- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện bắt con dâu biết làm thịt gà gây xôn xao ngày Tết, thấy 3 từ cô gái nói đanh thép, ai cũng phải gật gù!
"Là một người đàn ông không thể đưa cho vợ 15 nghìn thịt gà được sao? Tại sao cứ phải nằng nặc 1-2 đòi em học thịt gà, cắt tiết bằng được", cô gái chia sẻ.
- Nghe thấy mẹ chồng thầm thì hậu mâm cơm sum họp dịp Tết, nàng dâu liền buông rơi mâm bát rồi cười duyên nhẹ nhàng nói 1 câu
- Vừa kết hôn, hôm đầu về quê chồng ăn cơm, tôi đã mắng chồng xối xả trước mặt bố mẹ chồng, phản ứng của ông bà khiến tôi ngẩn ngơ
- Sau buổi mừng thọ bố chồng, chị dâu mỉa mai: "Nhà nào góp ít nhất thì trả tiền bạt rạp", ai ngờ tiếng mẹ chồng vang lên khiến chị ta tái mét!
Trong nhiều câu chuyện trên mạng xã hội, các cô gái đều tâm sự rằng sợ hãi nếu gặp phải đàn ông gia trưởng.
Một khi đã gia trưởng, đàn ông sẵn sàng ép buộc bạn gái hoặc vợ mình vào những khuôn khổ khiến họ không thoải mái. Không chỉ thế, những quy tắc, quy định hay cách ứng xử của anh ta cũng khiến một mối quan hệ đi vào bế tắc.
Mới đây, câu chuyện về quan điểm "làm thịt gà" được chia sẻ, gây xôn xao mạng xã hội trong những ngày Tết vừa qua. Chuyện như sau:
"Đã có ai chia tay vì con gà chưa ạ. Cuộc đời em hai mươi mấy năm trời lần đầu tiên gặp phải.
Chuyện là như thế này. Tết đến, người yêu cũ em có biếu bố mẹ con gà. Em có bảo là không biết làm thịt gà nhưng vặt lông thì em làm rất ổn. Chỉ cần cắt tiết hộ em thôi, công việc còn lại em tự làm.
Ảnh minh họa.
Nhưng không, người yêu cũ em cứ bắt buộc em phải học bằng được cách thịt con gà vì lí do anh ấy muốn em phải học thôi. Nhưng theo suy nghĩ của em, bây giờ chỉ cần bỏ 15 nghìn ra chợ là người ta đã có thể thịt được cho mình rồi, từ mổ moi đến mổ phanh đều đáp ứng được. Tuy nhiên, anh ấy không đồng ý, bắt buộc bằng được rằng em phải học thịt gà vì nhỡ đâu mai sau không có anh ở nhà thì vợ vẫn làm thịt được.
Em không nói đến thời đại 4.0 hay 5.0, em chỉ muốn nói rằng là một người đàn ông không thể đưa cho vợ 15 nghìn thịt gà được sao? Tại sao cứ phải nằng nặc 1-2 đòi em học thịt gà, cắt tiết bằng được.
Bao nhiêu chuyện làm được hay không là bình thường mà. Không biết thịt gà đi chợ người ta làm cho có sao đâu đúng không?
Bác nào có cùng quan điểm với em về việc phụ nữ phải biết làm thịt gà không ạ?".
Đây là câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội những ngày Tết vừa qua. Cô gái đính kèm với đó là đoạn tin nhắn của người yêu gửi tới.
"Đấy là suy nghĩ của em. Anh cũng chưa bảo bắt hay gì cả. Anh bảo là em học dần đi. Học thì nó kém sang đi à mà cư xử như vậy. Cái gì anh cũng nịnh nhưng lần này thì anh không, muốn đến đâu thì đến", chàng trai bày tỏ rõ quan điểm về chuyện bạn gái phải biết làm thịt gà.
Điều này khiến cho dân mạng cảm thấy khó hiểu. Chỉ vì một câu chuyện xoay quanh con gà thôi mà một mối quan hệ tan vỡ. Cô gái có quyết định cực kỳ đanh thép khi thẳng thắn gọi luôn anh ta bằng ba từ: "Người yêu cũ" trong câu chuyện của mình. Đây cũng là cách tỏ rõ quan điểm của cô, không đồng ý một cách quyết liệt với những gì bạn trai đang bắt buộc cô gái phải học, phải làm.
Nhiều dân mạng cho rằng chàng trai trong câu chuyện quá gia trưởng. Anh tự nâng cao quan điểm câu chuyện xung quanh một con gà để làm rùm beng với bạn gái. Vấn đề này không phải quá lớn để xảy ra tranh cãi, thậm chí bất đồng với nhau. Cuối cùng cái kết cho mối quan hệ là chuyện chia tay.
Bây giờ người làm dịch vụ như thế rất nhiều. Gia đình không có ai làm thịt gà được thì thuê người làm. Đừng chỉ vì một sự khác biệt trong quan điểm dẫn đến chuyện tình tan vỡ.
Ảnh minh họa.
Số khác cho biết những ý kiến của người bạn trai chẳng phải sai hoàn toàn. Đơn giản bởi có lẽ anh ta muốn bạn gái học thêm một kỹ năng nhưng trình bày không khéo. Dù sao đi chăng nữa thì biết thêm một chuyện hay là một việc cũng là điều tốt cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Tóm lại, yêu đương là thời gian tìm hiểu nhau giữa hai bên. Hai người cho nhau biết rõ mình từ sở thích sở ghét, lối sống, quan điểm để dần dần trở nên hòa hợp, tiến đến hôn nhân. Có những khi hai bên khác biệt trong quan điểm cũng cần nói ra để tránh sau này về chung một nhà mới vỡ lẽ nhiều thứ.
Hi vọng rằng, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách gọn gàng bởi dù sao đi chăng nữa, chấm dứt một mối quan hệ chỉ vì lí do không liên quan đến tình cảm cũng sẽ khó nghĩ vô cùng.
THEO PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu3 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu3 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu3 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu8 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu11 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu23 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.