Vụ nữ sinh bị người yêu cắt cổ: Đã đề phòng, nhưng...

7h30’ ngày 28/8/2009, quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết trôi trên sông Hồng đoạn chảy qua xã Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội). Tiến hành trưng cầu pháp y, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết do bị ngạt nước và nạn nhân là Trần Minh Đức (SN 1986, quê ở thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, Hà Giang, hiện tạm trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, nhân viên thiết kế xây dựng Cty...

Đức chính là thủ phạm đã cắt cổ chị Nguyễn Thị Phương (SN 1989, trú tại Châu Can, Phú Xuyên, Hà Nội, sinh viên năm thứ 3 khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội) vào tối 25/8/2009, tại tổ An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Được biết, Đức sinh ra trong một gia đình công chức ở Hà Giang. Bố mẹ Đức rất chăm lo cho việc học hành của các con. Đức đã tốt nghiệp Trường CĐ Xây dựng Hà Nội, dưới Đức có 2 em. Gia đình Đức còn sống với bà nội đã già yếu. Tại địa phương, Đức được đánh giá là người có phẩm chất đạo đức tốt, ham học, ngoan ngoãn.

Chị Vũ Thị Lụa, đồng nghiệp của Đức cho biết: “Đức mới vào Cty làm được 2 tháng. Mọi người trong Cty thấy cậu là người khá hòa đồng, lãng mạn, ham học hỏi. Qua báo chí, biết được hành động của Đức, tất cả đồng nghiệp đều rất tiếc về hành vi đó và không ngờ về những gì Đức đã gây ra”.

Di ảnh chị Nguyễn Thị Phương (Ảnh:PLXH)

Chưa hết bàng hoàng và đau đớn, chị Nguyễn Thị Thảo (chị gái của nạn nhân Nguyễn Thị Phương) chia sẻ: “Đức là cháu gọi chồng tôi bằng cậu. Thời điểm chúng tôi yêu nhau, hai cậu cháu ở trọ cùng nhau. Sau khi chúng tôi cưới, Đức thường ghé thăm nhà tôi. Phương, em tôi học ở Trường ĐH Nông nghiệp I, lúc rảnh rỗi hay ngày nghỉ cũng hay về bên nhà tôi ở Hà Đông. Tại đây, 2 đứa gặp và quen biết nhau. Một thời gian, tôi thấy Đức có tình cảm với Phương nhưng cũng chỉ nghĩ đó là chuyện thanh niên thích nhau bình thường.

Sau này, Phương nhiều lần tâm sự với tôi về chuyện của 2 đứa. Phương bảo: Rất sợ Đức vì nhiều lần Đức ngỏ lời yêu, nếu như có ý không chấp nhận, Đức lại dọa tự tử. Vì thế, Phương không dám từ chối thẳng thừng. Phương còn nói: “Nếu như nó (Đức - PV) chết thật thì em sợ lắm!”

Nghe em kể, tôi khuyên em rằng: “Không sợ. Nếu nó dọa thế, nó không chết được đâu, em cứ vững vàng lên, không phải chiều theo ý của nó, không phải đi chơi với nó làm gì cho mệt”. Vì là chị em gái, cũng có nhiều điều dễ chia sẻ nên những vui buồn, khó khăn, Phương thường xuyên tâm sự với tôi. Tôi thấy, Phương đã vững vàng hơn trước nhiều.

Đến tháng 4/2009, Phương dứt khoát với Đức rằng: “Phải học vài năm nữa, quãng đường còn dài, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương và hôn nhân”. Lúc đó, tôi nghĩ rằng chúng đã dứt khoát hẳn, không ngờ sự việc lại xấu như thế này...”.

Nuốt nước mắt vào trong, bà Nguyễn Thị Thắm (mẹ của nạn nhân) cho biết: “Phương cũng mới về nghỉ hè được gần 2 tháng. Hôm em đi, cô có hỏi “Con đến ngày đi học rồi à?”, em nó bảo: “Con sang tuần là học rồi”. Chiều Chủ nhật, Phương chuẩn bị đồ đạc và lên trường. Sau khi về trường thì lại được nghỉ thêm mấy ngày nên Phương về nhà chị gái chơi và mới lên trường được 2 ngày thì xảy ra chuyện”.

“Phương là con út trong gia đình có 3 chị em. Mặc dù là gia đình thuần nông nhưng chúng tôi hết sức tạo điều kiện cho Phương học tập. Như biết được lòng cha mẹ và gia đình, từ nhỏ cháu đã theo học trường chuyên và lên tới cấp 3 cũng là học sinh của lớp chọn.

Hồi cấp 2, Phương đã từng đạt giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi Văn toàn tỉnh. Đến cấp 3, cháu chuyển sang học khối A và thi đỗ 2 trường ĐH. Là con út nên Phương nhút nhát, sống hiền lành. Cháu là niềm tự hào của gia đình, vậy không ngờ kẻ ác thú đã...”, ông Nguyễn Văn Thiêm (bố nạn nhân) tâm sự. “Từ hôm Phương mất, không thấy một động thái tích cực nào từ phía gia đình hung thủ. Sáng nay, tôi cũng có nghe thấy hung thủ sát hại cháu Phương đã chết. Nó gây nên tội, nó phải đền mạng nhưng tôi cũng mong cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc làm rõ trách nhiệm của phía gia đình hung thủ, đền bù một phần mất mát mà gia đình tôi đã gánh chịu”, bà Thắm nói.

Cơ quan CSĐT (CA huyện Gia Lâm) đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang khẩn trương tiến hành các thủ tục còn lại để hoàn tất hồ sơ điều tra.

Theo

TIN LIÊN QUAN Đã tìm được thi thể nghi phạm trong vụ cắt cổ nữ sinh Vụ nữ sinh viên bị cắt cổ: Hung thủ từng tự sát bất thành Những phút cuối của nữ sinh bị sát hại Nữ sinh viên bị cứa cổ dưới cột điện



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.