Nữ cử nhân 27 tuổi lấy chồng U80 nhưng vẫn mãn nguyện trong "chuyện ấy"

Không phải người già nào cũng biết cách hoặc có điều kiện tốt để giải tỏa khi có nhu cầu tình dục dẫn đến những hậu quả đáng tiếc...

Các nghiên cứu về tình dục học đã chỉ ra rằng “chuyện ấy” không phải là điều cấm kỵ, thậm chí nếu điều độ và vừa sức chúng còn có nhiều lợi ích cho người cao tuổi.

Tuy nhiên thực tế không phải người già nào cũng biết cách hoặc có điều kiện tốt để giải tỏa khi có nhu cầu dẫn đến những hậu quả đáng tiếc gây chấn động dư luận.

Cụ ông U80 tử vong khi đang 'quan hệ' với người tình 43 tuổi do quá sức?


Vụ “tai nạn” đáng tiếc xảy ra với một ông lão 77 tuổi ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vào ngày 25/11 vừa qua. Khi cơ quan công an nhận được tin báo đến hiện trường thì cụ ông đã tử vong trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân.


Căn phòng trọ nơi cụ ông 77 tuổi đột nhiên tử vong trong tình trạng khỏa thân

Theo lời khai của người phụ nữ 43 tuổi – người cùng vào nhà nghỉ với ông lão: Cả hai cùng sống trên địa bàn xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, đã có gia đình riêng nhưng lại có tình cảm với nhau nên thi thoảng vẫn hẹn nhau ra nhà nghỉ tâm sự. Trong lúc hai người đang mây mưa thì ông ấy đột ngột mệt, co giật và bất tỉnh...

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nguyên nhân ban đầu cụ ông tử vong có thể là dùng thuốc kích thích quá liều để tăng khả năng quan hệ tình dục.

Ông lão 71 tuổi dâm ô cùng lúc 3 bé gái hàng xóm vì ... quá bí bách?


Hành vi dâm ô trẻ em nói trên xảy ra ở tỉnh Đắc Nông từng gây chấn động dư luận cả nước năm 2014. “Yêu râu bạc” là ông Nguyễn Văn Phằng (71 tuổi, trú thôn 3, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp), hàng xóm của 3 nạn nhân.

Cụ thể, vào ngày 18/7, trên đường đi ăn cỗ về thì gặp mưa, ông Phằng tạt vào nhà anh Nh. bên đường xin trú mưa. Trong nhà lúc này có 3 cháu nhỏ là L.K.H (9 tuổi), L.T.T (8 tuổi, đều là con gái anh Nh.) và cháu L.K.H (8 tuổi, cháu ruột anh Nh.) đang chơi đùa trong nhà.

Bé gái kể chuyện bị ông lão 71 hiếp dâm
Bé gái chỉ nơi bị ông Phằng xâm hại

Được 3 cháu nhỏ đồng ý cho vào nhà trú mưa, cụ ông xuống chiếu trải trên nhà, bảo 3 bé gái lại đấm lưng cho mình rồi gạ gẫm “đứa nào nằm xuống cùng ông thì ông cho 10.000 đồng”. Mặc dù không bé nào đồng ý nhưng khi dục vọng nổi lên, ông Phằng đã lần lượt khống chế rồi lột quần áo 3 cháu nhỏ, thực hiện hành vi dâm ô, bất chấp lời van xin của các cháu…

Phân tích hành vi của ông Phằng và các đối tượng phạm tội tương tự ở cái tuổi “gần đất xa trời”, các chuyên gia tâm lý cho rằng hành động của các ông có thể bắt nguồn từ việc nhu cầu sinh lý bình thường của các ông.

Thông thường ở tuổi này, các cụ bà thường không còn ham muốn, trong khi đó nhiều cụ ông vẫn có nhu cầu cao về tình dục. Tình trạng bị “cấm vận” lâu ngày đã đẩy các ông vào tình trạng khó chịu, bức bí và đến thời điểm nào đó thì không thể kiềm chế được đã… làm liều.

Bên cạnh đó cũng có không ít những cụ ông dù ở tuổi thượng thọ vẫn sung mãn và hạnh phúc trong chuyện ấy, thậm chí còn sinh con khỏe mạnh khiến cộng đồng phải xôn xao, thán phục.

Nữ cử nhân 27 tuổi lấy chồng ngoài 80 nhưng vẫn mãn nguyện về chuyện ấy

Đó là lựa chọn khác người nhưng hạnh phúc của chị Đinh Thị Thoan (ở quê còn gọi là Bảy, sinh năm 1981, ở Yên Lập, Phú Thọ) khi quyết định nên duyên vợ chồng với thầy thuốc Nam Nguyễn Hữu Trọng (86 tuổi), ở thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội). Đám cưới của họ diễn ra vào năm 2008, khi đó chị Thoan mới 27 tuổi, là nữ cử nhân sư phạm nên khiến dư luận vô cùng hiếu kỳ, khó hiểu.

Cụ thể, năm 2007, sau khi chị Thoan học xong trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nhưng không theo nghề giáo mà và về làm việc tại trang trại của thầy Trọng ở Hòa Lạc. Trong quá trình làm việc, với tính tình thật thà, cộng thêm sự chăm chỉ, chịu khó chị Thoan được thầy Trọng quý mến. Cô cử nhân trẻ tuổi cũng đồng cảm với người thầy thân thiện có tâm hồn ấm áp đang ở cảnh gà trống nuôi con nhỏ (bé học lớp 1 với người vợ trước đã bỏ đi).

Hình ảnh Lấy chồng 80 tuổi vẫn mãn nguyện về chuyện ấy số 1
Gia đình hạnh phúc của chị Thoan

Vậy nên 2 người dần yêu thương nhau rồi nên vợ nên chồng, đến nay sau hơn 7 năm kết hôn, chị Thoan đã lần lượt sinh cho thầy Trọng 2 thiên thần đáng yêu và sống bên nhau rất hạnh phúc...

Đặc biệt chị Thoan còn tiết lộ rằng dù cách biệt nhau gần 60 tuổi nhưng chị rất mãn nguyện trong chuyện chăn gối. Chị không hề thấy có sự thiệt thòi nào như nhiều người suy nghĩ bởi nếu chị muốn thì thầy vẫn đáp ứng được và ngược lại...

Cụ ông “chơi trống bỏi” lấy vợ kém 50 tuổi, sinh con trai ở tuổi 90

Đó là trường hợp của cụ Trần Văn Thuận ở thị trấn Lạt, Tân Kỳ, Nghệ An. Không những người ngoài và chính những người con trước của cụ Thuận cũng cho rằng bố mình chẳng còn khả năng làm "chuyện ấy" chứ đừng nói chuyện sinh con, vậy nhưng đó là sự thật.


Cụ Thuận ngoài 90 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, hồng hào.

Sau khi người bạn đời mấy chục năm mất do tuổi già (78 tuổi), con cái thì đã lớn nên cụ Thuận thực sự cảm thấy trống vắng. Khi ấy cụ Thuận cũng không hề nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa vì đã ở tuổi 87. Tuy nhiên nhân duyên  đã sắp đặt để cụ gặp chị Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1971) và phải lòng người người phụ nữ đảm đang, từng có người chồng nghiện ma túy, đã ly hôn và sống một mình nuôi con gái.

Trải qua rất nhiều dị nghị, đàm tiếu cuối cùng 2 người cũng được làm đám cưới và nên nghĩa vợ chồng. Điều bất ngờ là sau khi về sống chung một nhà, chị Nhung đã mang thai và sinh cho cụ Thuận một bé trai kháu khỉnh.

Cu ong o Nghe An sinh con trai o tuoi 90 hinh anh 1
Vợ cụ Thuận bên con trai của 2 người

Ban đầu có rất nhiều lời đồn và xì xào ác ý về chuyện này, tuy nhiên cháu bé lớn lên càng ngày càng giống bố, cụ Thuận cũng đã cho làm xét nghiệm ADN để xác thực chau bé là con đẻ của mình.

Những người con của vợ trước cụ Thuận khi đó mới chịu nhận em và dư luận lúc ấy cũng mới hết nghi ngờ nhưng không khỏi ngạc nhiên, thán phục cụ Thuận về chuyện ấy...

V.K/Tintuconline

chuyện ấy ở người già

tuổi thượng thọ

sung mãn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.