- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai mới quen nhắn tin số tài khoản đòi góp tiền trả hóa đơn ăn uống, hành động của cô gái khiến anh ta ê chề
Bị bạn gái nói lời chia tay, chàng trai thay đổi thái độ và đòi cô phải "góp tiền trả hóa đơn ăn uống tôi đã thanh toán cho cô". Cuối tin nhắn, anh còn ghi rõ số tài khoản của mình...
Sau khi chia tay mối tình kéo dài 3 năm, Lucy Brown (38 tuổi, ở London) hẹn hò trở lại với một người đàn ông quen qua ứng dụng điện thoại.
Dù buổi hẹn đầu tại một quán nhỏ có vẻ êm đẹp nhưng cô vẫn nhắn tin cho anh này nói rằng mình không thích gặp lần nữa. Và từ đây, mọi việc bắt đầu thay đổi.
Người đàn ông này thay đổi thái độ ngay lập tức, anh ta quyết đòi chị Lucy "góp tiền trả hóa đơn ăn uống tôi đã thanh toán cho cô". Cuối tin nhắn, anh còn ghi rõ số tài khoản để cô gửi tiền, theo Metro.
Lucy Brown
Ngoài ra, trong ngày hẹn hò đó, do nhầm lẫn và vội vàng lúc về, Lucy còn cầm nhầm chiếc đồng hồ của anh này về nhà. Anh ta nói với cô rằng, chiếc đồng hồ đó giá 20 euro nhưng anh ta không muốn đòi vì "nhận lại nó càng nhắc tôi nhớ tới nỗi đau về cô".
Sau một ngày, Lucy đáp lại rằng cô đã trả chuyển khoản cho anh chàng 42,5 bảng Anh và quyên góp khoản tương tự cho một khu bảo tồn lừa.
"Tôi hay theo dõi Facebook của tổ chức bảo tồn động vật này và thấy họ hay đăng các bức ảnh buồn cười. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng tới tình huống oái oăm của mình nên quyết định quyên góp khoản nhỏ cho họ", nhà nữ thiết kế thời trang giải thích.
Kiểu đàn ông bạn nên tránh xa khi hẹn hò
Chàng trai ích kỷ
Nếu bạn đang ở cùng một người có xu hướng đặt nhu cầu của anh ấy lên hàng đầu, xem mình là người đặc biệt, tỏ ra ít quan tâm đến bạn, luôn xếp bạn sau tất cả mọi thứ… thì đã đến lúc bạn ý thức rằng mình đang hẹn hò với một người ích kỷ và kiêu ngạo.
Khi một chàng trai có cái tôi quá lớn và cố gắng cho bạn thấy anh ấy am hiểu về mọi thứ, lời khuyên là bạn nên không nên tiếp tục hẹn hò. Dù sự tự tin sẽ khiến một người trở nên hấp dẫn hơn, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa nếu anh ta cảm thấy nhu cầu và mong muốn của bạn là một sự phiền phức, không đáng quan tâm.
Xem trọng chuyện hơn thua với bạn
Nếu một người luôn tranh hơn thua với bạn thì chắc hẳn sẽ không bao giờ biết nhường nhịn và muốn làm hòa trước tiên mỗi khi hai bạn bất đồng quan điểm.
Họ sẽ không phải là một nửa lý tưởng để bạn có thể hòa hợp và tìm thấy nơi có thể nương tưa hay một sự hỗ trợ mỗi khi cần.
Cho rằng phụ nữ chỉ yêu vì vật chất
Nếu anh ta cho rằng phụ nữ chỉ cần đàn ông vì cái ví của họ hoặc tiền trong túi họ, và mặc sức miệt thị phụ nữ thì bạn nghĩ bạn có nên tiếp tục hẹn hò với anh ta không?
Rất có thể anh ta đang dùng chiêu đánh phủ đầu để nếu bạn muốn nghiêm túc hẹn hò với anh ta, thì bạn sẽ thường xuyên phải cân nhắc để chứng minh cho anh ta thấy rằng bạn không phải là một cô nàng vụ lợi hoặc đang đào mỏ…
Chàng trai xem bạn là một trong những sự lựa chọn
Một người có thể cùng lúc hẹn hò với nhiều người trước khi quyết định bước vào mối quan hệ nghiêm túc hơn. Đây là chuyện không hiếm thấy nhưng nếu bạn muốn chủ động hơn trong tình huống này thì nên lưu ý vài điểm sau.
Sau vài lần hẹn họ, bạn sẽ không nhận được bất kỳ tin tức về anh ta trong nhiều ngày liền hay thậm chí là vài tuần. Thay vào đó, anh ta sẽ chớp nhoáng gửi cho bạn một dòng tin lúc nửa đêm hoặc bất ngờ hẹn gặp bạn cho một bữa tối lãng mạn.
Anh ta chỉ liên lạc khi anh ta muốn vì bạn chỉ đơn giản là một cái tên trong danh bạ. Bạn nên sớm tránh xa kiểu người này và tìm cho mình ai đó biết trân trọng, tử tế và dành cho bạn nhiều sự ưu tiên hơn.
Chàng trai nói dối như một thói quen
Việc hẹn hò với người mà bạn không thể tin tưởng, không trung thực hay thẳng thắn là một thách thức lớn về mặt cảm xúc. Anh ta thường xuyên không chỉ thất hứa mà còn sẵn sàng bịa ra những câu chuyện không có thật để xoa dịu bạn.
Chuyện tình cảm sẽ không thể bền vững, lành mạnh và thăng hoa nếu cả hai không thể xây dựng niềm tin. Một khi đã khuyết mất một nền tảng quan trọng thế này, đã đến lúc bạn nên nói lời chia tay.
Chàng trai thích kiểm soát
Anh chàng bạn đang hẹn hò đã bao giờ nói với bạn về bộ đồ nào được phép mặc và ai không nên nói chuyện chưa? Những người thích kiểm soát thường thích ra lệnh và đe dọa bạn. Họ ghen tị, nghi ngờ và ám ảnh đối với tất cả mối quan hệ của bạn và cố gắng theo dõi bạn gái vào mọi thời điểm trong ngày.
Nếu bạn cảm thấy như thể đang bị bắt nạt, mất tự do thì cần rời xa ngay lập tức. Vì đây rõ ràng là mối quan hệ độc hại. Bạn thuộc về chính bạn và là người duy nhất quyết định những gì bạn có thể và không thể làm.
Theo GĐXH
-
Yêu16 phút trướcCó rất nhiều lý do khiến một số người mạo hiểm mối quan hệ của mình khi ngoại tình, đó có thể do tính cách, do mối quan hệ không thỏa mãn hoặc bị dao động... Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu có những yếu tố sinh học và nội tiết tố tiềm ẩn ảnh hưởng đến hành vi ngoại tình.
-
Yêu1 giờ trướcChồng tôi vẫn quyết đòi ly hôn bằng được. Tôi xé đơn này, anh lại viết đơn khác, thậm chí còn xuống nước nhường tôi căn nhà đang ở trị giá gần chục tỷ và toàn bộ sổ tiết kiệm của hai vợ chồng.
-
Yêu4 giờ trướcCư dân mạng Việt đang sôi nổi tranh cãi chuyện chàng trai đòi lại tiền 25 bữa cơm trưa, 16 cốc trà sữa... mà anh từng bỏ ra khi cô gái tuyên bố "chỉ coi là bạn".
-
Yêu7 giờ trướcKhi ấy, tôi bị tai nạn xe, cô bạn gái cũ lại tìm đến thăm. Trong giây phút yếu lòng, tôi đã ngủ với người cũ và đó là quyết định tệ nhất của tôi...
-
Yêu8 giờ trước3 tháng trước, đúng thời điểm tôi phát hiện có bầu lần 2 thì nhận tin chồng có người đàn bà khác bên ngoài. Cũng vì quá tâm lý căng thẳng chuyện bồ bịch của chồng mà thai bị lưu ngay ở tuần thứ 9.
-
Yêu8 giờ trướcAnh chủ động đi thắt ống dẫn tinh để vợ khỏi phải kế hoạch. Anh nói anh muốn chứng minh cho tôi thấy, anh yêu thương mẹ con tôi hết lòng và sẽ làm tất cả để tôi được thoải mái, hạnh phúc nhất.
-
Yêu1 ngày trướcChúng ta thường đổ lỗi cho sự khác biệt nên dẫn đến mâu thuẫn nhưng vấn đề lại nằm ở cách giao tiếp với nhau.