- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm, bé gái 6 tuổi phối đồ "chất" ở Hà Nội trở về những ngày lang thang bán hàng rong cùng mẹ
Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội qua loạt ảnh đậm chất "fashionista", cuộc sống của Hoàng Anh cùng mẹ và em trai không bị xáo trộn quá nhiều.
Sau khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội qua loạt ảnh đậm chất "fashionista", may mắn thay, cuộc sống của Hoàng Anh cùng mẹ và em trai không bị xáo trộn quá nhiều. Thế nhưng, cô bé 6 tuổi vẫn cần được đến trường.
Căn phòng nhỏ chứa đầy ước mơ
Cách đây 1 tuần, Hoàng Anh cùng mẹ và em trai là những nhân vật được truyền thông "săn đón" sau loạt ảnh em phối quần áo cũ cực "chất". Ban đầu người ta cứ ngỡ đây là một em bé vô gia cư, không nhà không cửa, suốt ngày lang thang khắp mọi ngõ ngách Hà Nội.
Hoàng Anh, 6 tuổi, là người con thứ 3 của chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, quê Vĩnh Phúc). Ngày đó, cô bé được cộng đồng mạng ráo riết tìm kiếm nhờ thần thái cuốn hút cùng cách phối đồ được ví von là không thua kém bất cứ fashionista nào.
Bé gái phối đồ cũ cực "chất" khiến nhiều người mê.
Bộ trang phục hài hoà giữa hai tông màu hồng và vàng, pha chút đen bí hiểm, cô bé nhấn nhá thêm chiếc mũ beret màu đỏ nổi bật. Chiếc túi bên cạnh càng tôn lên "tay nghề" phối đồ cùng phụ kiện. Cuối cùng, đôi dép sandals chấm bi đen khiến tổng thể vô cùng "đẳng cấp". Một sự kết hợp nhìn qua có vẻ phức tạp, nhiều màu sắc, nhưng thực chất lại không hề rối rắm.
Bé Hoàng Anh bên trong căn phòng trọ nhỏ, nơi em và em trai cùng sinh sống nhiều tháng ngày qua.
Chị Thanh có 5 người con, Hoàng Anh là đứa thứ 3, xinh xắn, đáng yêu và có niềm đam mê với thời trang. Trong không gian phòng trọ khoảng 10m2, 2 đứa trẻ vui đùa cùng nhau, tiếng cười cứ thế thánh thót vang lên trong veo.
Hoàng Anh rất mê chiếc mũ len hình chú gấu trắng.
Căn phòng dù có ẩm thấp và tối như nào, cũng không che được nụ cười hồn nhiên của em.
Trang phục đẹp không nhất thiết phải toàn những món đắt tiền mà hơn nhau ở định hướng và sự ngẫu hứng của người phối đồ. Tất cả những gì Hoàng Anh khoác lên người đều là đồ cũ, ai cho thứ gì em nhận về mặc, không đòi hỏi gì hơn. Căn nhà nhỏ ẩm thấp của mấy mẹ con chị Thanh nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Bạch Mai. Bên trong độc mỗi ánh đèn vàng leo lét, quần áo, đồ đạc vứt tứ tung, luộm thuộm, nhưng không bao giờ thiếu đi tiếng cười thánh thót của 2 đứa trẻ.
Hoàng Anh vô cùng xinh xắn và hoạt bát. Bóng tối trong căn phòng nhỏ cũng không thể làm lu mờ nụ cười trong trẻo của em. Em ước mơ được đến trường và khát khao trở thành người mẫu, được khoác lên mình nhiều bộ trang phục đẹp và cầu kì.
Dù đã 6 tuổi nhưng Hoàng Anh vẫn chưa được đến trường do hoàn cảnh khó khăn.
Ánh mắt sáng của cô bé 6 tuổi có ước mơ được trở thành người mẫu.
Dù quần áo chỉ là đồ cũ nhưng khi Hoàng Anh phối lại theo bản năng của mình, lại mang một màu sắc hoàn toàn mới mẻ.
Hoàng Anh ngồi trên "núi đồ" của mình, thoả thích lựa chọn trang phục.
Mấy mẹ con vẫn lang thang bán hàng ngày qua ngày
Hoàng Anh "nổi tiếng" nhất thời qua bộ trang phục nhiều màu sắc ngày hôm ấy trên phố cổ Hà Nội. Nhưng thật may, cuộc sống của mấy mẹ con vẫn bình yên ngày qua ngày. Không còn ồn ào để hàng xóm xung quanh phải bàn tán, không cần sàn diễn thời trang lung linh ánh đèn, Hoàng Anh tự biến căn phòng nhỏ của mình làm sàn diễn riêng, tự phối đồ trong thầm lặng.
Hàng ngày, mẹ Thanh dẫn theo Hoàng Anh và con trai út tên Hữu Ước đi bán hàng rong. Chị Thanh bán đủ thứ lặt vặt như bật lửa, kim chỉ, thuốc lá, thậm chí cả thuốc nhỏ mắt, băng gạc,... mỗi thứ một ít. Bữa nào khoẻ chị đều đặn nấu cơm cho 2 đứa con, nếu đau nhức thì ra quán phở đầu ngõ cho mỗi đứa một bát. Chị cố gắng không để con đói, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Mỗi người con của chị Thanh có một tính nết khác nhau, riêng Hoàng Anh sớm bộc lộ đam mê thời trang. Dưới góc nhìn của những người bên lề câu chuyện, chúng ta cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh nghèo khổ của 3 mẹ con. Tuy nhiên, sự bình yên đôi khi quý giá hơn nhiều những hào nhoáng, ồn ào trước mắt. Một đứa bé như Hoàng Anh, điều quan trọng hơn cả là được đến trường, được sống trong một căn nhà tử tế, thay vì đứng trước hàng chục máy quay, ống kính.
Dù thiếu thốn, nhưng hai đứa trẻ sống với chị Thanh vẫn luôn được mẹ chăm sóc cẩn thận.
Hàng ngày, Hoàng Anh theo mẹ đi bán hàng rong kiếm tiền. Cuộc sống luôn khó khăn nhưng chị Thanh hứa sẽ chăm lo thật tốt cho những đứa con.
Hoàng Anh chia sẻ đồ ăn cùng em trai.
Chúng đi loanh quanh khắp phòng trọ, xem đó là trò chơi của những đứa trẻ mang thân phận "nay đây mai đó".
Cô bé hồn nhiên, đáng yêu, chưa bị hào nhoáng "bao vây" sau khi bất đắc dĩ nổi tiếng trên MXH.
Hơn hết, Hoàng Anh cần được đến trường hơn là bước lên sàn diễn thời trang.
Theo Trí thức trẻ
-
Thời sự5 giờ trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự6 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự6 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Xã hội6 giờ trướcNhững ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của "sư Thích Minh Tuệ". Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số "0" này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra "sư Thích Minh Tuệ".
-
Mạng xã hội7 giờ trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự7 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự10 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự10 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự11 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự12 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội16 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội16 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội18 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.