Vụ cô dâu Việt bị sát hại: “Chúng tôi làm đúng quy trình”

"Sau khi làm đúng quy trình, chúng tôi thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của cả hai đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật VN nên đã công nhận và ghi chú vào sổ hộ tịch của VN” , ông Hoàng nói.

Ông Trần Phước Hoàng,phó giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, cho biết: Chị Thạch Thị Hồng Ngọc đăng kýkết hôn vắng mặt ở Hàn Quốc nên muốn công nhận việc kết hôn đó tại VN thì Sở Tưpháp TP Cần Thơ phải phỏng vấn cô Ngọc và ông Jang Du Hyo...

"Sau khi làm đúng quy trình,chúng tôi thấy hồ sơ đăng ký kết hôn của cả hai đủ tiêu chuẩn theo quy định củapháp luật VN nên đã công nhận và ghi chú vào sổ hộ tịch của VN”, ông Hoàng nói. 

Cũng theo ông Hoàng, cô Ngọc đếnSở Tư pháp TP Cần Thơ nộp hồ sơ ngày 10-4. Ngày 26-4, bà Nguyễn Long Châu - cánbộ Sở Tư pháp TP Cần Thơ - trực tiếp phỏng vấn cả hai vợ chồng.

Bà Châu kể: “Buổi phỏng vấnkéo dài hơn 20 phút, có cả phiên dịch. Tôi hỏi 13 câu theo mẫu chung và một sốcâu hỏi phụ khác. Tất cả đều được ghi vào biên bản. Lần phỏng vấn đó cô ThạchThị Hồng Ngọc và ông Jang Do Hyu đều đạt yêu cầu. Ông Jang Du Hyo không có biểuhiện tâm thần hoặc các bệnh gì khác...”.

Theo bà Châu, thấy giữa hai ngườicó sự chênh lệch tuổi tác khá lớn (cô Ngọc mới 20 tuổi, còn ông Jang Du Hyo 46tuổi) nên bà Châu đề xuất lãnh đạo xin phỏng vấn lần hai đối với cô Ngọc để làmrõ tính tự nguyện, mục đích kết hôn.

Vụ cô dâu Việt bị sát hại: “Chúng tôi làm đúng quy trình”
Vợ chồng ông bà Sang (ngồi bìa phải) tại Hội người Hàn Quốc ở TP.HCM

Ngày 8-6, khi được phỏng vấn lầnhai, cô Ngọc cho biết mình kết hôn nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, không bị aiép buộc. Cô Ngọc nói chồng lớn tuổi hơn sẽ thương nhiều hơn...

Hàn Quốc đưa ra quy định mới

Bộ Tư pháp Hàn Quốc vừa thông báosẽ thẩm tra lý lịch tất cả những người đàn ông muốn lấy vợ nước ngoài. Đó làquyết định cần thiết, dù chậm trễ, sau khi có thêm một kết cục bi thảm: cô ThạchThị Hồng Ngọc (20 tuổi, quê ở Cần Thơ) bị người chồng 46 tuổi đâm chết chỉ sautám ngày làm dâu ở Hàn Quốc.

Một quan chức Bộ Tư pháp Hàn Quốctên Moon Soo Yong nói: “Những người có tiền sử bệnh tâm thần, tội phạm bạolực, những người đã cưới và ly dị với cô dâu nước ngoài ba lần trở lên sẽ chịusự hạn chế khi xin thị thực cho các cô dâu mới của họ.”

Tâm thần vẫn được lấy vợ ngoại

Hãng tin AFP cho biết theo khaibáo của ông Jang Du Hyo - chồng của cô Thạch Thị Hồng Ngọc - ở đồn cảnh sát, có“con ma trong người cứ thúc giục tôi giết vợ khi hai người cãi lộn”. Cảnh sátcho biết người đàn ông này đã được điều trị 57 lần vì bệnh tâm thần từ tháng7-2005 tại Hàn Quốc.

Trước khi tới VN đầu năm 2010 ôngta phải nhập viện năm ngày. Như vậy tiền sử tâm thần của người này đã được khẳngđịnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao một người đàn ông có tiền sử tâm thần lại đượcchấp thuận kết hôn ở nước ngoài? Bao nhiêu người đàn ông Hàn Quốc đang trong quátrình “tuyển vợ” ở những nước nghèo có vấn đề về tâm thần?

Trong năm 2009, 35% ngư dân vànông dân Hàn Quốc kết hôn với cô dâu là người nhập cư. Phần lớn họ không thể tìmđược người phụ nữ cùng chủng tộc sẵn sàng sống cuộc đời ở nông thôn với họ. Sốliệu chính thức cho biết có 1.987 cô dâu nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc vàĐông Nam Á, cưới nông dân, ngư dân Hàn Quốc vào năm 2009. Trong số đó, 47% cướicô dâu VN, 26% cưới người Trung Quốc, 10% cưới người Campuchia.

Những công ty môi giới thường tổchức những chuyến đi chớp nhoáng ra các nước này để đưa những người đàn ông HànQuốc tìm vợ. Thời gian từ lúc gặp đầu tiên đến đám cưới chỉ chưa tới một tuần.Các cô dâu nước ngoài bị lừa vì lời hứa hão, quảng cáo sai sự thật, sang đến xứngười mới phát hiện chồng mình không có tài sản, ốm đau, nghiện rượu hay khótính. Hôn nhân kết cục không bền lâu và các cô dâu nước ngoài thường rơi vàohoàn cảnh vô cùng bi đát.

Muộn màng

“Sự thẩm tra muộn màng” là tiêuđề của bài xã luận trên báo Korea Herald ngày 12-7 sau thảm kịch của cô Ngọc vàquyết định của Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Vài năm trước, hình ảnh người đàn ông HànQuốc đứng trước một dãy cô gái trẻ trong một căn phòng ở một thành phố nào đócủa Đông Nam Á để chọn vợ khiến nhà chức trách, các tổ chức nhân quyền cảm thấyxấu hổ, dư luận của xã hội ở Hàn Quốc và Đông Nam Á phẫn nộ nhưng vẫn không thểchấm dứt được thực trạng này.

Bài báo cho rằng chuyện nhà chứctrách Hàn Quốc đưa ra những giải pháp nhằm ngăn chặn cách làm không phù hợp (haylừa đảo) trong môi giới hôn nhân, đồng thời hỗ trợ các gia đình đa văn hóa “đánglý phải làm sớm hơn rất nhiều”. Có tới 130.000 người nhập cư vào Hàn Quốc thôngqua hôn nhân, rất nhiều người trong số họ gặp khó khăn.

Bên môi giới có biết trước tìnhtrạng sức khỏe của người chồng hay không là điều tối quan trọng. “Nếu biết màvẫn môi giới là điều không thể tha thứ được” - bài báo viết.

Theo bài báo: “Năm 2007, một côdâu VN rất trẻ đã chết sau khi bị người chồng 40 tuổi đánh gãy 18 cái xươngsườn. Cùng năm đó, một cô dâu khác bị chết khi ngã từ tầng cao xuống vì cố gắngchạy thoát khỏi nhà chồng - nơi cô bị đối xử như tù nhân. Những vụ việc này đanggây hại rất lớn tới hình ảnh của đất nước Hàn Quốc”.

Tờ báo đưa ra gợi ý: người Hànmuốn lấy vợ ở nước khác phải được đào tạo. Những người bị buộc tội bạo hành giađình, hoặc phá sản, hoặc muốn cưới những cô vợ quá trẻ sẽ bị cấm lấy vợ nướcngoài. Các quy định về hoạt động và kiểm soát các công ty môi giới hôn nhân phảiđược thắt chặt.

Không ai dám chắc trường hợp củacô Ngọc là kết cục bi thảm cuối cùng. Thực tế qua truyền thông, những thảm cảnhcủa phụ nữ VN ở Hàn Quốc dường như xảy ra thường xuyên hơn, khiến dư luận đặcbiệt quan tâm.

Chuyến đi đẫm nước mắt

14g ngày 13-7, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã cấp visa để ông Thạch Sang và bà Trương Thị Út - cha mẹ của cô dâu bị sát hại Thạch Thị Hồng Ngọc - sang Hàn Quốc nhận thi thể con. “Đây là lần đầu tiên vợ chồng tôi đi xa nhất và được đi máy bay, nhưng lại là lần đi nhận thi hài con...” - ông Thạch Sang bỏ lửng câu nói trong nấc nghẹn.

Sau khi nhận được giấy tờ từ Lãnh sự quán Hàn Quốc, vợ chồng ông bà Sang đã đến Hội người Hàn Quốc tại TP.HCM theo lời mời của tổ chức này. Ông Hwang Ui Hoon, chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại TP.HCM, nói: “Đây là sự việc rất đáng tiếc, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình. Chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức vận động quyên góp vật chất từ toàn thể người Hàn Quốc tại đây để ủng hộ gia đình...”. Tại buổi gặp gỡ, ông Hwang Ui Hoon gửi cho ông bà Sang 2.000 USD làm lộ phí và hỗ trợ toàn bộ vé máy bay trong chuyến đi (khoảng 3.000 USD).

Trả lời báo chí, ông Hwang Ui Hoon cho biết theo luật pháp Hàn Quốc, khi làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài hay trong nước, người Hàn Quốc phải khám sức khỏe. Không bị bệnh nan y, không có tiền sử bị bệnh tâm thần... thì mới đủ điều kiện kết hôn. Nếu vậy các cơ quan Hàn Quốc khi làm thủ tục kết hôn đã để lọt vấn đề tâm thần của chồng cô Ngọc là ông Jang Du Hyo không? Trả lời câu hỏi này, ông Hwang Ui Hoon nói: “Việc xét duyệt kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc thực hiện. Còn tôi không biết...”.

Rạng sáng nay (ngày 14-7), vợ chồng ông Sang lên máy bay đi Hàn Quốc. Nhà báo Nghi Anh (báo Phụ Nữ TP.HCM) - người giúp lo thủ tục giấy tờ phía VN - cùng bay với vợ chồng ông Sang.

Theo Tuổi trẻ 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.