Osin bị xối nước sôi, dọn bỉm bằng miệng được về nhà

Hiện bà Phương đi lại vẫn phải có người dìu, chưa tựđi được. Bà vẫn chỉ ăn được cháo chứ chưa ăn được các thức ăn khác.

Hiện bà Phương đi lại vẫn phải cóngười dìu, chưa tự đi được. Bà vẫn chỉ ăn được cháo chứ chưa ăn đượccác thức ăn khác.
 
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội cho biết, sáng17/01, bà Phạm Thị Phương (SN 1953, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) – nạn nhânbị chủ nhà bạo hành với các hình thức dã man như xối nước nóng vào chỗkín, bắt dùng miệng dọn bỉm, ép nhai cả bát ớt cay... đã được xuất viện.

Hiện, bà Phương đã được người thân đưa về nhà tại xã Đại Cường, huyệnỨng Hòa để tiếp tục điều trị ngoại trú.
 
Osin bị xối nước sôi, dọn bỉm bằng miệng được về nhà
Bà Phương và những vết thương sau khi bị gia chủ bạo hành. (Ảnh NLĐ)

Trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Kỳ - em ruột bà Phương cho biết, bàPhương được xuất viện khi các vết bỏng đã dần ổn định và lên da non.Hiện bà Phương chỉ còn thấy hơi đau ở ngực khi thở. Tuy nhiên, đi lạivẫn phải có người dìu, chưa tự đi được. Bà vẫn chỉ ăn được cháo chứ chưaăn được các thức ăn khác.

Như VTC News đã đưa tin, ngày 05/01, bà Phương được người nhà đưa vào BVĐa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hoà cấp cứu với nhiều vết bỏng khắp vùnglưng, bụng, vùng kín cùng nhiều vết thâm tím trên mặt... Theo lời bàPhương, những vết thương này là do bà chủ nhà, nơi bà giúp việc gây ra.

Ngay sau khi có thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Đếnngày 07/01, cơ quan điều tra CA quận Ba Đình đã tiến hành khởi tố vụ án,khởi tố bị can, đọc lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bà Trần Thị TuyếtMinh (SN 1964, quê quán Hà Giang, hộ khẩu thường trú tại Nhật Tảo, TừLiêm, Hà Nội) về hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ người khác.

Bà Minh cũng đã thừa nhận tại cơ quan công an, bà chính là người đã xốinước nóng vào chỗ kín, bắt bà Phương dùng miệng dọn bỉm, ăn phân và épnhai cả bát ớt cay tại ngôi nhà bà đang thuê ở số 16, ngõ 95, đường KimMã, quận Ba Đình, HN.
 

 Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.