Vụ hai vợ chồng chết đuối ở Hà Nội: Tang thương ngày cuối năm

Không khí Tết đang rộn ràng khắp nơi nhưng trong căn nhà nhỏ thôn Thanh Thái, Sầm Sơn, Thanh Hóa nỗi đau mất người thân đang giày xéo con tim của những người làm cha, mẹ và cả những đứa con thơ.

Không khí Tết đang rộn ràng khắp nơi nhưng trong căn nhà nhỏ thôn Thanh Thái, Sầm Sơn, Thanh Hóa nỗi đau mất người thân đang giày xéo con tim của những người làm cha, mẹ và cả những đứa con thơ.
 
Chiều cuối năm trong cái lạnh cắt da cùng với mưa phùn, đôi vợ chồng trẻ bị đuối nước là Nguyễn Văn Lượng (40 tuổi) và Lường Thị Lý (38 tuổi), đã được an táng tại quê nhà (thôn Thanh Thái, xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn,Thanh Hóa). Không khí tang thương bao trùm lên xóm nghèo những ngày giáp Tết.

Trong căn nhà 2 gian cấp bốn tuềnh toàng, rộng vài chục mét vuông, nằm sâu hun hút trong xóm chài nghèo ven biển, hai đứa trẻ đầu chít khăn tang đôi mắt thẫn thờ, đau đớn.

Ánh mắt thất thần của hai đứa trẻ khiến ai chứng kiến cũng đau lòng
 
Không có nghề nghiệp ổn định, cả 2 vợ chồng anh Lượng chị Lý quanh năm suốt tháng phải đi làm thuê, làm mướn để nuôi con, thế mà đói, nghèo cứ như “nghiệp” đeo bám họ.

Anh Lượng được ông chủ hồ sông Huê, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai (Hà Nội) tin tưởng và thuê trông coi hồ cá. Nghề vá lưới thuê của chị Lý ngày càng bấp bênh, nên chị cũng bỏ nghề ra đó làm thuê cùng chồng. Hai con nhỏ (đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 8 tuổi) chị gửi lại cho ông bà ngoại. Hai vợ chồng vất vả làm lụng quanh năm, chắt chiu được đồng nào đều gửi về cho hai con ăn học.

Tết này, hai vợ chồng anh Lượng cũng muốn kiếm thêm ít tiền sắm cho con bộ quần áo, miếng bánh cục kẹo nên dù đã khuya họ vẫn cố ra hồ vớt cá. Thế nhưng, bất hạnh thay sự cố gắng ấy lại chính là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của họ.

Trong tiếng nấc khàn đặc, ông Lường Văn Thắng, nghẹn ngào cho biết, đã nhiều lần ông khuyên nhủ các con no đói gì cũng nên có một người ở quê để chăm sóc, dạy bảo con cái thế nhưng lo miếng cơm manh áo nên cả hai đã không nghe lời ông.

Nước đau người mẹ và những đứa con thơ

 
Rồi ông kể lại: “23h25’ ngày 23/1, đang ngủ thì bất ngờ nhận được điện thoại của anh Huân, chủ hồ cá mà 2 con tôi đang làm thuê. Anh Huân cho biết, vợ chồng thằng Lượng đánh bắt cá ở trên hồ mà giờ chẳng thấy người và thuyền đâu, chỉ thấy mỗi đèn pin dạt vào bờ.

Với kinh nghiệm của người trong nghề sông nước, tôi đã linh cảm được sự chẳng lành nên liền đi báo với bên gia đình thông gia rồi cùng với một số người nữa đã thuê xe ra Hà Nội. Tôi chèo thuyền xuống hồ đi tìm con. Khoảng 11h trưa ngày 24/1 mới vớt được thằng Lượng, thì mãi đến 14h30’ mới tìm thấy thi thể của con Lý. Lúc đó, tôi ngã quỵ”.

Bà Hoàng Thị Tâm, mẹ của chị Lý đau xót cho biết hai vợ chồng anh Lượng ra đi đúng vào ngày sinh nhật con gái tròn 8 tuổi. Trước đó, vợ chồng anh còn gọi điện về cho con hẹn sẽ làm sinh nhật cho con ngay khi họ trở về.

“Hôm đó nó con Lý còn gọi điện về hứa mua quà cho các con. Hai đứa nhỏ dù sống xa bố mẹ nhưng năm nào cũng được học sinh tiên tiến. Cháu nó nói chuyện với mẹ rồi háo hức đợi bố mẹ mang quà về, nhưng không ngờ...” Nói đến đó bà ôm hai đứa nhỏ vào lòng rồi gào khóc...

Trước đó, như đã đưa tin vụ chết đuối thương tâm xảy ra khoảng 20h ngày 23/1, tại đầm cá nằm sâu trong ngõ 44 phố Thúy Lĩnh (tổ 31, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chủ đầm đã thuê đội thợ lặn tìm kiếm xác hai vợ chồng. Khoảng 10h sáng nay, 24/1, mọi người phát hiện xác anh Lượng nổi lên sát bờ. Đến 15h chiều cùng ngày, xác chị Lý mới được tìm thấy.
 
Theo Nguyễn Thủy (Dân Trí)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.