Xếp hàng từ nửa đêm chờ viếng Đại tướng

Từ tối và đêm 9/10, rất đông người dân từ khắp nơi đã xếp hàng dài trước cổng 30 Hoàng Diệu chờ trời sáng. Lúc 7h, hàng chục nghìn người đã xếp hàng dài hơn 1 km quanh nhà Đại tướng.

Từ tối và đêm 9/10, rất đông người dân từ khắp nơi đã xếp hàng dài trước cổng 30 Hoàng Diệu chờ trời sáng. Lúc 7h, hàng chục nghìn người đã xếp hàng dài hơn 1 km quanh nhà Đại tướng.

Dem-cuoi-30-HD-1-1974-1381368568.jpg

Tối 9/10, khi biết tin hôm nay là ngày cuối người dân có thể đến tưởng niệm Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, khá đông người dân đã đến xếp hàng.

Nhiều người dân đã nhờ

Nhiều người dân nhờ cảnh vệ chuyển hoa vào viếng Đại tướng.

Nhiều người dân đã nhờ

Bé Nguyễn Hoài Anh (7 tuổi, ở khu tập thể 319 Bộ Quốc Phòng, Hà Nội) được bố đưa đến chắp tay cúi chào Đại tướng.

Dem-cuoi-30-HD-3-9353-1381368568.jpg

Giống như nhiều bạn khác, bé Dương Khánh Vân (5 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) cũng được mẹ đưa lên đây xếp hàng từ 2h sáng. Cô bé ngủ ngon lành, trong khi nhiều người lớn thức trắng đêm trò chuyện.

Dem-cuoi-30-HD-4-3357-1381368568.jpg

Mặc nguyên bộ quần áo đồng phục, em Tô Kim Lan (13 tuổi, THCS Yên Hòa) cho biết, hôm nay vẫn phải đi học nên em cố đi thật sớm xếp hàng vào viếng để còn kịp giờ vào lớp buổi sáng. Do buồn ngủ nên chốc chốc nữ sinh lớp 7 này lại gục xuống ngủ gật.

Dem-cuoi-30-HD-7-6199-1381368569.jpg

Cụ Bùi Thị Nghé (hơn 90 tuổi) lặn lội từ Phú Thọ xuống xếp hàng từ lúc 3h sáng. Ngồi nghỉ bên gốc cây, cựu nữ quân y hơn 50 năm tuổi Đảng cho biết, hôm nay sẽ tiễn người đồng đội, người lãnh đạo của mình đi nốt chặng đường cuối. "Đại tướng sát cánh với Bác Hồ giành lại đất nước, ơn Bác Hồ thế nào ơn Đại tướng như vậy", cụ bà móm mém nói, giọng pha chút tự hào.

Dem-cuoi-30-HD-6-9246-1381368569.jpg

Mới 4h sáng, dòng người xếp hàng đã kéo dài gần hết phố Điện Biên Phủ, tức là cách số 30 Hoàng Diệu chừng 500 mét.

Dem-cuoi-30-HD-8-3185-1381368569.jpg

Là ngày cuối cùng được viếng Đại tướng tại tư gia nên ai cũng mong muốn được vào bên trong. Càng về sáng, dòng người kéo đến khu vực này ngày một đông.

Dem-cuoi-30-HD-9-7897-1381368569.jpg

Hơn 6h, cửa được mở, cụ Trần Thị Lộc (90 tuổi, ở Kim Ngưu, Hà Nội) được ưu tiên vào đầu tiên. Sức yếu, chân đi không còn vững nhưng khi biết tin Đại tướng qua đời cụ vẫn cố gắng đi xếp hàng từ 2h cùng con gái mình đi viếng.

Những người đầu tiên được vào viếng Đại tướng lúc 6h sáng 10/10.

Đoàn đầu tiên được vào viếng Đại tướng sáng nay.

10.jpg

Nhiều người đã chuẩn bị sẵn những đóa hoa tươi dâng lên người ông, người cha, người đồng đội của mình.

Bác Vũ Văn Chất, 84 tuổi, cùng các cựu chiến binh ở Hải Phòng đang xếp hàng chờ vào viếng Đại tướng lúc 6h30 sáng 10/10. Các bác tới Hà Nội từ hôm qua, bắt đầu xếp hàng trên phố Hoàng Diệu từ 1h sáng 10/10.

Tới Hà Nội từ chiều 9/10 và xếp hàng từ 1h sáng nay trên phố Hoàng Diệu nhưng lúc 6h30, ông Vũ Văn Chất (84 tuổi) cùng các cựu chiến binh ở Hải Phòng vẫn chưa thể vào chào tiễn biệt vị Đại tướng của mình. Còn phía sau họ, dòng người xếp hàng từ Hoàng Diệu đã vắt sang phố Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ và lại nối vào Hoàng Diệu, tạo thành một vòng tròn quanh nhà Đại tướng.


Theo Vnexpress


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.