- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
5 năm sau ly hôn mẹ chồng cũ bỗng tới tìm, bà đưa ra đề nghị khiến tôi đỏ cả mắt
Thấy tôi có phản ứng cứng rắn như vậy, sau một hồi vòng vo hỏi han, mẹ chồng mới đi vào vấn đề chính.
Đã 5 năm kể từ khi ly hôn rồi, tôi rất ngạc nhiên khi mẹ chồng cũ đột nhiên đến thăm. Tôi không biết tại sao mẹ chồng cũ biết được địa chỉ của mình nhưng vẫn nồng nhiệt chào đón bà. 5 năm rồi nhưng tôi vẫn gọi mẹ chồng cũ là "mẹ" vì giữ phép lịch sự.
Vừa bước vào nhà, mẹ chồng cũ đảo mắt quanh một lượt rồi nói:
- Nhà con thuê tồi tàn quá. Nếu ngày đó con không nhất quyết đòi ly hôn, giờ con vẫn đang sống sung sướng trong căn nhà to đầy đủ tiện nghi rồi.
Tôi mỉm cười giải thích, đó là vì tôi không muốn về sống với bố mẹ sau khi ly hôn vì sợ ông bà thấy tôi lại buồn. Tuy căn nhà thuê này hơi cũ, hơi nhỏ nhưng được cái gần chỗ làm, gần chợ nên rất tiện.
Rồi mẹ chồng cũ lại nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi. Bà trách tôi nên bao dung chồng, không nên ly hôn chỉ vì anh ngoại tình, đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường, miễn sao vẫn có trách nhiệm với gia đình là được…
Không thể tiếp tục nghe nổi nữa, tôi liền cắt lời bà:
- Mẹ ơi, sao phụ nữ cứ phải nhún nhường như thế ạ? Mẹ làm được chứ con thì không. Con không thể mắt nhắm mắt mở coi như không biết được, con không muốn hi sinh hạnh phúc của bạn thân vì lỗi lầm của người khác. Ngày đó con đã cho anh 2 cơ hội, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy nên con mới ly hôn. 5 năm rồi, con không hề hối hận với quyết định năm xưa và rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Thấy tôi có phản ứng cứng rắn như vậy, sau một hồi vòng vo hỏi han, mẹ chồng mới đi vào vấn đề chính. Bà nói sẽ cho tôi một căn nhà khang trang hơn để sống, với điều kiện là đưa con trai của tôi cho bà và chồng cũ nuôi dưỡng.
Hóa ra sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi có qua lại với nhiều người nhưng không ai mang thai. Đi khám mới biết vấn đề ở anh. Trước đây chất lượng tinh trùng của anh đã yếu, nhưng may mắn tôi vẫn có thai. Tuy nhiên anh lại chẳng giữ gìn, suốt ngày rượu bia, thuốc lá, thức khuya nên giờ muốn có con càng khó. Muốn có đứa cháu nối dõi tông đường nên nay mẹ chồng cũ mới tới đây đòi cháu nội với tôi.
- Mẹ sẽ mua cho con một căn hộ, con có thể tới đó sống. Hoặc, con có thể theo mẹ về nhà sống cùng, như vậy hai mẹ con sẽ không phải xa nhau, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc như xưa.
Nghe đề nghị của mẹ chồng mà tôi tức đỏ cả mắt. Năm xưa chính bà nói, nếu tôi nhất quyết ly hôn và ôm con rời đi thì bà sẽ chẳng ngó ngàng gì, không gửi tiền chu cấp hàng tháng, cũng coi như không có đứa cháu nội này.
Mới 5 năm mà bà đã quên sạch, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi thì không thể nào quên được.
Tin chắc ai cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình, tôi cũng thế thôi. Tôi không sa chân vào vũng lầy đó một lần nữa, khó khăn lắm mới thoát ra sao tôi có thể bán rẻ tự do, hạnh phúc của mình chỉ vì một căn nhà chứ?
Hơn nữa, gần mực thì đen. Tôi không muốn con trai sau này cũng giống như bố nó, lăng nhăng cặp kè với cô này đến cô khác. Vì vậy, tôi kiên quyết từ chối đề nghị của mẹ chồng rồi tiễn bà ra cửa.
Chặng đường phía trước có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng đi, cố gắng che chở và dạy dỗ con trai nên người, không kêu ca, không oán than vì quyết định ngày hôm nay. Tôi luôn tin, có cố gắng ắt sẽ hái được quả ngọt, tương lai của mẹ con tôi sẽ ngày càng tốt hơn.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu16 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu23 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu2 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.