Tắt đèn - Trái Đất đã có một giờ ngơi nghỉ

Sau một giờ đồng hồ khắp nơi trên cả nước đã đồng loạt tắt đèn. Vậy là một giờ tắt đèn - một giờ Trái đất ngơi nghỉ đã diễn ra. Hãy cùng chúng tôi để cảm nhận không khí "một giờ tắt đèn" ý nghĩa này.

 Sau một giờ đồng hồ khắp nơi trên cả nước đã đồng loạt tắt đèn. Vậy là một giờ tắt đèn - một giờ Trái đất ngơi nghỉ đã diễn ra. Hãy cùng chúng tôi để cảm nhận không khí "một giờ tắt đèn" ý nghĩa này.

Tại không gian trước
Tại không gian trước Nhà hát lớn - Hà Nội, đèn đã tắt...

...là lúc trái đất đang bước vào những phút ngơi nghỉ
...là lúc trái đất đang bước vào những phút ngơi nghỉ
Đường Hàng Bài giao cắt với Tràng Tiền trong giờ phút tắt đèn.
Đường Hàng Bài giao cắt với Tràng Tiền trong giờ phút tắt đèn.

Những hình ảnh khó quên trong giờ tắt đèn

Những hình ảnh khó quên trong giờ tắt đèn

Những hình ảnh khó quên trong giờ tắt đèn

Những hình ảnh khó quên trong giờ tắt đèn
Những hình ảnh khó quên trong giờ tắt đèn
***
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - Ông John Nielsen
Hình ảnh Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - Ông John Nielsen- đại sứ chương trình Giờ Trái Đất 2013 tại Việt Nam

Toàn cảnh Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám trước giờ trái đất
Toàn cảnh Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám trước giờ trái đất

Mạnh Tùng và Dương Thùy Linh - 2 MC của chương trình
Mạnh Tùng và Dương Thùy Linh - 2 MC của chương trình
Ca sĩ Bảo Trâm và ca sĩ Minh Quân trong tiết mục mở màn chương trình
Ca sĩ Bảo Trâm và ca sĩ Minh Quân trong tiết mục mở màn chương trình
Đội sinh viên tình nguyện đồng hương tỉnh Hà Tĩnh
Đội sinh viên tình nguyện đồng hương tỉnh Hà Tĩnh
Các bạn trẻ chuẩn bị sẵn dây phát sáng để giúp giờ tắt điện có thêm màu sắc rực rỡ.
Các bạn trẻ chuẩn bị sẵn dây phát sáng để giúp giờ tắt điện có thêm màu sắc rực rỡ.

Người nước ngoài cũng rất quan tâm tới Giờ Trái Đất tại Việt Nam
Người nước ngoài cũng rất quan tâm tới Giờ Trái Đất tại Việt Nam

Ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trước giờ trái đất
Ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trước giờ trái đất

Tại không gian trước
Đội tình nguyện viên số 7 với sự tham gia của Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2011 Đỗ Thùy Dương. Cô cho biết: "Các bạn tình nguyện viên đã có mặt ở đây từ 4 giờ chiều để chuẩn bị và dự kiến sau chương trình sẽ tiếp tục ở lại để dọn dẹp vệ sinh khu vực quanh Nhà Hát Lớn.

Cận cảnh khu vực diễn ra Giờ Trái Đất- Nhà hát lớn
Cận cảnh khu vực diễn ra Giờ Trái Đất- Nhà hát lớn
Tại Quảng trường 10/3- TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, dân vũ quốc tế, hòa nhạc ngoài trời… với sự hưởng ứng của hơn 1.000 người. Thông điệp của các bạn trẻ TP. Buôn Ma Thuột muốn gửi đến là nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và chung tay chống lại biến đổi khí hậu.
Náo nức
Náo nức
Giờ tắt đèn đã đến..
Giờ tắt đèn đã đến..
Giờ tắt đèn đã đến..
TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có hơn 1.000 người hưởng ứng Giờ Trái đất 2013 tại Quảng trường 10/3. (Ảnh: Viết Hảo)
Tại TP Đà Nẵng, chương trình Giờ Trái Đất 2013 được tổ chức công viên biển Phạm Văn Đồng đã thu hút lượng lớn các bạn trẻ tham gia.
Đông đảo bạn trẻ tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013 do CLB Vì Biển Xanh Đà Nẵng tổ chức
Đông đảo bạn trẻ tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013 do CLB Vì Biển Xanh Đà Nẵng tổ chức

In dấu vân tay cam kết bảo vệ động vật hoang dã.(Ảnh: Khánh Hiền)
In dấu vân tay cam kết bảo vệ động vật hoang dã.(Ảnh: Duy Tài)

Ở Quảng Nam, đúng 20h30 tối 23/3, hưởng ứng Giờ Trái đất năm nay với thông điệp "Liên kết mọi người cùng bảo vệ hành tinh", thành phố đều tắt tất cả đèn điện, cắt giảm các thiết bị điện không cần thiết trong nhà. Trên các tuyến phố, đèn chiếu sáng công cộng cũng được thay bằng những tổ hợp đèn dầu, chỉ còn lại rất ít đèn thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến phố ngoài khu vực trung tâm phố cổ.

Trong những dãy phố đi bộ, người dân và du khách náo nức ngắm trăng và hơn 3000 hoa đăng lung linh trên dòng sông, đôi bên bờ sông Hoài. Giờ Trái đất ở Hội An thật sự khác biệt với nét thi vị và bình yên rất riêng của phố cổ.
Toàn bộ nhà dân tắt hết đèn điện, phố cổ đẹp lung linh trong hội ánh sáng

Toàn bộ nhà dân tắt hết đèn điện, phố cổ đẹp lung linh trong hội ánh sáng
Toàn bộ nhà dân tắt hết đèn điện, phố cổ đẹp lung linh trong hội ánh sáng
Toàn bộ nhà dân tắt hết đèn điện, phố cổ đẹp lung linh trong hội ánh sáng
Các tổ hợp đèn dầu được thắp sáng thay cho hệ thống đèn điện công cộng trong các tuyến phố đi bộ ở trung tâm thành phố
Hàng ngàn hoa đăng cũng khai hội ánh sáng trên dòng sông Hoài
Hàng ngàn hoa đăng cũng khai hội ánh sáng trên dòng sông Hoài
Hàng ngàn hoa đăng cũng khai hội ánh sáng trên dòng sông Hoài
Biểu tượng Giờ Trái đất được các bạn trẻ thắp sáng lung linh ở Hội An
Biểu tượng Giờ Trái đất được các bạn trẻ thắp sáng lung linh ở Hội An
Không gian ẩm thực phố trong Giờ Trái đất
Không gian ẩm thực phố trong Giờ Trái đất
Không gian âm nhạc sâu lắng hơn trong ánh hoa đăng. (Ảnh: Khánh Hiền)
Không gian âm nhạc sâu lắng hơn trong ánh hoa đăng. (Ảnh: Khánh Hiền)
Ghi nhận của PV tại Huế, từ khoảng 19h tối 23/3, hàng ngàn bạn trẻ cố đô từ khắp các ngã đường trong thành phố đã đổ về Trung tâm Văn hóa Thanh niên - 87 Nguyễn Huệ (TP Huế) để cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất.
Số 60+ đã được đốt nến sáng vào đúng 20h30
Số 60+ đã được đốt nến sáng vào đúng 20h30
Thắp nến hình ngôi sao
Thắp nến hình ngôi sao
Tranh thủ chụp lại khoảnh khắc trong Giờ Trái Đất. (Ảnh: Đại Dương)
Tranh thủ chụp lại khoảnh khắc trong Giờ Trái Đất. (Ảnh: Đại Dương)
Cũng như nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước, đúng 20h30 tối 23/3, TP Cần Thơ đã thực hiện chiến dịch tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2013. Các nhà hàng, khách sạn lớn trong trung tâm TP như Ninh Kiều, Kim Thơ, Sài Gòn- Cần Thơ, siêu thị Co-op mart, các cơ quan tổ chức gần khu vực bến Ninh Kiều,... cũng đã tắt bớt đèn hiệu, đèn các tầng, phòng chỉ để lại số ít thiết bị cần thiết để chiếu sáng trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất.
Hìnhảnhkhuôn viên trụ sở UBND TP Cần Thơ trong Giờ Trái đất.
Hìnhảnhkhuôn viên trụ sở UBND TP Cần Thơ trong Giờ Trái đất.
Một nhà hàng khách sạnở Cần Thơhầu như tắt hết các thiết bị chiếu sáng.
Một nhà hàng khách sạnở Cần Thơhầu như tắt hết các thiết bị chiếu sáng.

Một nhà hàng khách sạnở Cần Thơhầu như tắt hết các thiết bị chiếu sáng.
Một đoạn trên tuyến đường Ngô Quyền gần bến Ninh Kiều cùng tắt bớt các thiết bị chiếu sáng trong một giờ. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Tại TP Vinh (Nghệ An), đúng 8h30' tối 23/3, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng tại một số địa điểm như Công viên trung tâm thành phố, các tuyến phố chính... đều được tắt. Rất đông người dân và các bạn trẻ đã tập trung tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh để cùng hưởng ứng giờ Trái đất.

Trước đó, sáng 23/3, tại TP Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Giờ Trái đất, với sự tham gia của 2.000 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Đây là lần thứ 4 tỉnh Nghệ An tham gia hưởng ứng Giờ trái đất. Sau lễ mít tinh, khoảng 400 người tham gia đạp xe diễu hành quanh các trục đường chính của thành phố cùng nhiều băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền về chương trình Giờ Trái đất năm 2013 với thông điệp "Hãy cùng với chúng tôi tắt tất cả các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ".
Nhóm du ca thành Vinh kêu gọi mọi cùng tắt điện
Nhóm du ca thành Vinh kêu gọi mọi cùng tắt điện
Các bạn trẻ diễu hành kêu gọi mọi người hưởng ứng giờ trái đất. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Các bạn trẻ diễu hành kêu gọi mọi người hưởng ứng giờ trái đất. (Ảnh: Nguyễn Duy)
Tại TPHCM, chiến dịch do UBND Thành phố chỉ đạo, Thành đoàn TPHCM, Sở Tài nguyên môi trường và Sở Công thương phối hợp thực hiện với thông điệp "Không chỉ tắt điện 1 giờ". ngay từ chập tối, hàng ngàn bạn trẻ háo hức đổ về Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM để tham dự Giờ Trái Đất 2013, tổ chức tại sân 4A.

Tắt đèn - Trái Đất đang bước vào những phút ngơi nghỉ
Mới 7 giờ, lối vào bãi giữ xe của NVH Thanh Niên dã chật cứng. Nhiều bạn rất có ý thức, tắt máy xe và dùng chân để đẩy chiếc xe nhích từng chút một

Thông điệp trên những khuôn mặt xinh tươi: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Thông điệp trên những khuôn mặt xinh tươi: "Không chỉ tắt điện 1 giờ"

Nhóm bạn đang luyện tập tiết mục sẽ trình diễn trong giờ tắt đèn. (Ảnh: Nhung - Hân)
Nhóm bạn đang luyện tập tiết mục sẽ trình diễn trong giờ tắt đèn. (Ảnh: Nhung - Hân)
***
Không khí của tháng 3 năm nay rộn ràng hơn nhờ các hoạt động ý nghĩa của Giờ Trái Đất. Trước đêm diễn ra sự kiện chính, ban tổ chức đã có hàng loạt hoạt động ý nghĩa.

4 vị đại sứ của chương trình Giờ Trái Đất 2013 gồm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam- ông John Nielsen, ca sĩ Tùng Dương, hoa hậu thân thiện Dương Thùy Linh và ca sĩ Bảo Trâm. Đồng hành cùng chương trình, 4 vị đại sứ đã đến các trường Đại học ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để nói chuyện với các bạn sinh viên về vấn đề môi trường.

Ngoài ra, họ còn cùng các bạn thanh niên tình nguyện đạp xe qua các phố phường Hà Nội, tuyên truyền về cách sống "xanh", thân thiện với môi trường; phát động cuộc thi làm phim ngắn hưởng ứng Giờ Trái Đất 2013; phát tờ rơi, dán poster tại các địa điểm công cộng…

Đón Giờ Trái Đất, Hà Nội lung linh trong ánh nến

Ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái Đất đã vượt ra ngoài giới hạn của một hoạt động tuyên truyền và trở thành sự kiện mang tầm văn hóa trong xã hội, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn thanh niên.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.