Uẩn ức của người đàn bà ra tay sát hại chồng

Bị bạo hành, đánh đập trong suốt hơn ba năm liền, nhưng Nguyễn Thị Mỹ Năng (48 tuổi, TP HCM) luôn cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, trong một lần xô xát, không kiềm chế được mình, người đàn bà này đã ra tay giết chồng.

Hơn ba năm sống trong sự hành hạ

Cưới nhau đã được một khoảng thời gian dài, bốn đứa con lần lượt ra đời. Thế nhưng Tôi lại luôn lo lắng vợ mình một ngày nào đó sẽ ngoại tình, đi theo người đàn ông khác. Không phải bỗng nhiên Tôi lại lo lắng như vậy, bởi anh hơn vợ cả chục tuổi. Trong khi đó, vợ vẫn còn trẻ đẹp, là niềm khao khát của bao nhiêu người đàn ông, còn anh thì lại thường xuyên đau ốm mỗi lúc trái gió trở trời. Biết chồng là người hay ghen, Năng vẫn hay tâm sự cùng chồng đừng lo lắng về việc mình ngoại tình bởi: “Em có con và anh là đủ lắm rồi”. Cứ tưởng rằng những lời chị nói là đủ để chồng an tâm, nhưng không, sự đa nghi trong anh vẫn tồn tại.

Vào khoảng năm 2007, Tôi bàn chuyện với vợ muốn mở một quán cà phê để làm ăn chứ không muốn cứ sống bám víu vào gia đình hai bên mãi. Vay mượn, vợ chồng Tín cũng mở được một quán cà phê nhỏ. Do biết chiều lòng người nên khách đến quán ngày càng đông. Chính vì vậy, cơn ghen trong Tôi lại càng tăng mạnh hơn. Ghen mù quáng, nhưng không biết phải làm gì, Tôi tìm đến với rượu.
Nguyễn Thị Mỹ Năng đau đớn sau khi biết mình bị tăng án

Lúc tỉnh, cơn ghen được cất giấu trong lòng, nhưng khi hơi men đã ngấm, Tôi thể hiện bằng hành động. Đi nhậu về, Tín tìm mọi cách để gây gổ, nhưng biết chồng đã say, lúc này nói năng gì cũng không thể giải quyết được vấn đề nên chị đành im lặng. Nhưng càng im lậng, chồng càng lấn tới. Tôi sử dụng mọi lời lẽ nặng nề để chì chiết, chửi mắng chị. Lúc này, Năng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, càng chửi mắng, sự ghen tuông trong Tôi càng dâng cao. Anh dùng cả tay lẫn chân để đánh vợ. Đau đớn, Năng cầu xin chồng đừng đánh nữa bởi mình không hề ngoại tình mà vẫn chung thủy với chồng con. Thế nhưng, càng xin, Tôi lại càng hăng máu đánh vợ hơn. Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, Tôi thấy vợ mặt mày bị bầm tím, anh hỏi vợ là tại sao. Khi biết lúc say mình đã đánh, anh dùng mọi lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành và xin lỗi vợ.

Kịch bản đó cứ lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Những bữa nhậu của chồng là sự lo sợ của chị. Bởi, mỗi lần chồng say là y như rằng, chị lại phải nhận “bữa tiệc” đòn roi. Lúc nào cũng vậy, Tôi đánh đập vợ, cả bốn đứa con lại vào can ngăn nhưng vẫn vô hiệu. Không thể nào can ngăn được cha, bốn đứa con của chị phải nhờ sự can thiệp của cả hai gia đình, nhưng tình trạng cũ vẫn không cải thiện được gì.

Thời gian cứ thế trôi qua, Năng câm lặng chịu đựng cảnh thường xuyên bị chồng hành hạ. Tuy nhiên, chị cũng không thể nào tự cảm nhận được rằng tâm lý của mình đã bị tổn thương, để rồi, những hành động, suy nghĩ ngày càng thay đổi.

"Con giun xéo lắm cũng quằn"

Chuyện gì đến phải đến, để rồi khi mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm đã mang lại bi kịch lớn. Khoảng 20h ngày 23/12/2010, Tôi đi uống rượu về lại kiếm chuyện chửi bới Năng. Lo sợ, Năng chạy xuống phòng chị Ngọc (thuê phòng trọ của vợ chồng Tín) để trốn. Nghe chị Ngọc cho biết mình có người thân đang nằm bệnh viện 115 mà không biết đường đi, Năng muốn chở chị Ngọc đi. Đến chừng 21h, chị dẫn xe máy ra cổng để cùng đi với chị Ngọc. Thấy vợ dắt xe ra, Tôi không đồng ý cho đi, rồi kéo lại. Chị bảo với chồng mình muốn chở Ngọc đến bệnh viện thăm người thân. Nhưng Tôi vẫn không đồng ý. Lúc này, để vợ không đi được, Tôi lấy con dao Thái Lan đâm thủng lốp xe sau.

Trong hơn ba năm, Năng cố gắng kìm nén mọi chuyện trong lòng, không một lần cãi lại chồng, nhưng lần này “mình không thể nào cứ chịu đựng cảnh này mãi được”. Chị ta vào nhà, dắt chiếc xe của chồng, thấy vậy, Tôi lại dùng dao Thái Lan đâm thủng lốp. Không giữ được bình tĩnh nữa, chị cào cấu lên mặt chồng. Tôi dùng tay đánh lại. Thấy cha mẹ đánh nhau, Nguyễn Tuấn Kiệt chạy vào can ngăn. Năng bảo Kiệt đưa xe để mình đi. Tôi nghe vậy, liền lấy xà beng đứng chặn trước cửa bảo nếu vợ đi thì sẽ đánh. Năng bảo Kiệt đi gọi tất cả các con về để bàn chuyện li dị với chồng.

Được một lúc, Nguyễn Tuấn Đạt trở về, Năng mời vào nhà nói chuyện, còn chồng ở ngoài quán cà phê vẫn tiếp tục chửi mắng. Khoảng 15 phút sau, Năng ra quán cà phê lấy nước mời khách. Thấy vợ không phản bác gì lại còn vào nhà nói chuyện với con như không có chuyện gì xảy ra, Tôi bực mình. Khi thấy vợ đi ra hắn đưa tay lên định đánh, Năng la lớn: “Anh lại định đánh tôi nữa đấy à?”. Không để vợ nói hết lời, hắn đứng dậy, cầm chiếc ghế vừa ngồi đánh vào lưng và đầu của Năng. Năng đưa tay lên đỡ. Sau đó, nhìn thấy con dao Thái Lan Tôi đâm lốp xe còn để trên tủ lạnh liền chộp lấy. Tôi vẫn tiếp tục lấy ghế phang vào đầu, Năng đưa dao đâm thẳng vào nách chồng.

Lúc này, Đạt từ trong nhà chạy ra, thấy cha mẹ đánh nhau, chạy đến can ngăn. Hai người đứng ra hai nơi. Tín chạy vào nhà lấy bông gòn thấm máu. Đạt biết cha mình bị thương liền đưa đi bệnh viện, nhưng do mất quá nhiều máu, Tôi chết trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án Nguyễn Thị Mỹ Năng 2 năm tù giam vì tội giết người trong tình trạng bị kích động. Tuy nhiên, viện kiểm sát đã kháng nghi tăng án bởi nhận thấy, mức án này chưa đủ sức răn đe, đồng thời chưa đúng người đúng tội. Mới đây, vụ án này lại được đưa ra xét xử phúc thẩm và HĐXX quyết định chấp nhận kháng nghị của viện kiểm sát, tăng án từ 2 năm tù giam lên 5 năm tù giam.

Theo Vietnamnet




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.