- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hơn 50 năm tình bạn trong khu "anh chị" khét tiếng ở TPHCM
Nhắc đến Mả Lạng, nhiều người từng tái mặt bởi một thời tập trung các tệ nạn xã hội. Nhưng với những người sống ở đây từ thuở lọt lòng, nơi đây là cái nôi tình thân xóm làng mà đô thị lớn đang mất đi.
57 năm tình bạn
Khi hỏi ai sống ở Mả Lạng lâu nhất, mấy cô bán hàng chỉ phóng viên đến nhà ông Trương Chấn Trung, tổ 69, hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM). Ông sinh ra và lớn lên tại đây, và vẫn còn nhớ rõ chi tiết về mảnh đất này nhất.
Khi biết phóng viên muốn tìm hiểu về chuyện thời xưa ở khu Mả Lạng, ông Trung lôi ra những tấm ảnh cũ để mồi chuyện.
(Ảnh: Gilles Caron (bên trái) và Eddie Adam/AP (bên phải)).
Năm 1966, mồ mả nằm khắp xóm, người sống và người chết ở chung với nhau. Các lối đi sình lầy, người dân phải lót những tấm ván nhỏ để làm đường đi. Một số nhà trong xóm còn trồng rau và nuôi lợn ngay bên hông những bia mộ.
(Ảnh: Eddie Adam/AP).
Cách nhà ông Trung một khúc cua nhỏ là khu đất tập trung nhiều ngôi mộ nhất xóm. Trẻ con tụ họp về đây chơi mỗi buổi chiều. Những đứa trẻ xem đá gà, chơi bắn bi, chọi đá trên các gò mả. Người cao niên thì đánh bài, chơi cờ tướng. Tất cả những hình ảnh ấy tạo nên xóm làng êm đẹp, một cộng đồng sinh động dù nó vẫn bị nhìn là một khu mồ mả của người chết.
(Ảnh: Eddie Adam/AP).
Ông Trung sưu tầm lại những bức ảnh tư liệu trên điện thoại, để khi nhớ tuổi thơ lại mở ra xem. Ông nhớ rõ từng góc nhỏ trong xóm cho đến những khuôn mặt thân quen đã đi qua một phần đời với mình, là bạn bè cùng lớn hay người già trong xóm. "Khi nhìn lại những hình này, nó mang đến cho tôi cảm xúc từ trong óc đến con tim và một chút vương vấn trong lòng", ông Trung bồi hồi chia sẻ.
(Ảnh: Eddie Adam/AP).
Ở xóm Mả Lạng, Ông Trung có một người bạn từ thời "ở truồng tắm mưa" tên Lâm Văn Đức. Cả hai ở chung xóm từ lúc bé. Ông Trung và ông Đức đến giờ vẫn chơi chung với nhau.
(Ảnh: Eddie Adam/AP).
Khi xem qua tấm ảnh đám trẻ nhảy nhót trên mộ, ông Trung kể lại chuyện còn nhỏ của mình với ông Đức khi chơi tại gò mả. Thấy Đức mải mê chơi, để tô cơm ở trên ngôi mộ, Trung lẻn ra đằng sau, ăn mất hai con tôm trong tô cơm của Đức. Mãi sau này lớn rồi, khi ngồi hàn thuyên với nhau, ông Đức mới biết rõ sự tình, cả hai cùng cười phá lên.
(Ảnh: Eddie Adam/AP).
Đến giờ, cứ hễ trưa nào rảnh rỗi, ông Đức vẫn ghé qua nhà ông Trung ngồi cà phê với nhau, như một thói quen. Hai người bạn già vẫn một tay giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày như thuở trước.
"Nếu sau này phải dời đi chỗ khác, điều ông tiếc nuối nhất ở nơi này là gì", tôi hỏi.
Ông Trương Chấn Trung (Ảnh: Trần Đạt).
"Tôi tiếc cho một tình bạn. Đi nơi khác, khó mà gặp nhau như lúc này," ông Trung nhìn đám ảnh cũ rồi trầm ngâm nói.
"Ai đã ở Mả Lạng là không muốn đi, ai đã đi thì lại muốn về"
Cây thánh giá (bên phải) có tuổi đời hơn 5 thập kỷ tọa lạc trong hẻm 245 Nguyễn Trãi (Ảnh: Trần Đạt).
Bà Nương (67 tuổi) ngụ ở tổ 70 hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM) cũng là một trong những người lớn lên ở Mả Lạng.
Trong con mắt bà Nương, mọi người trong xóm ai giàu ai nghèo không biết nhưng khi tối lửa tắt đèn đều có nhau. Bà nói: "Dù ở đây mọi người có giận hờn gì nhau nhưng hễ nhà ai có hữu sự, trong xóm mỗi người đều góp lại qua giúp. Người thì đến giúp dọn dẹp nhà cửa, người thì giúp dựng rạp che, đến lúc gia đình về lo hữu sự là mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi".
Bà Nương ngồi thái rau củ trước nhà (Ảnh: Trần Đạt).
"Tôi không ham đi chỗ khác vì nơi khác người ta đâu có sống như mình ở đây", bà Nương nói chắc nịch.
Ba năm trước, bà Nương bị gãy chân trái, phải nằm một chỗ trên giường. Hàng ngày, hàng xóm xung quanh đi ngang đều hỏi thăm, mua đồ ăn cho. Ngoài ra còn có bạn vào nhà dọn dẹp giúp. Đến tối, có người đến khóa cửa giúp bà. "Ở đây lá lành đùm lá rách vậy á, nhưng mà mất lòng thì cũng chửi dữ lắm à", bà phá lên cười.
Người dân đi chợ tại hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1) (Ảnh: Trần Đạt).
Một số người trong xóm đến nay đã chuyển đi nơi khác sống khi nghe có tin giải tỏa. Sau này khi về thăm xóm cũ, mọi người tâm sự chỗ mới chán, không sống tình cảm như ở mả Lạng. "Vậy mới biết, tuy Mả Lạng có tiếng dữ, nhưng ai đã ở là không muốn đi, ai đã đi thì lại muốn về. Người lớn lên ở đây mới hiểu được", bà Nương tự hào về cái xóm nhỏ giữa trung tâm thành phố.
Một số hộ dân ở hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1) mở sạp bán nhu yếu phẩm tại nhà (Ảnh: Trần Đạt).
Ngồi trò chuyện với phóng viên một lúc, bà Nương chỉ tay qua chỗ bà Lê Thị Minh Hạnh đang ngồi cắt thịt và chả vào tô bún bán cho khách.
Bà Hạnh bán đồ ăn sáng ở trong xóm đã được 30 năm. Mấy cô khách ăn bún ở tiệm kể, với những bé mới chập chững biết ăn, bà không lấy tiền cho đến khi các bé lớn tự ăn được thì mới tính phí. Đám trẻ con xóm Mả Lạng bao nhiêu đứa đã "nếm" qua đồ ăn của bà Hạnh từ thuở tập nhai.
Bà Lê Thị Minh Hạnh ngồi bên cạnh hàng bán đồ ăn sáng của mình (Ảnh: Trần Đạt).
Ở xóm này mọi người nghe thông báo giải tỏa đã nhiều năm. Đến giờ, kế hoạch giải tỏa đã được bãi bỏ, bà Nương hy vọng làng xóm sẽ tiếp tục chung sống với nhau.
Lồng chim được người dân tại hẻm 245 Nguyễn Trãi (quận 1) treo trước nhà (Ảnh: Trần Đạt).
"Nếu giải tỏa thì mình đi thôi. Tôi chỉ tiếc cái tình cái nghĩa ở nơi này. Mọi người tương trợ nhau mà sống," bà Nương chia sẻ.
Theo Dân Trí
-
Thời sự3 giờ trướcTrước ngày đãi tiệc cưới, chú rể sang nhà cô dâu phụ giúp gia đình, ra sông tắm rồi bị đuối nước thương tâm.
-
Thời sự3 giờ trướcĐỗ trên phố Ngô Thì Sỹ (quận Hà Đông, Hà Nội), xe BMW bất ngờ bốc cháy. Sau khi chữa cháy, lực lượng công an chưa xác định được chủ chiếc xe này.
-
Pháp luật3 giờ trướcGiật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Thời sự4 giờ trướcSáng 2/5, tại đầu ngõ 139 phố Nguyễn Ngọc Vũ (Hà Nội) đã xảy ra va chạm giữa 1 xe máy và xe đạp khiến 1 người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự4 giờ trướcCông an tỉnh Quảng Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỉ đồng liên quan đến một cựu nhân viên ngân hàng đã bị khởi tố, bắt giam.
-
Thời sự7 giờ trướcĐoạn clip ghi lại khung cảnh tang thương tại hiện trường vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào, xót xa.
-
Thời sự7 giờ trướcTrong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 2 người đi bộ trong tình trạng đói khát, tổ CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ họ ăn uống, đón xe cho những người này về quê.
-
Thời sự10 giờ trướcSau cú va chạm mạnh với xe máy lưu thông cùng chiều trên đường trục phía Nam (Hà Nội), ô tô Mercedes tông tiếp vào cột đèn rồi lật ngửa, hư hỏng nặng.
-
Thời sự11 giờ trướcGia đình người con gái mắc võng ở cổng nhà ông ngoại để hóng gió, không may cổng bị đổ sập, đè cháu trai 7 tuổi tử vong.
-
Thời sự11 giờ trướcNgười phụ nữ có biểu hiện 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở Công an phường 10, quận 8, TP.HCM tấn công một số người đang có mặt tại đây.
-
Thời sự12 giờ trướcVụ nổ lò hơi xảy ra vào sáng 1/5 tại Công ty gỗ Bình Minh khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
Xã hội21 giờ trướcKhi lực lượng công an dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, ông T. (Quảng Nam) không chấp hành và liên tục chửi bới, đe dọa, xô đẩy, dùng đá ném vào các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.
-
Xã hội21 giờ trướcBệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận trường hợp bé gái 2 tuổi bị đuối nước trong hồ bơi tại nhà.