- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị người phụ nữ khác "bóng gió" về nhan sắc của vợ mình, người đàn ông chỉ dùng vài câu đã khiến cô ta im bặt, chẳng dám hó hé nửa lời
"Chồng tôi làm việc trong một công ty lớn. Nhóm của anh ấy có một cô gái tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn còn độc thân", người vợ kể.
- Lần đầu ra mắt nhà người tình, kẻ thứ ba "xám ngoét" khi nhìn thấy người phụ nữ quen mặt, những lời thì thầm của chị ta càng khiến cô "chết đứng"
- Phát hiện chồng với nhân tình gửi mail hẹn hò, cô vợ tinh quái nghĩ ra cách đánh ghen chưa từng có, "chất" nhất là món quà tặng “kẻ thứ ba”
- Xông pha cùng bạn thân đi bắt quả tang người yêu ngoại tình trong nhà nghỉ, chàng trai sốc nặng khi biết mặt... kẻ thứ ba
Trong cuộc sống có không ít người phụ nữ bị gắn mác "trà xanh". Đây là một thuật ngữ trong giới trẻ, chỉ những kiểu con gái lúc nào cũng tỏ vẻ thanh lịch, nhã nhặn nhưng bên trong lại mưu mô, tính toán. Đặc biệt, họ còn luôn có cảm tình với đàn ông đã có gia đình hoặc có bạn gái.
Có hàng loạt những mối quan hệ tan tành vì một cô nàng trà xanh. Tuy nhiên, nhiều cô lại bị "bẽ mặt" trước người đàn ông quá chính trực, không dễ dàng mắc bẫy.
Có được ông chồng như vậy chắc hẳn các chị em phụ nữ cũng thấy an tâm phần nào rồi đúng không. Như câu chuyện do một người vợ kể lại. Chuyện như sau:
"Kiểu con gái trà xanh, thảo mai trong cuộc sống có không ít. Cái chính là chồng của bạn phải vững vàng thế nào để đối phó với thể loại ấy.
Chồng tôi làm việc trong một công ty lớn. Nhóm của anh ấy có một cô gái tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Họ vẫn thường hay tụ tập ăn uống mỗi khi xong dự án nào đó.
Khi đi ăn cùng nhau, lần nào anh ấy cũng mang theo tôi đi cùng. Vì chồng là trưởng nhóm nên những bữa ăn này do chồng tôi chi trả cả, chuyện anh ấy mang 'người nhà' đến cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.
Nhiều đồng nghiệp khác cũng cho vợ con đi cùng. Đó như dịp tụ tập các gia đình đồng nghiệp với nhau vậy.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên em gái độc thân đó luôn có ý không tốt với tôi. Lúc nào cô ta cũng 'bơ', bày thái độ không tốt với tôi. Thật lạ kỳ, tôi làm gì cô ta cơ chứ.
Có một lần tôi bị dị ứng đồ ăn, mặt nổi mụn đỏ ửng. Tôi cũng không được trang điểm hay dùng loại mĩ phẩm nào trong những ngày này, ngăn tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn.
Hôm đó nhóm của chồng tôi đi ăn. Tôi ở nhà buồn nên anh ấy rủ đi cùng. Khi đến, cô gái này đã nhìn mặt tôi một lúc rồi bắt đầu lên tiếng:
"Phụ nữ thì tốt nhất là nên biết cách dưỡng da thế nào cho nhan sắc tươi tắn nhất. Nếu da đẹp sẵn thì không nói chứ da xấu còn lười dưỡng nữa thì thôi đấy. Cái da vô cùng quan trọng, nhiều người chỉ vì da xấu, mặt xấu mà bị chồng 'cắm sừng', lúc đó khóc cũng chẳng kịp nữa'.
Thật không thể nào tin nổi cô ta việc gì mà bóng gió như thế. Rõ ràng là muốn tát bốp bốp vào mặt tôi rồi còn gì.
Tôi lúc đó chỉ nhẹ nhàng bảo rằng mình bị dị ứng nên da mặt nổi mụn. Tôi thực sự cũng chẳng phải người lười dưỡng gì.
Cô ta sau đó còn tỏ ra khó chịu hơn, nói luôn: 'Phụ nữ bây giờ đừng có tiếc tiền cho mỹ phẩm, cứ hãng lớn như SK-II hay Lancome mà dùng chứ tiếc của rồi da dẻ không ra sao. Không biết thì cứ tra trên mạng rồi dùng mỹ phẩm chứ sao nữa'.
Lúc này tôi cũng ngao ngán, chẳng muốn lên tiếng. Tuy nhiên chồng tôi chẳng dễ dàng như thế.
Anh ấy có vẻ cũng bực mình nên nói thẳng với cô ta: 'Mấy cái SK-II cô bảo vợ tôi đã dùng từ những năm 20 tuổi. Khi bước sang 30 thì dùng Lamer, La Prairie. Giá của những món này thì cô có thể tra trên mạng.
Hôm nay cô ấy bị dị ứng thôi nên da mặt nổi mụn chứ trước đó chưa thấy ai chê một lời'.
Ảnh minh họa.
Tôi lúc này buồn cười quá mà không dám lên tiếng. Lúc đó có vợ của một đồng nghiệp khác cũng bắt đầu hóng câu chuyện của 3 người chúng tôi. Cô ấy có bảo rằng dùng SK-II cũng được, dưỡng da đẹp phết.
Lúc này chồng tôi mới quay sang cho một cú chốt: 'SK-II thật ra vừa rẻ vừa dễ dùng nhưng sau 30 da phụ nữ sẽ bắt đầu lão hóa, tôi muốn cho cô ấy những thứ tốt nhất.
Nhưng nói gì thì nói, cứ bảo da phải chăm sóc thì mới đẹp, tôi thấy phụ nữ hạnh phúc là rạng rỡ giàu sức sống nhất rồi. Mấy lúc như vậy thì ai để ý đến lớp son phấn hay kem dưỡng gì nữa'.
Xong mấy câu này thì em gái đồng nghiệp đã 32 tuổi im bặt, chẳng nói thêm điều gì. Tôi thì thấy thật sự hả hê quá đi thôi".
Với những em gái trà xanh, người đàn ông cần có chính kiến, dập tắt những đòn công kích từ trong trứng nước. Đôi lúc chỉ vì vài câu nói ly gián như thế mà một mối quan hệ gặp vấn đề trục trặc.
Trong tình yêu hay hôn nhân, người đàn ông phải biết cách đôi lúc giải vây cho bạn gái. Nhất là khi gặp phải người công kích thì đừng ngại gì mà không "bật lại" nhé!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu1 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu11 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.