Bi hài osin trẻ dại trai

Nhà cửa tanh bành, em bé ị đùn cũng không để ý, osin nhà chị Tuyết ôm mặt nức nở: “ Thằng Hải nó bỏ cháu rồi cô ơi”. TIN LIÊN QUAN

Nhà cửa tanh bành, em bé ịđùn cũng không để ý, osin nhà chị Tuyết ôm mặt nức nở: “Thằng Hải nó bỏcháu rồi cô ơi”.

Chị Tuyết 35 tuổi, nhà ởĐịnh Công, Hà Nội, tuyên bố: “Có chết cũng không thuê osin trẻ nữa”.Không phải chị lo các cô gái mới lớn “giật” chồng, mà vì quá sợ chuyệnyêu đương của các cô.

Khi osin thất tình

Osin đầu tiên nhà chịTuyết cao nghều, đen nhẻm. Cô bé 17 tuổi này trông thật thà, xởi lởi vàchăm làm, hơi tự ti vì vẻ quê mùa và gầy gò của mình. Một bữa, cô bé hớnhở nói với Tuyết: “Giờ cháu mới biết dáng cháu là chuẩn cô ạ”. Tuyếthỏi ai bảo thế, cô bé khoe: “Cái anh ở quán bà Gái đầu ngõ ý. Anh ấybảo cháu da nâu ấn tượng, dáng thon, chân dài miên man, nên đi làm ngườimẫu. Hi hi, cháu buồn cười quá”.

Kêu buồn cười nhưng từhôm đó, cô bé soi gương suốt ngày, lại còn bôi trộm son của bà chủ rồikiếm cớ lượn ra quán bà Gái, tối về lại kể về anh chàng kia. Sợ rắc rối,Tuyết bèn tìm hiểu về “chàng trai ở quán bà Gái” và hoảng hồn khi biếtanh chàng nghiện ma túy, không việc làm. Chị cấm osin không được ra đóhay quan hệ với anh chàng kia nữa, nếu không sẽ đuổi việc. Cô bé nghelời nhưng vật vờ buồn bã suốt 12 ngày, cuối cùng nói với chủ: “Cô chocháu nghỉ, đi kiếm chỗ khác. Chứ cháu ở ngay cạnh người mình yêu mà bịchia rẽ như thế này thì chịu không nổi”.

Bi hài osin trẻ dại trai

Ảnh minh họa (ảnh internet)

Cô osin thứ hai cũng 17tuổi, đến sau đó 5 ngày. Rút kinh nghiệm, Tuyết giao hẹn: “Không yêuđương gì hết, vài năm nữa đủ tuổi rồi muốn yêu gì thì yêu”. Cô bénghe lời, làm việc chăm chỉ, ngoài thói nghiện phim Hàn ra không cónhược điểm gì. Một ngày đi làm về, Tuyết hoảng hốt thấy nhà tanh bành đồchơi, bàn bếp đầy bát đĩa bẩn, còn đứa con út ị đùn chưa được thay rửa.Gọi mãi mới thấy osin chui ra từ gác xép, mặt sưng húp, ướt đầm. Thấy bàchủ hỏi, cô bé khóc òa lên: “Thằng Hải nó bỏ cháu rồi cô ơi”.

Hỏi mãi mới rõ, “thằngHải” là anh thợ xây đang thi công ngôi nhà 5 tầng bên hàng xóm. Osingiấu quá kỹ nên bà chủ không biết mối tình say đắm bốn tháng liền củacô. Nhưng chẳng hiểu sao nhà chưa xây xong mà anh không đi làm nữa. Côbé hỏi mấy thợ khác, người bảo anh chê lương ít nên chuyển nghề, ngườinói anh về quê vì vợ mới đẻ thằng cu. Tóm lại là anh chàng mất hút khôngnhắn một lời với người yêu bé bỏng, còn cô gái chẳng biết anh ở đâu màtìm.

Thế mày đã ăn nằm vớinó chưa?”, bà chủ lo lắng hỏi. Cô osin lại òa lên nức nở: “Hu hu,rồi cô ơi. Nhưng cô không phải sợ cháu chửa đâu, nó cho cháu uống thuốckhẩn cấp rồi”. Sau hơn một tuần mà cô  bé vẫn vùi đầu vào nỗi đauthất tình, chẳng ngó ngàng gì đến công việc, chị Tuyết đành phải chonghỉ.

Osin yêu, chủ nhà gặpvạ

Để ý một thời gian, chịDương (Xuân Đỉnh, Hà Nội) khẳng định mình bị osin rút trộm tiền trongví, “ăn gian” tiền chợ, “ỉm đi” số tiền ông chủ quên trong túi quần, lạicòn trộm mỹ phẩm, váy áo cũ của Dương mang lên mạng… thanh lý. Bị dọađem ra công an, cô nàng đành thú nhận là khi bế em ra công viên chơi cóquen một anh, chiều nào cũng gặp rồi thành yêu. Chàng gần đây kêu mắcbệnh không có tiền chữa, nàng xót nên xoay đủ cách để giúp. Hỏi anh talàm nghề gì, nhà ở đâu, cô ngơ ngác bảo không biết.

Ít hôm sau, Dương sửngsốt khi mấy bà hàng thịt, hàng cá ở chợ cóc gần nhà đến tận nơi đòi tiềnhàng, tổng gần 3 triệu đồng. Hóa ra osin tuy khai tăng tiền chợ nhưnghơn tháng nay vẫn chưa trả cho mấy bà này đồng nào, bảo cuối tháng chủem thanh toán một thể. Biết ngay đây là chiêu “giúp đỡ” người yêu củaosin, Dương đành cho cô ta nghỉ việc.

Rắc rối của Dương chưa làgì so với gia đình anh Vĩnh (Đống Đa, Hà Nội). Ít ngày sau khi cô osin19 tuổi xin về quê giỗ bà, cả mẹ và anh trai cô ta kéo lên bắt đền. Hóara cô nàng có bầu, sợ không dám phá nên phải kể với mẹ. Khi bị hỏi “tácgiả”, cô khai bị ông chủ cưỡng hiếp. Vĩnh giận quá, dọa gọi công an đếnlôi cô gái đi xét nghiệm AND, nếu không phải con anh thì cô ta phải trảchục triệu đồng tiền xét nghiệm và ra tòa vì tội vu khống. Sợ hết hồn,cô nàng đành thú nhận là trót dại với một ông trung niên có vợ con trongngõ. Khi cô có bầu, ông ta bảo phá ngay, kẻo vợ ông mà biết thì kiểu gìcũng cho cô “ăn” axit. Sợ đau, cô gái lần lữa cho đến lúc thai to, cuốnglên về cầu cứu mẹ. Cô chỉ định đổ bừa chủ nhà cho xong, không ngờ mẹ lạiđi “đấu tranh” với anh Vĩnh.

Cẩn thận khi thuê giúpviệc trẻ

Biết osin trẻ rắc rối hơnngười có tuổi nhưng nhiều nhà vẫn thuê vì không kiếm được ai khác, hoặcvì các cô gái khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn, lại không bảo thủ và “khó bảo”như các bà. Để “an toàn”, chủ nhà nên quan sát, thẩm định kỹ trước khinhận, có cam kết rõ ràng với họ về những gì không được phép làm, đồngthời “để mắt” thường xuyên.

Đó là cách chị Dương ápdụng sau sự cố với osin đầu tiên, nhờ thế mà mấy cô sau không gây phiềntoái gì. Chị kể: “Có một cô khi bắt đầu phải lòng đã theo đúng cam kếtlà nói thật với tôi, và chỉ gặp người yêu vào ngày nghỉ hằng tháng,trước khi thôi việc để học nghề”, chị nói.

Tuy nhiên, chị Dương chorằng, yêu đương là điều tất yếu với các cô gái trẻ, và cũng là quyền củahọ. “Dù có chuyện léng phéng dại dột hay không thì rốt cuộc các cô cũngxin nghỉ về lấy chồng. Nếu yêu thì mình cũng không có quyền cấm, nên tốtnhất là có giao ước trước, khi một bên thấy không thỏa mãn thì ngừng hợpđồng”, Dương nói.

Và cũng vì thế, khi thuêcác cô gái trẻ làm giúp việc, chủ nhà nên xác định trước là sẽ khó đượcdài lâu.

Theo Lam Giang
Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.