Khi chồng tan sở mà không muốn về

Tan sở, thay vì về nhà như mọi thành viên khác thì một số ông chồng lại viện đủ lý do: Làm thêm việc cơ quan, bạn ở quê ra, đi gặp đối tác, thăm người ốm...

Tan sở, thay vì vềnhà như mọi thành viên khác thì một số ông chồng lại viện đủ lý do: Làm thêmviệc cơ quan, bạn ở quê ra, đi gặp đối tác, thăm người ốm...

Nhiều bà vợ đã "lộn ruột" khi phát hiện ra sựthật của những cuộc hẹn to tát của chồng lại là những cuộc trà dư tửu hậutầm phào.
 
"Bực không chịu nổi"

Chị Vũ Thị Huế, giám đốc một công ty truyền thông ở Hà Nội kể với phóngviên: "Đừng tưởng chỉ phụ nữ mới thích "buôn dưa lê".
 
Cánh đàn mà gặp nhau là cũng đủ chuyện trên trờidưới bể. Ông chồng mình cũng thuộc tuýp đó, suốt ngày ngồi quán trà đá, càphê, rồi sang quán bia bù khú với bạn mà quên đường về sau giờ tan sở.
 
Các ông toàn bịa chuyện công việc, chuyện hợpđồng nọ kia để ngồi buôn dưa lê với nhau. Ngày nào cũng như ngày nào, toàn 7- 8 giờ tối mới mò về, bực không thể chịu nổi".
Khi chồng tan sở mà không muốn về

Nhiều bà vợ đã "lộn ruột" khi phát hiện ra sự thật của những cuộc hẹn to tát của chồng lại là những cuộc trà dư tửu hậu tầm phào


Chồng quá mải chơi, không chịu về nhà sau giờ tan sở khiến không ít người vợtrẻ đã bàn mưu tính kế "điều trị". Họ lên mạng mở diễn đàn, thậm chí là lậphội "những người có chồng hay nhậu", "có chồng mải chơi" để tìm ra biệnpháp.
 
Chị Mai Thị Thu Huyền, ở đường Cầu Giấy, Hà Nộinói: "Mọi thứ khác của chồng mình có thể chấp nhận được, riêng tính ham chơithì càng ngày càng không thể chịu nổi. Một tuần trung bình lão ấy đi nhậu 3buổi, mà đi tận 12h đêm mới mò về, mùi rượu nồng nặc, có khi nôn ọe lungtung. Mình đã tìm mọi cách, nhẹ nhàng có, cáu gắt có, nhờ bố mẹ chồng, nhờcả con tác động, nhưng đều... bó tay".

Đồng cảnh ngộ, chị Nguyễn Thúy Hà, ở Phủ Lý, Hà Nam chia sẻ nỗi ấm ức: "Bạncơ quan, đồng nghiệp, đồng niên mà "ới" là lão ta đi ngay. Mình cằn nhắn,lão lý luận đại loại là "anh em họ tốt với mình thì mình cũng phải tốt vớihọ". Mình phát hiện ra những hôm chồng đi công tác, ba mẹ con cơm nước xongthấy thoải mái vì có thời gian dạy con học, đi ngủ sớm chứ không phải sốngtrong cảnh thấp thỏm chờ cửa, thấp thỏm lo chồng vì say rượu mà tai nạn...".
 
Đến tuổi nào sẽ… chán?
 
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê, Trung tâm tư vấnTuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống cho biết, có rất nhiều lý do khiếncác ông chồng không muốn về nhà sau giờ tan sở: Ham vui, cả nể bạn bè, trốnviệc nhà, chán cảnh con nheo nhóc, vợ càu nhàu...
 
Có ông chồng sợ vợ nên cũng sửa đổi, về nhà sớm,nhưng chỉ được một thời gian đâu lại đó. Nếu có về nhà sớm, vợ có nhờ làm gìthì cũng làm một cách gượng ép, đối phó, qua loa cho xong chuyện. Thậm chí,họ không làm gì, chỉ nằm khểnh đọc báo, xem tivi...

Các bà vợ "lạt mềm" mãi trước cảnh bất công đó nên dẫn đến cáu bẳn, cằnnhằn. Có người mắng chồng, người không mắng được chồng thì quay ra mắng con,mắng mèo, mắng chó... Các bà vợ trở nên lắm lời, còn các ông chồng khôngchịu được nên bịa đủ lý do để thoát khỏi không gian gia đình chật hẹp. Vòngluẩn quẩn này lại khiến căn bệnh "không muốn về nhà" của chồng càng khóchữa.

Lý giải về hiện tượng không muốn về nhà sau giờ tan sở, chuyên gia tâm lýTrịnh Quỳnh Chi, Trung tâm tư vấn An Việt Sơn lại cho rằng: Đàn ông thườngxem quãng thời gian sau giờ tan sở là để được nghỉ ngơi, xả stress. Ngườitập thể dục thể thao, người gặp gỡ bạn bè, người tham gia các  cuộc nhậu...Tất cả những hoạt động này chung quy là để được gặp gỡ giao lưu, trò chuyệnvới bạn bè. Trò chuyện giúp họ thấy khoan khoái, được cười nổ trời, được anủi tinh thần, được thấy mình có hào khí...

Tuy nhiên, theo bà Quỳnh Chi, có một thực tế là các ông chồng thường chỉ hay"đi" đến tuổi 40, 45 thì bắt đầu chững lại. Lúc này họ về nhà đúng giờ giấchơn, không phải là về nhà sớm để giúp đỡ vợ con mà về để đi bộ, tập thể dục,tưới cây... Lúc này, đàn ông tự thấy rằng việc la cà quán xá với bạn bèkhông mang lại lợi ích gì cho bản thân, hơn nữa những triệu chứng bệnh nhưtiểu đường, mỡ máu... cũng bắt đầu xuất hiện nên họ thấy mình cần phải sốngđiều độ hơn.
Theo Lâm Vũ
GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.