- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ hỏa hoạn khiến 6 người thương vong ở Sài Gòn: Người thân bất lực nhìn bà ngoại và cháu gái 3 tuổi kêu cứu rồi chết cháy
Hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ căn nhà khiến hai bà cháu tử vong, 4 người khác bị thương.
Liên quan đến vụ cháy khiến 6 người trong 1 gia đình thương vong như đã thông tin, Công an quận 9 cùng lực lượng PCCC TP.HCM vẫn đang phong tỏa, lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Đến 9h sáng cùng ngày, người dân ở khu phố này vẫn chưa hết đau xót trước cái chết của 2 nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có một em bé chỉ mới 3 tuổi.
Ông Lưu Minh Thắng (57 tuổi, là người sinh sống đối diện nhà nạn nhân) nói: "Thời điểm trước lúc vụ cháy, cả khu phố 2, phường Tân Phú cúp điện hoàn toàn. Đến khi có điện chừng ít phút, tôi nghe tiếng hô hoán phía ngoài nhà mình báo cháy. Tôi vội vã chạy ra thì phát hiện căn nhà của bà Mùi đang bốc cháy dữ dội. Tôi cùng người con trai của bà Mùi xông vào tìm cách dập lửa. Do cánh cửa căn nhà khóa trái nên chúng tôi không mở cửa được".
"Tôi cùng mọi người dùng nước dội vào, dùng thanh sắt dài kéo cánh cửa nhưng không được. Ngọn lửa bốc cháy quá dữ dội, bén vào người nhưng con trai của bà Mùi vẫn cố xông vào. Tôi cùng người dân chạy qua căn kế bên tìm cách phá tường vào bên trong. Nhưng mọi nỗ lực đều không thành... Đến khi ngọn lửa được dập tắt thì 2 bà cháu đã tử vong dưới nền nhà" - ông Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
Chị Dương Thị Liễu (33 tuổi, bán tạp hóa ở căn nhà đầu con hẻm) cho biết: "Lúc đó, gia đình tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu. Tôi vội chạy ra thì hốt hoảng nhìn thấy lửa bao trùm cả căn nhà của bà Sáu kèm theo nhiều tiếng nổ. Lúc này, nhiều người chạy đến tạt nước vào để dập lửa nhưng không được, 1 số người bên trong được cứu ra ngoài nhưng bị bỏng khắp người…".
Bà Nguyễn Ngọc Đỏ (48 tuổi, nhà đối diện nhà nạn nhân) kể: "Chiều tối 23/10, tôi còn thấy bà Sáu dắt cháu chơi ở trước nhà. Bà còn cho cháu mình ăn chiều, cả 2 nói chuyện một lúc. Bà Sáu còn kể rằng, căn nhà của mình sắp xây xong và sẽ dọn vào ở trong những ngày sắp tới. Bà Sáu vốn hiền lành, dễ gần trong khu phố. Gặp ai bà cũng trò chuyện hỏi thăm...".
"Khuya hôm qua, tôi cùng gia đình ngủ sớm do cúp điện và nhà xây kín nên không hay biết. Đến khi thấy xe chữa cháy cùng lực lượng thì mới biết rằng cháy nhà bà Sáu. Khi ra ngoài, tôi nghe mọi người kể về vụ việc, 2 bà cháu bà Sáu tử vong".
Trước đó, rạng sáng ngày 24/10, người dân ở trong con hẻm 82 đường 138, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút ở 1 căn nhà. Nghe tiếng hô hoán, mọi người trong nhà tìm cách tháo chạy ra bên ngoài nhưng do ngọn lửa bùng cháy dữ dội nên nhiều người mắc kẹt.
Tại hiện trường, người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.
Nhận tin báo, Công an quận 9 phối hợp cùng lực lượng PCCC quận 9 cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy cứu người. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt thì người dân phát hiện người phụ nữ cùng một cháu bé đã tử vong. Ngọn lửa cũng khiến cho 4 người khác bị thương nặng phải nhập viện và toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo báo cáo nhanh của lực lượng chức năng cho biết, lúc 0h43 lực lượng PCCC quận 9 nhận được tin báo cháy ở căn nhà số 82/19 đường số 138, khu phố 2, phường Tân Phú. Sau đó, lực lượng chức năng đã xuất 6 xe cùng 42 cán bộ chiến sĩ có mặt kịp thời nhưng do phát hiện muộn nên lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.
Vụ cháy khiến bà Phạm Thị Mùi (63 tuổi, thường gọi là bà Sáu, chủ nhà) và bé Châu Ngọc Hân (3 tuổi, cháu ngoại bà Mùi) tử vong. Bốn người bị thương gồm: Huỳnh Thị Hồng Vân (31 tuổi, con gái chủ nhà), Huỳnh Ngọc Tiên (cháu nội chủ nhà, 12 tuổi), Huỳnh Hồng Tâm (38 tuổi, con trai chủ nhà), Huỳnh Phước Thiện (41, con trai chủ nhà). Vụ cháy còn khiến cho căn nhà rộng khoảng 20m2 bị thiêu rụi hoàn hoàn.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo Minh Tuệ (Trí Thức Trẻ)
-
Thời sự7 giờ trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự7 giờ trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự7 giờ trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự11 giờ trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự11 giờ trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự16 giờ trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự16 giờ trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự18 giờ trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.
-
Thời sự19 giờ trướcVới hành vi đánh shipper, vợ chồng Trương Đình Nhạt bị tòa tuyên phạt 12 năm tù, trong đó Nhạt 9 năm, vợ ông ta 3 năm
-
Thời sự1 ngày trướcThời gian qua lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng, bạc.
-
Thời sự1 ngày trướcLực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân trong số 4 người phụ nữ bị mất tích trên sông Chanh do lật thuyền.
-
Thời sự1 ngày trướcNạn nhân bị xâm hại tình dục còn cả một cuộc đời để sống. Nhưng muốn vậy, kẻ gây tội phải bị trừng trị. Im lặng, hòa giải là thỏa hiệp với cái ác.