Tiếng khóc xé lòng của bé 5 tháng tuổi bị rụng ngón, lở loét khắp cơ thể

Đôi mắt tròn xoe đen láy, chỉ biết nhắm nghiền lại một cách đau đớn làm chúng tôi se sắt lòng. Chỉ mới 5 tháng 13 ngày tuổi nhưng bé Tùng đang phải mang căn bệnh quái ác.

Đôi mắt tròn xoe đen láy, chỉ biết nhắm nghiền lại một cách đau đớn làm chúng tôi se sắt lòng. Chỉ mới 5 tháng 13 ngày tuổi nhưng bé Tùng đang phải mang căn bệnh quái ác.

Mới 5 tháng tuổi nhưng bé Vũ Mạnh Tùng chưa bao giờ được một giấc ngủ sâu ngon lành như bao đứa trẻ khác. Căn bệnh li thượng bì bóng nước hành hạ bé đêm ngày. Gần như toàn bộ da của trẻ bị trợt, loét khiến đau đớn khôn cùng. Mới 5 tháng tuổi nhưng trên người bé đã chằng chịt những vết kim tiêm, 2 bàn tay và bàn chân luôn bị bịt kín, khắp ngực cũng lở loét. Mỗi khi mặc áo, bé lại khóc thét lên vì đau đớn. Hàng ngày, nhìn tay chân của bé cứ bị cụt dần đi, những người xung quanh cũng xót xa rớt nước mắt.
 
Căn bệnh của bé sớm phát từ khi mới 29 ngày tuổi. Đầu tiên chỉ nổi mấy hạt bóng nước ở tay và chân, nhưng sau đó lan rộng ra khắp người. Hơn 4 tháng điều trị nhưng bệnh tình vẫn chuyển biến nặng thêm, những vết bóng nước lan rộng khắp phần bụng, chân tay của bé gần như không cử động nổi. Mẹ bé Tùng, chị Trần Thị Tuyết vừa khóc vừa kể: "Con bị bệnh nhưng cũng không được bế con, ôm ấp vỗ về con bởi nếu động vào vết thương thì cháu lại đau đớn khóc thét lên".
 
Tiếng khóc xé lòng của bé 5 tháng tuổi bị rụng ngón, lở loét khắp cơ thể 2

Toàn thân bé bị bong tróc, lở loét đau đớn...

 
Đau lòng hơn, chị gái của bé Tùng cũng bị mắc căn bệnh quái ác này. Gia cảnh nhà chị Tuyết quanh năm lam lũ đồng ruộng, để đủ ăn đã khó, nay lại phải lo hơn 5 triệu đồng mỗi tháng chữa bệnh cho con. Làm thuê, làm mướn, chạy vạy, vay mượn khắp nơi mà cũng chẳng đủ tiền. Nhiều hôm chị chỉ mua chiếc bánh mì cầm lòng qua cơn đói. Mới mấy năm trước, hai vợ chồng chạy ngược xuôi vay tiền để chạy chữa cho con gái đầu lòng nay đến lượt em mắc bệnh hiểm nghèo, gánh nặng của gia đình dồn nặng lên vai người mẹ trẻ.  

Bé Tùng nằm đó, đôi mắt thơ ngây đen láy lúc nào cũng ầng ậc nước mắt. Mỗi tối bé được phát 2 viên thuốc an thần những cũng chẳng đủ sức khiến những cơn đau không hành hạ. Bởi sức khỏe của bé đã quá yếu nên khả năng miễn dịch chống chọi với bệnh tật càng kém hơn.

Tiếng khóc xé lòng của bé 5 tháng tuổi bị rụng ngón, lở loét khắp cơ thể 3

Giấc ngủ hiếm hoi của Bé Tùng


Người mẹ tiều tụy nhìn con nói: “Bàn chân trái của bé giờ đã bị cụt ngón, bàn chân phải thì những đốt ngón chân đầu bắt đầu đen và teo quắt lại. Chẳng mấy nữa, những đốt đầu sẽ lại rụng đi. Ngón trỏ và ngón út bên tay trái cứ cong hết lại không duỗi được ra. Ngoài ra, phần ngực và bụng cũng bị phồng rộp, da bong tróc từng mảng lớn. Bác sĩ cũng đã chỉnh hình cho cháu tách rời những ngón tay bị dính ra nhưng cũng chỉ được phần nào, không biết sau này bé có thể đi lại được không".
 
Căn bệnh quái ác đòi hỏi điều trị lâu dài, mà cũng không biết bao giờ mới khỏi. Trong lòng người mẹ trẻ bấn loạn vì lo tiền chữa bệnh cho con, lại đau đáu nỗi lo mất con, đôi mắt chị cứ run rẩy khi nhìn bé đau đớn cả trong giấc ngủ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Tuyết, Thôn Đồng Tháp, xã Ái Quốc, TP Hải Dương. 

 Theo GĐ&XH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.