- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hồi sinh từ cõi chết, mẹ 9x xinh đẹp bị chồng thiêu sống giờ khao khát kiếm tiền nuôi con
Người mẹ trẻ Nguyễn Thùy Dung (25 tuổi) đã mạnh mẽ sống, song vẫn còn đó những ám ảnh, đau đớn sau 15 ca phẫu thuật chắp vá khắp thân thể.
Từng trở về từ cõi chết sau 17 ngày hôn mê và 2 lần bác sĩ lắc đầu chỉ còn 1% sự sống, hiện tại người mẹ trẻ Nguyễn Thùy Dung (25 tuổi) đã mạnh mẽ sống, song vẫn còn đó những ám ảnh, đau đớn sau 15 ca phẫu thuật chắp vá khắp thân thể.
Nguyễn Thùy Dung, thôn 3, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất (Hà Nội) là người mẹ trẻ đen đủi bị chính người chồng tưới xăng đốt vào đúng mùng 2 Tết Nguyên đán 2016. Đã gần 2 năm trôi qua từ ngày xảy ra biến cố, người mẹ ấy giờ đây đã lạc quan hơn rất nhiều.
Trước đây, Dung là cô thôn nữ xinh nhất nhì xã Chàng Sơn khiến bao thanh niên muốn tán tỉnh (Ảnh: Thùy Dung)
Hồi sinh sau 17 ngày hôn mê và 1% sự sống
Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng vừa chiến đấu với các ca phẫu thuật phục hồi da tổn thương do bỏng nặng vừa đối mặt với bao con mắt người đời xa lánh, dị nghị, giờ đây, người mẹ trẻ của hai đứa con thơ đã không còn sợ hãi, trốn tránh hay buồn tủi. Chị đã dũng cảm đứng dậy nhìn mình trong gương và nở nụ cười thật tươi khi có người ghé thăm nói chuyện.
Đúng mùng 2 Tết Bính Thân, ngày ấy Dung đã là mẹ của hai đứa trẻ nhưng cô có một vóc dáng trẻ trung xinh đẹp ngày ngày đi làm công nhân cho một công ty gần nhà. Đại họa bất ngờ ập đến từ chính tay người chồng ích kỷ mà hằng đêm vẫn đầu gối tay ấp với mình, vì thói ghen tuông lấn át cả lí trí, người đàn ông ấy đã tạt xăng thiêu sống chị.
"Em đã mổ 15 lần, tay rồi mặt, mổ 1 lần đau 2 chỗ vì phải lấy da dưới chân hoặc bụng hoặc chỗ nào đó đắp chỗ kia, gian nan... (Ảnh: Thùy Dung)
Đúng hôm xảy ra đại họa chính mẹ đẻ của Dung có mặt ở đó và chứng kiến cảnh mâu thuẫn cãi vã của các con nhưng cũng không kịp ngăn cản người con rể độc ác châm lửa thiêu sống con gái mình. Ngay sau khi đưa đi cấp cứu, sau 17 ngày nằm hôn mê Dung đã được bệnh viện trả về vì chỉ còn 1% hi vọng sống. Thế nhưng, còn nước còn tát, sau tất cả nỗ lực của gia đình và ngành y tế, một phép màu đã đến và đưa chị hồi sinh từ “cửa tử” mạnh mẽ tiếp tục sống và vươn lên.
Giờ đây, người đàn ông phụ bạc ấy vẫn trong trại giam với bản án 18 năm tù cho hành vi giết người. Còn chị Dung đang ở với mẹ ruột và nuôi hai con gái, trải qua gần chục ca phẫu thuật đầy đau đớn, riêng năm 2016 Dung mổ 6 lần liên tiếp, mồm, mũi và tay, hiện tại sức khỏe chị cũng dần hồi phục, cách đây một tháng, người mẹ trẻ vừa hồi phục sau ca vi phẫu cổ, lấy sụn tai dựng mũi và tạo lỗ mũi một bên (trước đây bị co lấp hẳn lại không có lỗ) được đoàn bác sĩ từ nước Mỹ sang Việt Nam phẫu thuật miễn phí cho những trường hợp đặc biệt.
Dung đã từng nằm hôn mê 17 ngày với 1% sự sống (Ảnh: Thùy Dung)
Nhớ lại những ký ức chiến đấu cùng các ca mổ, chị Dung tâm sự: “Lần mổ khiến em đau đớn nhất là cuộc phẫu thuật tay do mổ xong tay em bị bó chặt các khối thịt lại với nhau, các ngón tay và khớp bị gập lại, biến dạng, khi phẫu thuật các bác sĩ đã cố kéo duỗi ra, nhớ ngày đó em đau quá, bật khóc như một đứa trẻ.
Thêm những lần mở rộng miệng. Lúc trước miệng em bị bỏng làm co lại bé tý tẹo không cho nổi cái thìa bé vào miệng mà toàn phải chan nước canh dùng ống hút để hút như cháo. Nằm trên giường bệnh vật vã, băng quấn quanh mồm quanh cổ, em không dám kêu gào vì sợ mẹ ruột ở cạnh lo lắng".
Ngày mới hồi phục sau chục ca phẫu thuật, có lẽ vì nghĩ thương mẹ và 2 con thơ nên chị đã nghị lực vực dậy, chị cố gắng ăn uống để phục hồi chức năng bàn tay, tuy chưa cải thiện nhiều nhưng có thể tự làm được nhiều việc, ăn uống đỡ vất vả hơn, tắm rửa nhờ mẹ phụ giúp một chút, gương mặt của Dung đã phục hồi lại nhiều phần, giúp chị lạc quan hơn, sinh hoạt dễ dàng hơn.
Nhìn thấy mẹ, con khóc ré lên sợ hãi
Thế nhưng, cũng ngày mới vực dậy sau biến cố, một nỗi niềm có lẽ Dung sẽ ít khi thổ lộ chính là việc các con của chị khi nhìn thấy người phụ nữ chằng chịt các vết bỏng chắp vá trên người, chúng chẳng chịu nhận đó là mẹ của mình mà chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.
“Khi em vẫn còn nằm viện, ông bà đưa bé út Ngọc Anh vào thăm mẹ, nó vẫn không nhận ra mẹ, cứ thấy mẹ là khóc ré lên sợ hãi, ngằn ngặt không dỗ được. Bé mới 2 tuổi, chưa hiểu chuyện, nên khó lòng chấp nhận một người mẹ xấu xí như vậy. Mãi sau vài lần bé lớn 3 tuổi rưỡi mới dám lại gần em và nhận ra giọng mẹ, còn cháu bé lúc đó mới 15 tháng phải đến nửa năm sau cho tiếp xúc nhiều thì cháu mới quen, ban đầu là nắm tay, sau đến ngồi lòng, phải tầm gần 2 năm các con mới thân thiết và dám ngủ chung với mẹ” – Dung hồi ức lại ký ức đã qua.
Ngày Dung mới hồi phục, các con được ông bà dẫn vào thăm nhưng chúng nhìn thấy mẹ là khóc ré lên vì không muốn nhận người có hình hài méo mó là mẹ (Ảnh: Thùy Dung)
Mặc dù còn rất bé nhưng dường như những đứa trẻ con của chị Nguyễn Thùy Dung đã rất hiểu chuyện và thương mẹ. Các bé tự lập chăm sóc bản thân, biết đỡ đần bà ngoại việc nhà cửa, đó cũng là động lực để giúp chị Dung vượt qua hoạn nạn.
Từ ngày xảy ra chuyện, Dung cũng như gia đình nhận được nhiều sự quan tâm thăm hỏi của làng xóm họ hàng. Đặc biệt, với hoàn cảnh bố đi tù, mẹ bị bỏng nặng sức khỏe yếu, hai bé của chị Dung nhận được nhiều sự sẻ chia từ những người bạn, người đồng nghiệp, điều đó đã khiến Dung cảm thấy ấm lòng.
Hình ảnh mới nhất của người mẹ vừa hồi phục sau ca vi phẫu cổ, lấy sụn tai dựng mũi và tạo lỗ mũi một bên (Ảnh: Thùy Dung)
Bằng ấy thời gian đi hết viện này đến viện kia để phẫu thuật, đã có lúc, Dung tuyệt vọng và nghĩ tiêu cực rằng nếu chết đi sẽ bớt đau khổ hơn, nhưng rồi nhìn 2 đứa con nhỏ ngây thơ bên cạnh, chị lại gắng gượng thêm… Thấm thoắt đã hơn 2 năm trôi qua, con gái lớn của Dung vào lớp 1, con gái út cũng 4 tuổi tròn.
Nhà Dung chỉ có mỗi 2 mẹ con cùng người bác đã già, bao nhiêu tiền dốc sạch vào việc chữa trị bỏng, chẳng có thu nhập nào, nên khi số tiền được quyên góp giúp đỡ cạn dần, Dung bán hàng online để kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, nuôi con ăn học.
Hồi sinh từ cõi chết - mẹ bỏng nặng khao khát có việc làm kiếm tiền nuôi con
Khi được hỏi về việc chăm sóc, nuôi dạy 2 đứa nhỏ, Dung lặng đi một lúc rồi tiếp tục thỏ thẻ: "Bé nhỏ mỗi tháng đi học tầm 600 - 700 nghìn, còn bé lớn mới vào lớp 1 thì em không rõ lắm. Hoàn cảnh nhà em khó khăn, bố mất sớm nên chẳng có chỗ nào để trông cậy, em đăng bán hàng trên mạng, ai đặt gì em lại lóc cóc đi lấy hàng giao, mỗi tháng được dăm ba triệu, với được xã hỗ trợ 1 triệu/tháng, tiết kiệm đem đi phẫu thuật.
Giờ em chỉ khao khát có được công việc ổn định để có tiền nuôi con thơ mẹ già, còn việc mổ được tới đâu thì được, em chỉ biết ngóng xem ở đâu có chương trình hỗ trợ mổ miễn phí thì đi thôi!".
Không khó để nhìn thấy những tổn thương trên đôi tay của Dung, đôi bàn tay chắp vá gồ ghề, co quắp, sau nhiều cuộc phẫu thuật tay của chị có phục hồi nhưng cũng không thể xòe tay thoải mái được như xưa. Mặc dù không buộc tóc cho con như xưa được nhưng Dung vẫn chải tóc được cho con. “Đau mấy thì đau nhưng có 2 đứa bên cạnh thì em quên hết. Con bé út hồi em mới bị bỏng, nhìn mẹ còn khóc thét không nhận ra, giờ thì quấn mẹ như cũ rồi, cả 2 chị em đều thương mẹ lắm” – Dung nói.
Dung nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn bè và cộng đồng (Ảnh: Thùy Dung)
Bất giác, trong cuộc nói chuyện chóng vánh, thi thoảng Dung đăm chiêu nhìn xung quanh, có lẽ người mẹ trẻ ấy đang nhớ đến những đứa con thiếu tình cảm của cha và bàn tay chăm sóc của mẹ.
Giờ đây, những tháng ngày giông bão cũng dần qua, cơ thể và tinh thần của Dung tiến triển rất nhiều. Lại một cái Tết nữa sắp tới, tất cả mọi người đều mong chị và người thân sớm nguôi ngoai những ký ức trong quá khứ để tiếp tục đón nhận những an lành, thương yêu.
Là một người mẹ còn quá trẻ, chị đã hồi sinh về bên 2 con nhỏ, chúng rất cần tiếng cười và sự trở lại của mẹ, bởi tương lai của 3 mẹ con vẫn còn đang chờ đón ở phía trước.
Theo Khám phá
-
Thời sự44 phút trướcRạng sáng 4-5, tại cơ sở dịch vụ cưới hỏi trọn gói Hoa Lâm Oanh (số 422, đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, Hải Dương) xảy ra vụ hoả hoạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
Thời sự2 giờ trướcLiên quan vụ việc hơn 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì, chủ tiệm Băng cho biết nguyên liệu lấy từ “mối” quen nhiều năm nay và chưa từng xảy ra điều gì bất thường.
-
Thời sự4 giờ trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Xã hội4 giờ trướcTrước khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đã nhắn tin cho em trai với nội dung căn dặn chăm sóc các cháu nhỏ và gia đình.
-
Thời sự4 giờ trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự5 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.
-
Thời sự7 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, để lấy mẫu thức ăn giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc.
-
Xã hội7 giờ trướcTrong lúc đi dạo cùng người thân ở Hà Nội, cháu Vũ Hải Nam (sinh năm 2009, quê ở Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình) bị lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và báo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.
-
Xã hội17 giờ trướcTại cơ quan điều tra, bước đầu Duy đã khai nhận về hành vi của mình sau khi ra tay đánh chết con gái ruột rồi đến trụ sở công an đầu thú.
-
Xã hội17 giờ trướcBộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
-
Xã hội18 giờ trướcSau khi sử dụng ma túy trong quán karaoke, người đàn ông 42 tuổi ở Bến Tre, cầm súng ngắn bắn đạn cao su ra giữa đường bắn nhiều phát liên tiếp khiến người dân sợ hãi.
-
Xã hội18 giờ trướcBộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam rà soát, kiểm tra giá vé máy bay.
-
Xã hội18 giờ trướcLực lượng chức năng vừa khống chế thành công một nam thanh niên ngáo đá chạy trên đường, cầm dao tự cắt vào cổ mình.
-
Xã hội19 giờ trướcLãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lý giải việc Trần Văn Tuân không bị bắt để thi hành án để rồi người này đâm Phó Chánh án TAND Cam Lộ trọng thương.