- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhúng nước, giẫm đạp để chữa ung thư?
Đã từng đình chỉ hoạt động ở TP Sông Công, bà Phú chuyển về xã Vinh Sơn tiếp tục chữa bệnh bằng phương pháp lạ đời nhưng nhiều người dân vẫn ùn ùn kéo đến.
Dư luận xã hội đang dậy sóng trước thông tin bà Phạm Thị Phú (người dân gọi là “cô Phú Bồ Tát” - ở xã Vinh Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) có biệt tài chữa bách bệnh bằng phương pháp “truyền siêu năng lượng”.
Theo thông tin lan truyền trên mạng, bà Phú có khả năng chữa khỏi 100% các ca ung thư bệnh viện trả về. Đặc biệt không bắt bệnh nhân phải uống bất cứ loại thuốc nào, cũng không phải trả bất kỳ một khoản phí nào cho khám, chữa bệnh. Chúng tôi đã về đây tìm hiểu thông tin.
Giẫm trên lưng, cho đầu vào chậu nước
Ngày 19/4, ông Nam, người dân ở gần nhà bà Phú, cho biết bà Phú bắt đầu dùng khả năng đặc biệt của mình giúp đỡ cộng đồng từ năm 2004. Những ngày thứ Bảy, Chủ nhật bệnh nhân từ các tỉnh về đây rất đông, ôtô xếp hàng dài ở lối dẫn vào nhà. “Trước đây cô Phú chữa bệnh tại nhà nhưng mới chuyển sang địa điểm mới vài năm nay. Có ngày đông thì 500-600 người đến chữa bệnh” - ông Nam cho biết.
Nơi khu nhà trọ của những bệnh nhân tại nhà riêng của bà Phú, anh Quý (quê Hưng Yên) cho biết nghe lời mách bảo của người thân đến đây chữa bệnh đã năm ngày, đã được cô “truyền năng lượng” ba lần.
“Mặc dù đã nghe qua nhưng lần đầu tiên thấy cô chữa cũng hơi lo sợ vì cách chữa rất lạ. Mọi người nằm xuống sân, cởi bỏ áo, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ kéo xuống qua mông. Sau đó cô đi trên lưng truyền năng lượng lên người bệnh” - anh Quý kể lại.
“Ngày đầu tiên đến đây chữa tôi thấy có bốn, năm người hỗ trợ cầm tay chân rồi quay bảy vòng, những ngày sau quay ba vòng. Sau khi quay thì cho dựng ngược, cho đầu vào chậu nước gừng mà cô đã dùng năng lượng truyền vào nước, sau đó cô xoa đầu. Xoa xong cô vỗ ba phát vào đầu. Cô làm mấy phút là xong” - cô Hoa tả lại.Cô Hoa (Sơn Tây, Hà Nội) đưa cậu con trai 30 tuổi bị tâm thần đến “cậy cửa cô” đã ba ngày. Cô cho biết cách đây bốn năm, con cô bị trầm cảm, sau đó đi chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không thuyên giảm.
Theo một người bệnh khác đến từ Ninh Bình thì bà Phú còn thường dùng một chiếc ống nhỏ để thổi năng lượng vào tai hay vào mắt cho bệnh nhân.
Một người dân sống gần nhà mẹ của bà Phú cho biết năm 2003 bà Phú bị tâm thần, đã đi chữa trị ở nhiều bệnh viện.
Chính quyền bó tay?
BS Phạm Quang Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Sông Công, cho biết trước đây cơ sở của bà Phú hoạt động ở phường Thắng Lợi, TP Sông Công, bà mới mua đất và chuyển sang hoạt động ở xã Vinh Sơn được vài năm.
“Trước đây bà Phú đã từng hành nghề vẩy vẩy nước gì đó rồi giậm giậm lên lưng người ta. Sở Y tế cũng như Phòng Y tế TP Sông Công đã đến kiểm tra nhiều lần ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Người dân ở đây không ai đến đây chữa bệnh cả” - ông Lưu nói.
Ông Lưu cũng cho rằng việc chữa bệnh như vậy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đây là một bài toán khó với UBND TP vì cơ quan công an đã đến nhiều lần rồi nhưng không làm gì được.
Chiều 14/9, khi công an ra về, vẫn có người đến nhà bà Phú xin chữa bệnh dù cơ sở đã đóng cửa. |
Bà Phạm Thị Vũ Hải, Phó Chủ tịch HĐND xã Vinh Sơn, cho biết cơ sở của bà Phú mới hoạt động được vài năm. Bà Phú có giấy đăng ký kinh doanh cơ sở tẩm quất và kinh doanh dịch vụ ăn uống Ban Mai do Phòng Tài chính Kế hoạch TP Sông Công cấp phép. Bà Phú không được cấp phép và cũng không có chuyên môn trong khám, chữa bệnh.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở bà Phú không làm việc trong hai ngày thứ Hai và thứ Sáu. Tuy nhiên, ngày nào cũng có người đến đây xin chữa bệnh. Trong chiều qua, khi Công an xã Vinh Sơn đến kiểm tra, bà Phú không có mặt tại đây. Những người làm việc ở đây cho biết họ chỉ là người giúp việc nên không thể trả lời điều gì. Khoảng một tiếng sau khi công an xã đi, vẫn tiếp tục có người dân đến xin chữa bệnh.
Kiểm tra nhưng không thấy sai phạm? Ông Trung, một cán bộ văn phòng thống kê của xã Vinh Sơn thì cho biết hằng năm UBND xã đều đến kiểm tra cơ sở của bà Phú, tuy nhiên chưa phát hiện bất kỳ một sai phạm nào tại cơ sở này. Cùng ngày, chúng tôi đã đến gặp lãnh đạo TP Sông Công. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chánh văn phòng UBND TP Sông Công, cho biết lãnh đạo TP và lãnh đạo phòng y tế đi công tác, chưa thể trả lời cho báo chí và hứa sẽ thông tin sau. "Nghe danh bà Phú có khả năng chữa bách bệnh cho mọi người nên đưa người nhà đến đây nhờ chữa bệnh. Có trường hợp sau khi chữa, về nhà được bốn tháng thì qua đời. Tôi nói thật, toàn người ở xa đến chứ người dân ở TP Sông Công này không ai đến chữa bệnh đâu", ông Chiến,một người dân ở xã Vinh Sơn cho hay. |
Theo Huy Hà/Pháp Luật TP HCM
-
Thời sự40 phút trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự12 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự14 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự1 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự2 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự2 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự2 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.