Ô tô phát nổ, cả gia đình trẻ gặp nạn

Một chiếc ô tô đột nhiên phát nổ làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng, trong đó có một cháu nhỏ mới 3 tuổi.

Một chiếc ô tô đột nhiênphát nổ làm 1 người chết và 3 người bị thương nặng, trong đó có một cháu nhỏmới 3 tuổi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19giờ ngày 28/10, anh Trần Quốc Khánh (SN 1978, quê ở Kon Tum) đưa xe ô tôbiển số 76K-5030 đến tiệm sửa xe của anh Nguyễn Quốc Tý (SN 1981) ở thịtrấn Bình Dương (Phù Mỹ, Bình Định) để vá lốp xe. Trong lúc xe đang đượcsửa, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra làm bình bơm hơi văng ra nằm ởgiữa quốc lộ 1A, còn xe ô tô văng ra lề đường.

Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân bị thương nặng làanh Nguyễn Quốc Tý, chị Nguyễn Thu Sương (24 tuổi, vợ anh Tý ), cháu NguyễnThị Tiên ( 3 tuổi, con anh Tý) và anh Trần Quốc Khánh.

 

Riêng anh Tý, mặc dù đã được đưa đi cấp cứunhưng đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

 

Đến ngày 29/10, 3 người còn lại vẫn đang trongtình trạng nguy kịch.

 

Cùng ngày, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Địnhđã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân ô tô  biểnsố 76K-5030 phát nổ.


Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.