Đi viếng bạn bị con trai bạn cứa cổ tử vong

Ông D. đang thắp hương cho người bạn vừa mất ở TT-Huế thì bị con trai người bạn quá cố dùng dao cứa ngang cổ, tử vong tại chỗ.

Ông D. đang thắp hương cho người bạn vừa mất ở TT-Huế thì bị con trai người bạn quá cố dùng dao cứa ngang cổ, tử vong tại chỗ.

Đến 11h trưa nay, lực lượng công an tỉnh TT-Huế vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nghi phạm để điều tra, làm rõ vụ giết người tại kiệt 23 đường Nhật Lệ (phường Thuận Thành, TP Huế).

Đồ tang lễ nhuốm đầy máu của nạn nhân 

Nghi phạm là Lê Viết Thịnh (SN 1995, con trai ông Lê Viết Tuấn, bạn quá cố của ông D.). Thịnh bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau khi gây án.

Người nhà nghi phạm cho biết, sau khi biết tin ông Lê Viết Tuấn mất, tối 19/8, ông D. (SN 1963, trú Hòa Khánh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đi xe từ Đà Nẵng ra Huế để viếng bạn.

Người nhà nghi phạm vẫn chưa hết bàng hoàng 

“Sau khi đưa tang ông Tuấn, ông D. trở về nhà gia chủ thắp hương trước khi về Đà Nẵng. Khi mọi người đang làm lễ trong nhà, ông D. đang ngồi uống nước ngoài sân thì Thịnh bất ngờ từ trong bếp đi ra, cầm dao cứa ngang cổ ông khiến nạn nhân tử vong”, một hàng xóm kể lại.

Theo người nhà của nạn nhân, thời gian gần đây, Thịnh có những biểu hiện không bình thường.

Lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo VietNamNet


tử vong

cứa cổ

đám tang


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.