho hay, gia đình bà rất mong muốn các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị để người chết được ra đi thanh thản còn người sống cảm thấy đỡ ân hận, thoải mái hơn phần nào.

Chia sẻ với PV, bà Thuận xót xa nói: “Gia đình tôi đã có đơn gửi nhà tang lễ và cơ quan công an, đề nghị chưa tiến hành các thủ tục mai táng mà bảo quản thi thể con tôi để chờ kết luận của cơ quan chức năng. Con gái tôi cũng đã mất rồi, gia đình đau buồn lắm, nhưng con tôi nó chết như thế nào cũng phải rõ nguyên nhân chứ không thể để như vậy được. 

Giờ gia đình rất mong muốn cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ con tôi chết là vì tự tử hay bị người ta sát hại rồi dựng hiện trường? Chỉ có như vậy, gia đình tôi mới cảm thấy đỡ ân hận còn con B. ở dưới suối vàng cũng được siêu thoát”.

Nói thêm về lý do bảo quản thi hài con gái lâu như vậy, ông Xuân cho hay: “Tôi là người được cơ quan công an gọi đến nhà tang lễ chứng giám, tôi thấy con tôi có nhiều vết bầm tím trên chân tay, đầu có vết sưng rất to. Bằng này tuổi tôi hiểu được thế nào là tự tử. Mặt khác thì công an họ cũng cho biết có nhiều vết thương tích cần làm rõ. Nhìn con tôi lúc ấy vô cùng xót xa, đau lòng…”.

tự tử
Bà Thuận liên tục đặt câu hỏi nghi ngờ về cái chết của con gái

Nói về nạn nhân, bà Thuận chia sẻ, gia đình bà có 2 người con, chị B. là con thứ 2 trong gia đình. Cuối năm lớp 12, chị B. quen biết với Cao Ngọc A. và hai người nảy sinh tình cảm. Khi biết chuyện chị B. có tình cảm với A., gia đình cũng đã một mực phản đối vì chị B. còn đang trong tuổi ăn học. Đến năm 2008, thấy chị B. và Ngọc A. yêu thương nhau thật lòng nên gia đình đã đồng ý để hai người đến với nhau. 

Tuy nhiên, sau khi kết hôn được 3 năm, đến năm 2011 thì tính tình của Ngọc A. bắt đầu thay đổi, thường xuyên đánh chửi vợ con. “Khoảng 5 năm trở lại đây, tính tình của thằng Ngọc A. bắt đầu thay đổi. Nó có biểu hiện nghiện ngập, chơi bời. Kể từ đó, con gái tôi thường xuyên phải chịu những trận đòn vô cớ. Mặc dù bị chồng đánh đập nhưng con B. vẫn chu toàn công việc bên nhà chồng cũng như việc xã hội, tần tảo làm ăn để nuôi các con ăn học. Vì không học hành đến nơi, đến chốn và không có công việc ổn định nên hàng ngày, con B. bán hàng trên mạng xã hội facebook”, bà Thuận nói.

Bà Thuận xót xa kể tiếp: “Vào đầu tháng 6/2016, con bé dẫn theo con gái chuyển về sinh sống với vợ chồng tôi vì trước đó nó thường xuyên bị thằng Ngọc A. đánh đập, chửi bới. Chuyển về ở với vợ chồng tôi được hơn 1 tháng, đến đầu tháng 7, thằng Ngọc A. lại sang dỗ ngon dỗ ngọt con bé là quay về sinh sống với nó (Ngọc A- PV) để hai vợ chồng chăm con rồi nó sẽ đi cai nghiện. Nghe chồng nói vậy, con gái tôi đồng ý quay về, ai ngờ quay về ở với nhau chưa được 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng này”.

Cũng theo lời bà Thuận cho biết, trong thời gian chuyển về sinh sống, chị B. không hề có biểu hiện gì lạ: “Tôi vẫn không tin con tôi tự tử, bởi vì con tôi không than phiền, không lo âu hay có biểu hiện gì bất thường. Nó vẫn nhập hàng về để bán trên mạng…”.

Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân

Theo gia đình nạn nhân, trước hôm phát hiện chị B. tử vong trong căn nhà ở con ngõ 26B phố Trần Quý Cáp vào tối ngày 24/7, vào chiều ngày 22/4, chị B. vẫn gọi điện về cho bà Thuận để xin tiền lấy hàng. 

Sáng hôm 23/4, chị B. còn đưa con trai là cháu Cao Ngọc H. (7 tuổi) về cho bà Thuận trông hộ. Ngay thời điểm ấy, chị H. vẫn bình thường và không hề có biểu hiện gì lạ. 

tự tử
Gia đình nạn nhân yêu cầu chưa chôn cất thi hài khi chưa có kết luận về cái chết

Tuy nhiên, đến khoảng 16h chiều ngày 23/4, từ số máy của chị B. nhắn tin vào số điện thoại của mẹ chồng với nội dung bố mẹ nuôi các cháu hộ con. Thấy vậy, gia đình nhà chồng chị B. đã gọi điện lại nhưng không có ai nhấc máy, một lúc sau thì không liên lạc được. 

Sau đó, hai bên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm ở nhiều nơi và tối ngày 24/7, nhận được tin dữ chị B. tử vong ở nhà một người thân của gia đình anh Ngọc A. trên phố Trần Quý Cáp. 

Ông Phạm Ngọc Xuyên cho rằng con gái ông rất yêu thương các con vì thế không thể có việc chị B. tự tử để lại 2 đứa con thơ, một đứa lên lớp 2 còn 1 đứa mới lên 4 tuổi mà ra đi như vậy được. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Minh Ngọc (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)

treo cổ trong phòng trọ

uẩn khúc

thoi thóp thở


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.